Người ta hạnh phúc vì điều gì?

13/10/2025 - 06:00

PNO - Trên tất cả, khi có những mối quan hệ chân thành gắn kết bền lâu, ta mới thật sự hạnh phúc. Là những mối gắn kết mà nơi đó chúng ta có thể được thoải mái thể hiện mình, được an toàn, nương tựa, đồng hành, được thương yêu...

"Người ta hạnh phúc vì điều gì?" - Câu hỏi đó có lẽ không ít lần hiện diện trong trí não của tất cả chúng ta, nhất là lứa tuổi chân đã đôi lần va vấp, té ngã, thậm chí có cả những vết thương.

Người ta hạnh phúc gì điều gì? Ảnh Freepik
Người ta hạnh phúc gì điều gì? - Ảnh minh họa: Freepik

Ngày xưa còn bé, ta nghĩ, được ăn những món ngon mình thích, có tiền mua đồ chơi, quần áo, đôi giày, cái nón hay món gì đó cho giống chúng bạn là hạnh phúc nhất đời! Ta có thể đã từng đem nỗi thèm muốn những thứ đó vào giấc ngủ. Ta có thể đã từng chờ mong nhận được những điều đó vào sinh nhật, giáng sinh hay ngày tết.

Lớn lên một chút, khi lướt qua một mái tóc dài, đôi mắt trong veo của cô bạn gái học chung lớp, hay vóc dáng cao ráo khỏe mạnh, nụ cười tỏa nắng của anh bạn cùng trường, cậu trai cô gái thanh xuân 18 - 20 là ta ngày đó, ắt đã từng nghĩ có tình yêu chắc là hạnh phúc lắm.

Để rồi, ta đi hết thời thanh xuân với niềm tin rằng, người ngồi cạnh mình trong quán cóc ven đường sẽ là người đi cùng cho hết trọn một kiếp. Ta không nghĩ được, cha mẹ cũng sẽ có ngày già đi, bệnh tật phải cần ta gánh vác. Ta không nghĩ được, rời giảng đường, xếp sách vở lại, là khó có thể mãi vui khi đi ngắm mưa, ngắm hoàng hôn, ở nhà trọ, mà trong túi vỏn vẹn có mấy tờ bạc mỏng! Ta không nghĩ được, ai cũng cần một ngôi nhà, một chiếc xe, một gia đình, những đứa trẻ… thậm chí còn nhiều hơn thế.

Và rồi, thấy người ta bước lên bước xuống một chiếc xe sang được nhiều người coi trọng, thấy người ta xài tiền không cần đắn đo, trên quần áo túi xách là những nhãn hàng có tên tuổi, ngồi ghế hạng nhất trên máy bay, ta nghe có cái gì đó hấp dẫn mình như ma lực. Ta nhận ra chân lý cuộc đời là có tiền - càng nhiều càng tốt. Như một kẻ say không biết mình say, ta nghĩ, có thứ gì trên thế gian này mà khi có tiền trong tay người ta lại không có được?

Vậy là, ta lao vào dòng xoáy công việc tiền bạc, như chiếc lá rơi vào dòng nước lũ. Cũng có người trong chúng ta thành công và có được nhiều tiền. Cũng có người trong chúng ta vừa đủ không phải thiếu thốn lắm. Và hẳn nhiên có người tóc màu sương vẫn thiếu trước hụt sau…

Thoắt cái, bước qua tuổi trung niên, dù có nhiều tiền hay ít, chiều tan tầm nhìn dòng người nghìn nghịt trên phố, đêm khuya nghe tiếng mưa tí tách rơi trên mái tôn, giấc ngủ chập chờn, chúng ta, đàn ông đàn bà, ai cũng đã từng phải hỏi đi hỏi lại chính mình: rốt cục hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là nơi ta được thương thật sự  -  Ảnh Freepik
Hạnh phúc là khi ta được thương thật sự - Ảnh minh họa: Freepik

Ta nhận ra, ăn ngon mặc đẹp, nhiều tiền hay kể cả là có tình yêu cũng không hẳn hạnh phúc. Thức ăn có ngon ăn nhiều rồi cũng sẽ thường, tình yêu có mãnh liệt khát khao rồi cũng sẽ thành cảm xúc quen thuộc. Trên tất cả, khi có những mối quan hệ gắn kết bền lâu chân thật, mới thật sự cho mình hạnh phúc. Đó là những mối gắn kết bền chặt, không đứt đoạn, không có tổn thương đau lòng, từ cha mẹ, anh chị em, bạn bè và người yêu của mình. Là những mối gắn kết mà nơi đó chúng ta có thể được thoải mái thể hiện mình, được an toàn, nương tựa, đồng hành, được thương yêu...

Những buổi sáng dậy muộn một chút, vẫn còn ai đó pha sẵn cho ta ly cà phê; những chiều tan tầm có tin nhắn “về chưa?” đó là hạnh phúc. Khi ta ốm đau có bàn tay đặt lên trán, khi buồn bã có người lắng nghe không phán xét, khi thất bại hay thành công ta biết người đầu tiên buồn vui với ta là ai, đau lòng cho ta là ai đó là hạnh phúc. Khi sóng gió quật lên ta như con ốc vỡ tan lớp vỏ cứng cáp, vẫn có nơi trở về, có người sẽ lặng lẽ ngồi cùng đó là hạnh phúc.

Danh vọng, tiền tài tìm được nếu không có người thương thân bên cạnh, sao tránh khỏi thấy lòng trống rỗng? Nhiều tiền, trong căn nhà lớn lạnh lẽo không nói chuyện được với nhau, sao có niềm vui? Ăn món ngon, đi đến những nơi đẹp đẽ, một mình sao có thể vui trọn vẹn?

Con người chúng ta muôn kiếp cần con người hơn tất thảy. Luôn có người bên mình, không bao giờ thấy cô đơn trên thế gian này, đó chính là hạnh phúc phải không?

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI