Người phụ nữ ở Úc giết cha mẹ chồng bằng nấm độc nhất thế giới

08/09/2025 - 11:33

PNO - Ngày 8/9, Tòa án bang Victoria (Úc) đã tuyên bà Erin Patterson tù chung thân tối thiểu 33 năm vì dùng món bò Wellington tẩm nấm độc sát hại 3 người thân và mưu sát một mục sư.

Kẻ giết người bị kết án Erin Patterson (trái) rời Tòa án Tối cao Victoria ở Melbourne vào ngày 8 tháng 9 năm 2025. Một thẩm phán Úc đã kết án Patterson vào ngày 8 tháng 9 tù chung thân với ân xá sau 33 năm vì giết ba người bằng nấm độc, kết thúc một phiên tòa gây ra sự điên cuồng của truyền thông toàn cầu.
Erin Patterson (trái) rời Tòa án Tối cao Victoria ở Melbourne vào ngày 8/9/2025.

Erin Patterso 50 tuổi, bị kết tội giết người bằng cách phục vụ một bữa ăn độc cho cha mẹ chồng, dì và dượng của chồng cô trong bữa trưa với món bò bít tết Wellington tẩm nấm độc “death cap” thịnh soạn tại nhà của bà vào năm 2023.

Trong phiên xử kéo dài 11 tuần, bồi thẩm đoàn xác định Patterson đã ra tay sát hại ông bà Don và Gail Patterson - cha mẹ của chồng cô là Simon Patterson - cùng với người dì của Simon là bà Heather Wilkinson. Ngoài ra, bị cáo còn bị kết tội mưu sát chồng của bà Heather, mục sư Ian Wilkinson nhưng ông này may mắn sống sót nhưng cũng phải nằm viện thời gian dài.

Theo cáo trạng, Erin Patterso mời gia đình chồng đến dùng trưa định mệnh diễn ra vào tháng 7/2023. Tại đây, Patterson mời họ đến nhà và cố ý phục vụ món bò Wellington có tẩm nấm độc chết người.

Người mẹ hai con này lên kế hoạch chi tiết cho một thực đơn đặc biệt với món bò Wellington, đậu que, khoai tây nghiền và nước sốt. Khi thấy 4 người đến nhà mà mà không có chồng cũ, bà Patterson tỏ ra thất vọng khi chồng từ chối tham dự vì cảm thấy “không thoải mái”. Dù còn chưa ly hôn nhưng mối quan hệ giữa hai người lúc đó đã bắt đầu rạn nứt.

Tuy nhiên, sau bữa ăn này về, 4 người dự tiệc đều xuất hiện các triệu chứng sốt, ói, đau đầu và được đưa đi bệnh viện.

Theo hồ sơ bệnh viện, máu của các nạn nhân bị nhiễm amatoxin – loại độc tố mạnh được sản sinh từ nấm “death cap” để ngăn động vật trong rừng ăn loại nấm này.

Sau đó, ông Don, bà Gail và bà Heather đều qua đời vì suy tạng trong vòng một tuần. Mục sư Ian là người duy nhất sống sót.

Mặc dù bằng chứng được tòa công bố nhưng Erin Patterso vẫn kêu oan.

Thế nhưng cuối cùng phía công tố và luật sư bào chữa cùng thống nhất mức án tù chung thân dành cho Erin Patterso.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI