Người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới chia sẻ bí quyết sống thọ 115 tuổi

04/05/2025 - 14:30

PNO - Đối với bà Ethel Caterham, bí quyết để sống lâu là không tranh cãi và làm những gì mình thích.

Ethel Caterham cho biết bà có câu châm ngôn là 'không bao giờ tranh cãi với bất kỳ ai'. Ảnh: Hallmark Luxury Care Homes/Facebook
Ethel Caterham cho biết bà có câu châm ngôn là 'không bao giờ tranh cãi với bất kỳ ai'. Ảnh: Hallmark Luxury Care Homes/Facebook

Theo Nhóm nghiên cứu lão khoa, bà Ethel Caterham, 115 tuổi, đã trở thành người sống lâu nhất thế giới sau khi Sơ Inah Canabarro, một nữ tu và giáo viên người Brazil, qua đời vào ngày 30/4 vừa qua ở tuổi 116.

“Tôi không bao giờ tranh cãi với bất kỳ ai, tôi lắng nghe và làm những gì tôi thích,” bà chia sẻ tại viện dưỡng lão ở Surrey, phía tây nam London, về bí quyết sống lâu của mình.

Bà Ethel Caterham, sinh năm 1909, là người Anh đầu tiên đạt danh hiệu người lớn tuổi nhất thế giới kể từ năm 1987.

Bà Caterham hiện đang sống tại một viện dưỡng lão ở Lightwater, Surrey. Bà cho rằng tuổi thọ của bà là nhờ thái độ sống. "Tôi đã vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng, cả những thăng trầm", bà chia sẻ đồng thời nói thêm rằng bà có châm ngôn "không bao giờ tranh cãi với bất kỳ ai và luôn lắng nghe cũng như làm những gì tôi thích".

Danh hiệu người sống lâu nhất thế giới được trao cho Caterham bởi LongeviQuest và Gerontology Research Group, các tổ chức nghiên cứu xác minh độ tuổi cho Kỷ lục Guinness Thế giới.

Sinh ra tại Shipton Bellinger ở Hampshire vào ngày 21/8/1909, bà Caterham lớn lên tại Tidworth, Wiltshire, là con thứ hai trong 8 người con. Năm 18 tuổi, bà trở thành bảo mẫu cho một gia đình quân nhân ở Ấn Độ thuộc Anh trước khi trở về Anh 3 năm sau đó, nơi bà gặp chồng mình, Trung tá Norman Caterham vào năm 1931. Họ kết hôn năm 1933 tại Nhà thờ Salisbury, nơi Norman từng là một cậu bé hát thánh ca.

Cặp đôi có với nhau 2 cô con gái và trở về Anh vào năm 1976.

Bà Caterham đã sống ở Surrey trong 50 năm và có 3 cháu gái và 5 chắt. "Tôi đã đi khắp thế giới và cuối cùng tôi đã đến ngôi nhà đáng yêu này, nơi mọi người đều yêu mến tôi, cho tôi mọi thứ tôi muốn", bà nói.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI