Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần “gây sốt” với tự truyện

17/01/2026 - 12:05

PNO - Sau gần 10 năm vắng bóng, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần vừa trở lại văn đàn với tự truyện "Vẻ đẹp của kẻ chán chường".

Sáng ngày 17/1, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần có buổi ra mắt sách mới, giao lưu với bạn đọc TPHCM nhân dịp tự truyện Vẻ đẹp của kẻ chán chường vừa được Phanbook phát hành. Tác phẩm là sự trở lại của anh sau gần 10 năm vắng bóng văn đàn.

Trong suốt khoảng thời gian đó, bè bạn thân quen biết anh đang phải điều trị bệnh và bệnh viện là không gian quen thuộc của nhà văn. “Thế giới bệnh viện” ấy đã xuất hiện trong tác phẩm Vẻ đẹp của kẻ chán chường như một sự sẻ chia về hành trình mà anh đã “ngụp lặn” ở đó như một trò đùa của số phận.

Bìa sách cũng là bức tranh Chân dung tự họa của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần - Ảnh: Phanbook
Bìa sách cũng là bức tranh của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần - Ảnh: Phanbook

Vẻ đẹp của kẻ chán chường mang dáng dấp tự truyện nhưng cũng pha trộn giữa những thể loại hồi ức, tạp văn và cách viết tiểu thuyết cùng những phân cảnh được tái hiện như một kịch bản đậm màu sắc bi hài.

Vẫn là giọng văn dẫn đưa người đọc vào những con chữ bay bổng, thậm chí hài hước, nhưng tác phẩm còn là những lời tự sự của nỗi buồn được nén chặt và cả sự xúc động trong thế giới mà nơi ấy, những con người mắc bệnh nan y phải làm phép tính sinh tử trong mỗi một phút giây.

“Đã đọc thấy ở đây, rất nhiều, những trang cận tử sáng lóa, những phút giây điên rồ một cách tỉnh rụi, những giấc mơ cao quý và trên hết là những nhân vật vệ tinh cùng tác giả trong thế giới lâm sàng để nhận về sự nghiệm sinh tĩnh tại, khoan hòa” – nhà văn Dạ Ngân cảm nhận.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần hiện tại - Ảnh: Phanbook
Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần hiện tại - Ảnh: Phanbook

“Đời tôi là những giả định phản bội/Tôi chầm chậm rã từng phần nhỏ”…, “Trong cơn mưa dài, tôi đã xấu tệ hơn hai năm trước, nét sần thô bỉ trên da nám đen, không đồng màu da, tê tái nhiễm xanh, màu hóa chất…”, “Tôi đã đánh mất báu vật của mình. Ba tôi mất vào buổi chiều, lúc đó, trời có đẹp không, mây có vàng, ngoài cửa sổ chim có bay không…” – Trích những đoạn viết trong tác phẩm Vẻ đẹp của kẻ chán chường.

Ký ức, tình yêu, nỗi buồn chảy tràn qua những trang chữ. Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần viết nhẹ tênh nhưng cho người đọc cảm nhận như thể đang bước vào nhiều chiều kích của một cuộc đời, rất lặng lẽ, rất đau đớn ẩn sau vẻ bình thản của anh.

Tranh bìa cuốn sách được thiết kế từ bức tranh Chân dung tự họa do chính anh vẽ, lấy ý tưởng cuộc sống bắt rễ trong hình dáng một cái cây và cảm hứng từ ảnh chụp X-quang lồng ngực và thiết bị ICD đã được cấy ghép vào cơ thể anh gần 10 năm qua. Bức tranh đã được trao giải Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm Giải thưởng UOB Painting of the Year 2025 tại Việt Nam.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần (sinh năm 1972) đã để lại cho văn đàn những dấu ấn khó phai: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (truyện thiếu nhi, giải thưởng Peter Pan 2008), tập truyện ngắn Cha, con và tàu bay, các truyện dài: Về cô gái này, Cơ bản là buồn, Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ…

Hiện anh sống tại phường LaGi, tỉnh Lâm Đồng.

Lục Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI