Về hưu sớm, chồng đột ngột muốn xây nhà ở quê

16/09/2025 - 13:05

PNO - Sau nhiều đắn đo cân nhắc, anh quyết định xin về hưu sớm. Khoản tiền hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng anh dồn hết cho việc xây nhà ở quê.

Thấy chồng tất bật tìm người thiết kế, dự trù vật liệu, tính ngày mở móng xây nhà trên nền đất quê nội,… chị thẫn thờ vì biết anh không nói đùa.

Nghĩ đến cảnh gia đình mỗi người một ngả, chị không biết phải làm sao. Chị đã tìm cách thuyết phục, nhưng anh vẫn nói: “Mấy chục năm qua, anh đã vì em và con rồi, giờ anh muốn được sống cho chính mình”.

Chồng chị đột ngột đòi về quê ở, bất chấp
Quyết định của anh không nhận được sự ủng hộ của vợ (Hình minh hoạ)

Vợ chồng chị lấy nhau 27 năm, 2 con đã tốt nghiệp đại học và đi làm ở thành phố. Anh ở tỉnh khác về quê chị làm việc, cưới nhau xong, cha mẹ chị cho miếng đất làm nhà riêng ở bên cạnh.

Thỉnh thoảng, anh chị mới về quê chồng thăm cha mẹ và anh em họ hàng. Chị cứ nghĩ, vợ chồng mình sẽ sống mãi ở đây cho đến khi về hưu, an hưởng tuổi già.

Nhưng đợt sáp nhập tỉnh vừa rồi, sau nhiều đắn đo cân nhắc, anh quyết định xin về hưu sớm. Ngoài lương hưu, anh nhận được khoản tiền hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng. Anh nói với chị: “Lần đầu tiên có số tiền lớn như thế, phải làm gì đó ý nghĩa mới được”.

Chị tưởng anh đùa vì nghĩ đơn giản, anh nhận tiền về sẽ giao lại cho vợ quản lý như lâu nay. Chị tính sẽ gửi tiết kiệm, lấy tiền lãi để ợ chồng đi chơi hay mua thêm tài sản tích luỹ. Nhưng không, anh chỉ giao lương hưu cho chị, còn số tiền tỷ kia, anh cất riêng để thực hiện dự định mới. Chị biết mình không thể làm căng, vì dẫu sao, khoản tiền đó đúng nghĩa của riêng anh.

Sau hơn 1 tháng nghỉ hưu, anh thông báo với chị sẽ về xây nhà ở quê nội để sống những năm tháng tuổi già.

Anh nói, gần cả một đời ở rể, sống trên đất nhà vợ, anh luôn ao ước sẽ có một ngôi nhà riêng ở quê hương. Anh nghĩ sẽ không bao giờ làm được nhưng giờ có tiền trong tay, anh quyết tâm thực hiện ước mơ.

Anh đã nhờ em trai mua đất, chỉ tính toán xây nhà nữa là xong, tiền có sẵn nên không phải lo nghĩ nhiều.

Chị thấy hụt hẫng vô cùng, hỏi chồng tính toán sao chuyện gia đình. Anh trả lời nhẹ tênh: “Em cứ ở đây làm việc, khi nào nghỉ hưu thì về quê luôn với anh. Căn nhà này để lại cho con, nếu tụi nó không ở thì bán đi”.

Anh còn tính toán: “Anh cũng đã hỏi mua đất nghĩa trang ở quê, có sẵn chỗ cho 2 vợ chồng, sau này chẳng phải lo gì nữa”.

Anh tính toán chuyện tương lai mà không nghĩ đến cảm giác của chị thế nào. Chị còn 8 năm nữa mới đến tuổi về hưu, từ giờ đến lúc đó, vợ chồng tự dưng phải sống xa nhau. Chưa kể, về quê chồng ở khi tuổi không còn trẻ, chị liệu có thích nghi được với môi trường sống mới với phong tục hoàn toàn khác. Từ bỏ nơi mình gắn bó với bạn bè, người thân để đến một nơi xa lạ chưa bao giờ dễ dàng với bất kì ai. Chị còn đau đáu về cha mẹ tuổi già sức yếu, có việc gì cũng trông cậy vào chị, nếu chị đột ngột rời đi thì ông bà sẽ ra sao?

Anh muốn về quê sống gần cha mẹ để chăm lo báo hiếu.
Anh muốn về quê sống, gần cha mẹ để chăm lo báo hiếu. (Hình minh hoạ)

Khi chị tâm sự những nỗi trăn trở của mình, anh hỏi lại: “Thế anh thì sao, bấy lâu anh sống ở đây cũng phải quen hết đấy thôi. Bao nhiêu năm ở xa, giờ anh cũng muốn về gần để chăm sóc báo hiếu cha mẹ chứ! Em trách anh không nghĩ cho em nhưng đã bao giờ em hiểu cho tình thế của anh chưa?”.

Chị nghẹn lòng trước lời trách ngược của chồng. Chị nhận ra lâu nay việc gì anh cũng bàn bạc với vợ vì chị nắm giữ kinh tế trong nhà. Nhưng khi có khoản tiền lớn trong tay, anh tự mình quyết định mọi việc. Chị từng lo, chồng về hưu sớm sẽ buồn bã hụt hẫng, nhưng không ngờ, giờ đây người mệt mỏi nặng lòng lại chính là chị.

Ngọc Trân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI