Nhà có nóc

20/03/2013 - 17:21

PNO - PN - Nghe tin chồng làm thủ tục về hưu non, vợ bỗng thấy lo. Con gái cũng lo nên gọi về dặn mẹ: “Nhắm không ổn thì mẹ lên ở với vợ chồng con.

Ba có vợ chồng thằng Út lo được rồi. Chủ yếu là mẹ phải được sống thanh thản lúc tuổi già”.

Nha co noc

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chồng công tác trong quân đội, tính tình nghiêm khắc, nguyên tắc. Thỉnh thoảng chồng về thăm nhà một lần, lập tức biến nhà mình thành trại lính. Con trai phải hớt tóc gọn gàng, con gái thì dẹp mấy cái áo dây, quần lưng trễ. Con gái hủy cuộc hẹn với bạn bè, liền bị ba giảng cho bài học về chữ tín. Con trai sắp trễ giờ làm còn chạy đi tìm đôi vớ, là được nghe ba dạy bài học về sự ngăn nắp. Mỗi lần chồng trở về đơn vị, ba mẹ con thở phào, tha hồ thức khuya dậy muộn, tha hồ cơm hàng cháo chợ. Sống tự do đã quen, nay nghe chồng về nhà ở luôn, mừng thì có mừng nhưng vợ bỗng thấy lo.

Y như rằng, chồng bắt đầu việc “cai trị” bằng cuộc họp gia đình. Quy định cứ hai tuần cả nhà phải họp mặt một lần, bất kể công việc bận bịu.

Mờ sáng, vợ đã bị chồng gọi dậy chạy bộ. Tối, mới 22g, chồng tắt ti vi, hối vợ đi ngủ. Mấy món ăn nhiều cholesterol chồng đều dẹp hết, bắt vợ con ăn uống thanh đạm. Chồng còn tha về mớ hộp xốp, mùn cưa, hạt giống… chỉ cho vợ cách trồng rau sạch, trồng giá. Vợ rất bực vì đang ngon giấc, vì bộ phim đang hồi gay cấn, lại bị chồng bắt thức, ngủ theo giờ. Đang định đi cà phê với bạn, lại bị chồng bảo đi tưới rau… Có bữa, chịu hết nổi, vợ cãi một hơi, bảo chồng gia trưởng, ích kỷ, chỉ biết sống theo nguyên tắc, bỏ mặc tâm tư cảm xúc của vợ. Bỗng thấy chồng buồn buồn, nói nhỏ nhẹ: “Là tui muốn tốt cho bà thôi mà”. Vợ chưng hửng, chợt nhận ra mình cũng hơi… quá đáng.

Con gái giận chồng ôm con về nhà, sợ ba biết nên giấu biệt. Dường như chồng nhận ra sự bất thường nên gọi con rể về hỏi cho ra lẽ. Nghe xong, chồng rầy con gái: “Lỗi của chồng, con nói một lần rồi thôi, nhai đi nhai lại hoài chồng nào chịu thấu. Chồng đang giận, con không bớt lời thì thôi, còn đổ thêm dầu vào lửa”. Con rể đang phổng mũi vì có đồng minh, bỗng thấy ba vợ quay sang rầy: “Con cũng có lỗi, cu Bi đang bệnh mà bỏ đi nhậu thì thật đáng trách. Vợ chồng cãi nhau vài câu đã bỏ nhà đi là càng sai…”. Anh phân tích cho hai con thấy chỗ đúng chỗ sai, quan trọng là chúng còn thương nhau nhiều, còn nhận ra đối phương có nhiều ưu điểm. Nhìn vợ chồng chúng cười tủm tỉm chở nhau về, vợ thở phào nhưng chồng lại bảo: “Em nên thu xếp lên ở với con vài ngày. Nhớ dạy nó phải biết kiềm chế, biết nghĩ giùm chồng. Gút mắc của tụi nó chưa giải hết đâu”.

Vừa thu xếp đồ lên với con, vợ vừa nghĩ mông lung. Từ ngày chồng về nhà, việc dắt xe ra vô hàng ngày, trát lại bậc thềm bị bể, họp tổ dân phố, đi đám tiệc nhà sui gia… đều do chồng đảm trách. Ngay cả việc vợ chồng con gái cãi nhau, gặp vợ, chắc đã bênh con mà giận rể. Vợ chợt nhận ra khoảng thời gian này vợ sống rất bình yên, thanh thản, vì đã có chồng gánh vác trong ngoài. Sức khỏe vợ cũng khá hơn nhờ cùng chồng tập thể dục, trồng rau. Biết vậy, vợ đã xúi chồng… về hưu sớm hơn.

YẾN PHƯỢNG

Từ khóa Nhà có nóc
 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEchuyennhavi /strCate=chuyennha

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEchamevaconvi /strCate=chamevacon

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtinhvalyvi /strCate=tinhvaly

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEphongcachsongvi /strCate=phongcachsong
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEhonnhangiadinhvi /strCate=honnhangiadinh