Nghỉ hưu sớm, chồng bỗng nghiện Facebook

09/10/2025 - 16:39

PNO - Nghỉ hưu sớm, chồng chị chỉ biết tìm niềm vui trên Facebook, dẫn tới nhiều phiền toái cho cuộc sống của vợ con.

Đang giờ làm việc, chị nhận tới tấp một loạt tin nhắn từ các em và bạn bè đều chung một câu hỏi: “Nhà lại có chuyện gì vậy?”. Chưa kịp hiểu lý do thì con trai gọi điện báo: “Mẹ vào Facebook của ba mà xem kìa, ba đang chửi chó chửi mèo ở trên đó”.

Chị vội tìm trang cá nhân của chồng vì 2 người không kết bạn, đúng thật anh vừa đăng bài mới chửi xéo xắt. Chị và các con đọc sẽ hiểu ngay anh đang nói về con chó của hàng xóm, nhưng người ngoài dễ hiểu nhầm anh đang “chửi vợ” khi tất cả các bình luận hỏi han anh đều vô tư nhấn “like”.

Từ lúc anh nghỉ hưu, chưa có ngày nào chị thấy bình yên. Do ảnh hưởng của đợt sáp nhập, anh xin nghỉ hưu sớm khi thời gian công tác còn mấy năm Chị không có ý kiến về lựa chọn của chồng mà để anh tự quyết định. Sau thời gian 2 tháng thoải mái tận hưởng cuộc sống của tỷ phú thời gian, anh bắt đầu chán nản, hay để ý tiểu tiết và phán xét đủ thứ chuyện. Khổ nỗi, bức xúc chuyện gì anh cũng đăng lên Facebook để giải toả, một ngày 3 - 5 status.

Nghỉ hưu sớm, chồng chị chỉ biết tìm niềm vui trên facebook và đem lại nhiều phiền toái cho vợ con. (hình minh hoạ)
Tìm niềm vui trên mạng là sở thích của nhiều người (Ảnh minh hoạ: Shutterstock)

Ngày còn đi làm, anh không quan tâm hàng xóm ra sao, nhưng bây giờ một tuần anh gây sự với họ không dưới 3 lần. Khi thì nhà phía trước để rác lấn sang cổng, nhà sau lưng để chó tè ra đường, nhà kế bên không cắt tỉa cây, để rụng lá qua sân nhà... Mỗi lần to tiếng xong, anh còn lên Facebook đăng bài cho bõ tức.

Lâu dần, anh trở nên nghiện Facebook lúc nào không hay, bất cứ làm gì đi đâu anh đều cập nhật đều đặn. Đến nỗi, mọi người tường tận từng chi tiết trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của gia đình chị. Vốn là người kín tiếng, chị thấy khó chịu trước cách cư xử của chồng. Có lần, chị góp ý thì anh vùng vằng: "Giờ còn có mỗi niềm vui đó mà cũng ngăn cản".

Chị biết chồng về hưu sớm thì buồn, vì bạn bè cùng tuổi còn đi làm, vợ con quá bận rộn, muốn tụ tập cũng phải đợi cuối tuần. Chị nói nhiều, anh lại suy diễn lung tung, rằng giờ anh không còn làm ra tiền nhiều, chỉ có đồng lương hưu trí nên chị lên giọng. Trước đây, mỗi lần vợ chồng giận nhau, anh chỉ im lặng rồi làm hoà, bây giờ anh đăng Facebook hỏi ý kiến mọi người, lúc thì ở nhóm kín, lúc thì công khai.

Chị tá hoả khi cô em đồng nghiệp thân thiết gửi hình ảnh chụp một bài tâm sự của thành viên ẩn danh đăng trong nhóm chuyện gia đình. Chị mới đọc vài câu đã biết ngay của chồng, anh kể tường tận chuyện nhà để cho mọi người phán xét bình luận chê bai. Chị không biết trả lời sao khi cô em hỏi: “Có phải anh viết không, sao em thấy giống nhà chị quá?”.

2 con trai cũng nhận ra vấn đề của cha và nỗi lo phiền của mẹ. Đứa lớn nói với mẹ: “Do ba rảnh quá đó, kiếm việc gì để làm sẽ hết thôi”. Đứa nhỏ cũng phân tích: “Hồi ba còn đi làm, Facebook mốc meo có cập nhật gì đâu, giờ hở ra là lên bài”. 2 đứa con còn bắt anh cam kết không tự ý đăng hình ảnh của chúng lên mạng xã hội.

Chị đang đau đầu, chưa biết làm sao để chồng bớt nghiện Facebook, đúng như con trai nói phải tìm việc gì đó để anh bận rộn hơn. Vừa hay đứa cháu họ mới mở sân tập pickleball đang cần người quản lý, chị thấy công việc này rất hợp với anh. Lúc đầu, nghe chị giới thiệu, anh tỏ ra khó chịu, nhưng sau khi tìm hiểu thấy có chút hứng thú nên nhận lời. Từ ngày anh đi làm ở sân tập, Facebook của anh bớt nhộn nhịp hẳn, mấy mẹ con cũng dễ thở hơn. Hy vọng anh sẽ điều chỉnh lại thói quen, sở thích để quen dần với cuộc sống hưu trí, tìm những niềm vui mới ở giai đoạn khác của cuộc đời.

Thuý Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI