Những cụ già bán vé số ở Sài Gòn qua góc nhìn Channel News Asia

17/03/2017 - 14:12

PNO - Kênh truyền hình Channel News Asia mới đây đăng tải phóng sự về những phận già long đong, mưu sinh qua ngày trên các con phố tại Việt Nam.

Trong một xóm lao động nghèo nép mình giữa thành phố Hồ Chí Minh sầm uất, 38 người già, một số bị tật nguyền, chen nhau trong một ngôi nhà nhỏ. 

Căn nhà chật đến mức họ phải thay phiên ngủ trên sàn.

Nhung cu gia ban ve so o Sai Gon qua goc nhin Channel News Asia
Bà Trần Thị Hương, 82 tuổi, bán vé số trên đường phố Sài Gòn. Ảnh: CNA

Tất cả đều đến từ Phú Yên, một tỉnh ven biển cách thành phố 600km.

Nhung cu gia ban ve so o Sai Gon qua goc nhin Channel News Asia
Những người cùng cảnh ngộ với bà Hương.

Họ chỉ là số ít trong hàng ngàn người di cư từ miền quê nơi cái đói nghèo còn khắc nghiệt hơn và công việc thì ít ỏi.

Mỗi chiếc vé số lãi 1000 đồng. Sau mỗi ngày lao động, họ ngồi lại để chia đều tiền lãi.

Sau khi trả tiền thức ăn và các loại chi phí, mỗi người có thể tiết kiệm được 1,5 triệu đồng trong vòng 3 tháng. Nhưng số tiền ít ỏi đó có thể bị trộm cắp, ốm đau hoặc tai nạn cướp đi.

Nhung cu gia ban ve so o Sai Gon qua goc nhin Channel News Asia
Bà Trần Thị Hương. Ảnh: CNA

Trong số nhưng người này có bà Trần Thị Hương, 82 tuổi. Bà bán vé số ở Sài Gòn suốt 8 năm qua.

Con cháu không thể nuôi bà, vì họ quá nghèo.

Nhung cu gia ban ve so o Sai Gon qua goc nhin Channel News Asia
 

Tháng 5 vừa rồi, khi đang di chuyển bằng xe máy, bà Hương ngã xuống và đi viện mất 1,3 triệu đồng.

Không đăng ký hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh, nên những người như bà Hương không được trợ cấp y tế.

Kênh CNA đặt câu hỏi: phải chăng, các giải pháp là quá ít và quá muộn cho lớp người già có cuộc sống khó khăn đang ngày một gia tăng tại đất nước có tỉ lệ lão hoá nhanh nhất thế giới?

Ngọc Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI