NSND Thanh Ngân và dàn ‘chuông vàng’ đưa ‘Cung đàn nước mắt’ trở lại nhà hát Trần Hữu Trang sau hơn 20 năm

13/05/2026 - 19:11

PNO - Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa hoàn thành phúc khảo vở cải lương “Cung đàn nước mắt” (tác giả: Huỳnh Anh, đạo diễn: NSƯT Lê Trung Thảo). Sau hơn 20 năm, vở diễn trở lại nhà hát Trần Hữu Trang với diện mạo mới vẫn để lại nhiều cảm xúc.

Cung đàn nước mắt được NSƯT Hoa Hạ đầu tư làm video cải lương vào năm 1993 với cặp đào kép chánh là Phương Hồng Thủy và Vũ Linh. Năm 2004, đạo diễn Hoa Hạ dựng lại kịch bản với tên gọi Cung đàn nào cho em, ra mắt nhóm Thắp sáng niềm tin tại nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, với đôi diễn viên chính là Thanh Ngân và Trọng Phúc.

Sau hơn 20 năm, Cung đàn nước mắt trở lại sân khấu nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, chỉ duy nhất NSND Thanh Ngân là “người cũ”.

Cung đàn nước mắt trở lại
NSND Thanh Ngân cùng dàn diễn viên mới đưa Cung đàn nước mắt trở lại.

NSND Thanh Ngân lại hội ngộ cùng dàn “chuông vàng”

Sau khi ra mắt, Cung đàn nào cho em là vở diễn ăn khách của nhóm Thắp sáng niềm tin với sự kết hợp của những nghệ sĩ đã thành danh cùng dàn diễn viên triển vọng. Năm 2005, vở gây ấn tượng tại Hội diễn Cải lương toàn quốc, góp phần khẳng định dấu ấn của những Lê Tứ, Lê Hồng Thắm, Quốc Kiệt, Quỳnh Hương…

Sau hơn 20 năm, NSND Thanh Ngân trở lại với vai Út Lượm, cũng là cô đào Ngọc Trầm, với tài năng thiên bẩm, nhưng con đường nghệ thuật lại chông chênh khi không giữ được mình trước ánh hào quang.

NSND Thanh Ngân thể hiện
NSND Thanh Ngân thể hiện linh hoạt hình ảnh cô bé Út Lượm mong ước được đi theo đoàn hát...
... đến cô đào Ngọc Trầm nổi danh dần bị hào quang sân khấu cuốn đi
... đến cô đào Ngọc Trầm nổi danh dần bị hào quang sân khấu và đam mê danh vọng cuốn đi.
Chuông vàng vọng cổ 2017
Chuông vàng vọng cổ 2017 Nguyễn Văn Khởi đảm nhận vai Thành, tiếp tục "sánh đôi" bên đàn chị Thanh Ngân.

Còn lại, các vai diễn đều được đổi mới, trong đó, “bộ tứ chuông vàng vọng cổ”: Nguyễn Văn Khởi (2017), Nguyễn Thanh Toàn (2015), Kim Luận (2013) và Võ Thành Phê (2010) được tạo điều kiện để phát huy giọng ca giàu nội lực của mình.

Từ vở cải lương Giấc mộng đêm xuân, sự kết hợp của NSND Thanh Ngân với dàn “chuông vàng” nêu trên đã rất được lòng khán giả mộ điệu. Cung đàn nước mắt với nội dung về con đường trưởng thành của người nghệ sĩ cùng lời ca mượt mà, giàu chất văn học càng tạo điều kiện để những giọng ca “chuông vàng” phô diễn.

Khi
Mỗi lần Trường Giang - Võ Thành Phê, lão Chung - Nguyễn Thanh Toàn và Thành - Nguyễn Văn Khởi cùng xuất hiện, nhiều khán giả lại nói vui rằng: "bắt ca hết tuồng, không cần nói!"

Tác giả Huỳnh Anh xúc động xem lại Cung đàn nước mắt

“Tôi viết Cung đàn nước mắt từ năm 1993, qua rất nhiều đơn vị dàn dựng, quay video, từ nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, nhà hát Kịch sân khấu Nhỏ, các đoàn hát tỉnh, các lớp tốt nghiệp của sinh viên… Đã hơn 30 năm rồi mà đến nay vẫn có bản dựng mới, xem lại thực sự xúc động” – tác giả Huỳnh Anh chia sẻ.

Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Phan Quốc Kiệt và tác giả Huỳnh Anh.
Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Phan Quốc Kiệt và tác giả Huỳnh Anh.

“Tôi viết nhiều kịch bản nhưng cái Cung đàn nước mắt này được lấy cảm hứng từ chính gia đình mình, cha tôi cũng là nhạc công trong đoàn hát…” – tác giả Huỳnh Anh nói. Vì thế, mỗi một bản dựng, mỗi một lần Cung đàn nước mắt tái xuất lại để lại trong lòng tác giả những nỗi niềm xúc động riêng.

Tác giả Huỳnh Anh nhận định bản dựng mới Cung đàn nước mắt có nhiều điểm lạ, mang màu sắc riêng so với trước đây.

Không riêng gì tác giả Huỳnh Anh, nhiều nghệ sĩ của ê-kíp vở diễn hơn 20 năm trước, như NSND Hữu Quốc, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Quốc Kiệt… cũng có mặt trong đêm diễn ủng hộ các đàn em, bồi hồi xúc động nhớ lại chính mình trên sân khấu ngày trước.

“Chỗ này Trường Giang còn mấy câu ca nữa nè…” – sau hơn 20 năm, NSƯT Lê Tứ vẫn nhớ được lời ca thoại của ông bầu gánh Mây Ngàn Trường Giang – một trong những vai diễn lớn buổi đầu mà anh vẫn yêu thích đến hôm nay.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI