Người thứ ba trên giường

21/08/2017 - 09:26

PNO - Một xã hội bận rộn mưu sinh, nhiều thứ phải lo toan, khiến sex hay cả tình yêu dần chỉ là thứ yếu, có cũng được, không cũng chẳng sao. Làm sao đây? Chẳng lẽ đành bó tay chịu thua?

Em chọn đi, chồng hay là… chó? Câu hỏi tưởng chỉ có trong mấy clip hài ấy, hóa ra tồn tại trong đời thực. Bạn từng nghe kể về một “thiên kim tiểu thư” khi đồng ý kết hôn đã thòng theo một hợp đồng miệng, rằng phải được mang thú cưng theo hay chưa? Lẽ ra không có gì ghê gớm. Vấn đề là cô ấy ăn cũng Cún, tắm cũng Cún và ngủ cũng Cún, khiến cho đức lang quân phát tức, phát khiếp, phát ghen, phát hờn!

Nguoi thu ba tren giuong
Điện thoại bây giờ tấn công vào nhiều phòng ngủ vợ chồng

Cuối cùng, tối hậu thư được hậm hực đưa ra. Cô nàng yêu chó liền vật vã khóc lóc, cho rằng chồng ích kỷ, chẳng giữ đúng giao kèo. Rồi chồng quả là người độc ác, bằng chứng là đòi tặng… mắm tôm và lá mơ cho con vật may mắn kia, vì đã bao lần phá hỏng cuộc vui của đôi vợ chồng mới cưới. Cún cưng kia cũng không phải dạng vừa, toàn lựa lúc “hiểm hóc” để sủa, để ị, để phá bĩnh, hỏi sao mà ông chồng chẳng muốn... thịt cho rồi!

Lại có ông chồng kè kè cái máy tính bảng, tranh thủ lúc lên giường thi triển vài ván game online cho đỡ ghiền. Vợ có cằn nhằn khó chịu tuyên chiến thế nào cũng không thể giải quyết dứt điểm việc này. Nhiều khi vợ muốn lên cơn, đập vỡ màn hình cho xong chuyện, nhưng nghĩ lại… tiếc tiền, sắm mới cũng mình phải mở hầu bao ra chứ ai vào đây!

Lại có chị vợ quen tám với bạn qua điện thoại tới tận khuya, mặc kệ chồng nếu muốn chơi trò “xếp hình” thì cứ việc tự biên tự diễn, khi nào xong thì thôi, đâu có gì phiền hà! Khiến ông chồng cấm cẳn nói: “Tôi thà… quay tay còn hơn là phải đối diện với khúc gỗ thiếu nhiệt tình thế này”. Tình trạng ấy kéo dài, nhiều cô vợ hỡi ơi kêu gào khi phát hiện chồng ăn vụng. Lý do dễ hiểu thôi, vợ hồn nhiên kéo “người thứ ba” vào phòng ngủ thì chồng sau nhiều tháng ngày khổ sở cũng phải tìm cách cải thiện, chả lẽ nhịn hoài?

Nguoi thu ba tren giuong
Ảnh minh họa

Thời buổi dế yêu, điện thoại thông minh tràn lan, xâm lấn cả vào nơi chốn riêng tư của vợ chồng. Anh chồng để hờ cái laptop ở chân giường, đợi… xong việc với vợ thì tranh thủ làm thêm. Cô vợ ôm máy luyện phim hay coi clip gì đấy suốt. Lại còn facebook, viber, zalo, tango này nọ nữa chứ, gọi nhau chẳng mất tiền, nhắn nhau không tốn xu, ngu gì mà không tận dụng bao công nghệ sung sướng này. Hậu quả: vợ chồng nếu một người lạc quẻ thì dễ cắn đắng nhau. Nếu mạnh ai nấy hưởng thụ riêng trên mạng thì dễ sinh ngoại tình, chí ít là trong tư tưởng. Còn lành hơn thì ảnh hưởng tới sinh hoạt chung, cả… sinh hoạt riêng tư cũng bị sút giảm vô cớ. Mà ai cũng biết, “giao ban” thưa thớt uể oải dễ khiến cho vợ chồng thiếu gắn kết, lơ là với nhau vô cùng…

Cái ti vi chết bầm, treo lơ lửng trên tường, đối diện giường ngủ cũng lắm tội nợ chứ không vừa. Chồng coi vài kênh thời sự quốc tế xong, quay sang thì vợ đã ngủ khì. Cố đấm ăn xôi mà khều vợ dậy, có khi bị… quát cho vào mặt. Vợ mải mê luyện phim Hàn, yêu đương nhăng nhít, tay ba tay tư ung thư ly biệt, mặc kệ chồng ngủ chèo queo thường xuyên, cũng đâu phải cảnh hiếm gặp gì…

Lại có nhiều ông chồng mê nhậu hơn mê vợ. Uống nhiều rượu bia tất yếu sinh lý. Đã xuống phong độ thì lại càng ngại yêu. Sĩ diện thì không muốn đi khám bệnh hay chữa trị. Đối mặt với vấn đề tế nhị của bản thân, thật chẳng dễ dàng gì. Vợ chán nản cũng không buồn động viên hay đồng hành, mặc kệ chuyện giường chiếu xuống dốc… 

Nguoi thu ba tren giuong
Ảnh minh họa

Cuộc sống nhiều mỏi mệt áp lực, lại thêm nhiều loại hình giải trí hấp dẫn, dễ gây nghiện hơn chuyện ấy. Đấy cũng là lý do khiến người ta ngày càng chán sex, lửa yêu đương ngày càng lụi tàn, dù chẳng ai lầm lỗi hay làm gì sai trái cả. Không hề có chuyện say nắng hay phản bội, ngoại tình lại càng không, vậy mà cuộc hôn nhân cứ nhạt dần. Người ta cảm thấy ơ hờ đến độ chẳng còn muốn “đụng” vào nhau nữa. Nếu một trong hai người đột nhiên muốn “giao lưu”, thì cuộc ái ân cũng nhuốm màu miễn cưỡng. Tựa hồ như cánh đồng khô hạn gặp phải tay thợ cày vụng về hoặc yếu 
đuối vậy…

Trước khi thật sự buông vũ khí, lắm khi hoặc anh hoặc ả cũng đã cố chèo chống. Một bàn tay vỗ chẳng nên kêu, huống gì có đôi chẳng ai buồn làm gì cả, cứ buông cho mọi thứ trôi qua trong lặng lẽ. Thậm chí, để lên tiếng thừa nhận hay kết luận, rằng chuyện giường chiếu lẫn cuộc tình của cả hai đã tới đoạn chung kết, cũng không ai muốn mình là kẻ mở lời. Đại loại như, cái tiếng bạc bẽo kiệt quệ kia, cũng muốn lần lữa đổ lỗi cho nhau trong âm thầm, không thích mình là người phải gánh lấy. Hoặc ngại phiền phức khi thay đổi, đạp đổ liệu có luôn tốt hơn…

Tình trạng sống chung như đôi bạn cùng phái ấy có nhiều không? Hay đấy chính là sản phẩm của một xã hội bận rộn mưu sinh, nhiều thứ phải lo toan và sex hay cả tình yêu dần chỉ là thứ yếu, có cũng được, không cũng chẳng sao. Qua rồi những nồng nhiệt ban đầu thì khi nào… rảnh rỗi tính tiếp, chứ bây giờ đang túi bụi đủ thứ bon chen bên ngoài. Đâu nhất thiết phải làm nhức đầu nhau thêm bởi những câu ngớ ngẩn, kiểu như “ái ân lạt lẽo của chồng tôi”.

Làm sao đây? Chịu thua à? Đâu dễ gì bỏ cuộc như thế được. Vấn đề là bạn phải dũng cảm, nhìn nhận đúng “người thứ ba”, điểm mặt cho vợ hay chồng cùng biết, để mà diệt trừ. Tất cả vì phòng ngủ thân yêu của chúng ta, phải không? 

Bằng Lăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI