Hưu sớm, tôi cứ tưởng được thảnh thơi, đâu ngờ...

02/09/2025 - 22:22

PNO - Chị bắt đầu nhận được các cuộc gọi, tin nhắn rồi gặp mặt trực tiếp của người thân, họ hàng và bạn bè để mượn tiền.

Do ảnh hưởng của việc sáp nhập, cơ quan của chị chuyển trụ sở cách xa nhà hơn 200 km. Sau nhiều đắn đo suy nghĩ, chị quyết định nghỉ hưu sớm khi còn gần 7 năm công tác. Chị nhận được 1,5 tỷ đồng tiền hỗ trợ ngoài lương hưu hàng tháng.

Trong mắt mọi người, chị không chỉ trở thành “tỷ phú thời gian” mà còn là tỷ phú đúng nghĩa. Chị có chút buồn vì từ giã công việc gắn bó gần 30 năm nhưng thấy vui trong lòng khi có một số tiền lớn mà cả đời chưa chắc tích luỹ được cùng nhiều dự định. Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu, từ ngày về hưu bao nhiêu chuyện phiền hà ập đến.

Số tiền hỗ trợ của chị trở thành mối quan tâm của nhiều người vì danh sách công bố ghi rõ nên ai cũng biết. Chị bắt đầu nhận được các cuộc gọi, tin nhắn rồi gặp mặt trực tiếp của người thân, họ hàng và bạn bè để mượn tiền. Con trai út đi làm được 2 năm thì chán việc, năn nỉ mẹ đầu tư cho 300 triệu đồng mở quán cà phê.

Bạn thân muốn mượn 100 triệu đồng tất toán khoản vay sắp đến hạn. Và còn nhiều người mượn tiền để chữa bệnh, đi học và tất cả các lý do đều chính đáng. Thậm chí em trai chị còn gợi ý trên nhóm zalo của gia đình là chị nên tặng cho mỗi nhà một món quà như tivi, tủ lạnh chẳng hạn. Chị không biết lời đề xuất đó là thật hay đùa nhưng thấy rất băn khoăn.

Nghỉ hưu sớm
Nghỉ hưu sớm không thảnh thơi như chị nghĩ (Hình minh hoạ)

Trước đó, chị nghĩ đơn giản, gửi số tiền đó vào ngân hàng để lấy lãi hàng tháng cộng với lương hưu cũng đủ sinh hoạt chi tiêu. Nếu sau này có điều kiện, chị sẽ mở một tiệm tạp hoá nhỏ buôn bán cho đỡ buồn.

Chị rơi vào tình thế khó xử, cho người này mượn mà từ chối người kia thì không được mà cho mượn hết thì số tiền coi như xong, không biết bao giờ mới thu hồi lại được. Chị đành im lặng để lại sau lưng nhiều lời trách móc.

Sau khi chồng mất, chị đầu tắt mặt tối làm lụng để nuôi 2 đứa con khôn lớn trưởng thành, chưa bao giờ có thời gian nghỉ ngơi thực sự. Giờ nghỉ hưu, chị muốn thực hiện những việc trước đây chưa làm được như đi thăm bạn bè, đi du lịch hay tham gia một vài hội nhóm yêu thích.

Nhưng chị vừa nghỉ tháng trước, tháng sau con trai cả đã gọi điện về nhờ mẹ lên trông cháu với lý do “bây giờ mẹ rảnh có làm gì đâu trong khi tụi con thì phải thuê giúp việc tốn kém quá”. Chị thương cháu nhưng không muốn bỏ nhà cửa để lên thành phố ở với con. Cuối cùng chị chọn cách hỗ trợ thêm tiền cho các con mỗi tháng để thuê người.

Cũng vì mang tiếng đã nghỉ hưu nên cha mẹ ốm nhập viện, các em vô tư giao hết cho chị chăm sóc. Chị không than trách nhưng một mình xoay xở trong viện rất mệt mỏi, gọi đến các em đều nhận được câu trả lời: “Em bận đi làm, không nghỉ được”. Họ hàng dưới quê có giỗ chạp, đám đình cũng mời đến chị vì nghĩ chị rảnh rỗi.

Mới nghỉ hưu chưa đầy 2 tháng mà trong lòng chị bộn bề những nỗi niềm. Chị cứ nghĩ về hưu rồi sẽ được sống cho mình với những ngày tháng thảnh thơi. Nhưng thực tế chị còn bận bịu hơn lúc còn đi làm khi được người này người kia nhờ vả. Chị từ chối thì ngại mà nhận lời lại rước mệt vào thân. Có lẽ, chị phải tìm cách khác, chứ không thể mãi như thế được…

Thanh Thuỷ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI