Người cha 12 năm cõng con gái đến trường

09/06/2025 - 18:07

PNO - Câu chuyện về người đàn ông ngày ngày cõng con gái đến trường suốt 12 năm học đã khiến nhiều người cảm động.

Cao Quang Hưng bế con gái Cao Yalin vào địa điểm thi vào ngày 7 tháng 6 năm 2025, ngày đầu tiên của Gaokao, tại huyện tự trị Tamjiang Đông, khu tự trị Quảng Tây Zhuang. [Ảnh/Chinanews.com]
Hình ảnh người cha cõng con gái Cao Yalin vào địa điểm thi khiến nhiều người cảm động. Ảnh/Chinanews

Cao Yalin là một cô gái đến từ huyện tự trị Tam Giang Đông, khu tự trị Zhuang Quảng Tây, Trung Quốc chẳng may bị nhược cơ, nên từ nhỏ đã không thể đi đứng bình thường. Nhưng khuyết tật cơ thể không làm cho Cao cảm thấy thua thiệt, mà ngược lại, em lại rất thông minh, thích học.

Không muốn con gái vì mặc cảm khuyết tật mà từ bỏ những giấc mơ, cha của em - anh Cao Quang Xing - đã ngày ngày cùng con đến trường.

Và mới đây, hình ảnh người cha cõng con vào lớp thi khiến nhiều người xúc động. Cao Yalin vào địa điểm thi trên lưng cha mình để tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, hay còn gọi là gaokao.

Trước khi bước vào phòng thi, Cao Yalin ôm chặt cha, thì thầm biết ơn: "Cha, cảm ơn cha vì những năm qua. Con sẽ cố gắng hết sức để làm cho cha tự hào". Nghe những lời ấy, người cha mỉm cười trấn an: "Chỉ cần tập trung cố gắng hết sức. Vai cha sẽ luôn nâng đỡ con".

Cao Quang Hưng bế con gái Cao Yalin vào địa điểm thi vào ngày 7 tháng 6 năm 2025, ngày đầu tiên của Gaokao, tại huyện tự trị Tamjiang Đông, khu tự trị Quảng Tây Zhuang. [Ảnh/Chinanews.com]
Cao Yalin rất chăm học và luôn đứng đầu lớp. Ảnh: Chinanews

Cao Yalin được chẩn đoán mắc bệnh nhược cơ khi còn nhỏ, và không thể đi lại độc lập. Cô đã dựa vào cha mình để di chuyển trong suốt 12 năm đi học, bất kể điều kiện thời tiết. "Cơ thể con gái tôi có thể yếu đuối, nhưng tinh thần thì ngược lại" - Cao Quang Xing nói.

Theo Cao Quang Xing, thói quen hàng ngày của anh bao gồm chuẩn bị bữa sáng cho con gái vào sáng sớm, bế bé xuống cầu thang sau khi con đã mặc quần áo gọn gàng, rồi lái xe gần 10 km đưa con đến trường, cõng con vào lớp học, và chờ đến cuối giờ để đón con về. Trong suốt 12 năm học của con gái, anh chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày học của con, hoặc đến muộn một lần.

Cao Quang Hưng bế con gái Cao Yalin vào địa điểm thi vào ngày 7 tháng 6 năm 2025, ngày đầu tiên của Gaokao, tại huyện tự trị Tamjiang Đông, khu tự trị Quảng Tây Zhuang. [Ảnh/Chinanews.com]
Hình ảnh quen thuộc của anh Cao Quang Xing: cõng con gái ngày ngày đến trường

"Câu chuyện về Cao Yalin và cha cô ấy thực sự truyền cảm hứng" - Yang Zhanlyu, hiệu trưởng của Cao nói - "Ngoài việc được đưa cha đưa vào lớp, các bạn cùng lớp còn tự nguyện thay phiên nhau mang bữa ăn cho cô ấy từ căn-tin, và giúp đỡ Cao bất cứ lúc nào họ có thể".

Bất chấp những thách thức của mình, Cao đã xuất sắc trong học tập, liên tục đứng đầu lớp. Cô cho biết chính lòng tốt của mọi người đã thúc đẩy cô can đảm vượt qua khó khăn và tiếp tục tiến về phía trước. Trong tương lai, cô sẽ không tiếc công sức để trở thành một người có ích cho xã hội.

Thảo Nguyễn (theo China Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI