Ngày của thiện tâm

09/08/2014 - 10:36

PNO - 1.Ngày anh em tôi còn nhỏ, mỗi dịp lễ Vu Lan mẹ đều dặn mấy anh chị em dậy thật sớm, chuẩn bị bánh trái cùng ba mẹ đi tết ông bà nội ngoại hai bên. Mẹ nói, Vu Lan là lễ báo hiếu, cả năm bận rộn công việc, có người sẽ quên,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ nói, tình yêu thương của con cái dành cho ba mẹ, hay ba mẹ đối với con cái đều không chỉ nhờ ngày Vu Lan để bày tỏ, nó là sợi chỉ đỏ tình cảm xuyên suốt cuộc sống của con người. Ngày Vu Lan là một cái cớ để chúng ta bày tỏ nỗi niềm thôi con ạ, sâu thẳm hơn vẫn là tình cảm chất trong lòng con.

2.Mẹ chuẩn bị những mẫm cỗ, bố lại ngồi cắt những khuôn lá chuồn hình tròn như cái dĩa. Lũ trẻ chúng tôi tò mò, ngồi quanh xấp dĩa lá chuối mà bà cắt rồi hỏi đủ chuyện trên đời. Ba, tại sao rằm tháng 7 lại gọi là lễ Vu Lan, lễ báo hiếu... Ba vừa cắt những chiếc dĩa nhỏ xinh, mỉm cười và kể câu chuyện về ông Mục Liên cứu mẹ. Ba nói với anh em tôi, ngoài lễ báo hiếu, ngày Vu Lan còn mang ý nghĩa khác đó là ngày cúng các cô hồn. Ba nói, các cô hồn không nơi tựa, trên thế gian họ đã không phúc, về bên kia cũng chẳng mấy ai nhớ đến. Ngày này, họ quay lại trần gian để tìm chút cơm no áo ấm của mỗi nhà đang cúng. Ngày xưa ông bà thường nói cúng cô hồn cháo lá đa, ba cắt những xấp lá chuối thay lá đa làm mâm cúng cho những linh hồn tha phương.

Ngay cua thien tam

3.Trăng sáng, đèn lên, bố bay sẵn mâm cỗ lên bàn thờ gia tiên. Trong lời khấn vái của bố, chúng tôi nghe bố mời ông bà về thăm con cháu, chứng kiến gia đình con cháu hòa thuận, khỏe mạnh...

Ba chuẩn bị một mâm cỗ bằng những xấp dĩa lá chuối nào xôi, cháo, hạt nổ, hạt bắp... mang ra bên đường. Cúng ông bà là báo hiếu, cúng cô hồn là làm phúc, cô hồn tha phương không thể bước vào cửa nhà ai, bởi thế ba mang mâm cỗ ra bên đường để dành cho họ. Ba nói với anh em tôi, các cô hồn không nhà, không người thờ cúng... họ có một ngày để quay lại dân gian tìm hơi ấm thì tiếc gì mà không cho họ chút cháo lá đa.

4. Đêm Vu Lan nào cũng vậy, sau những phần lễ nghi là gia đình lại quây quần bên nhau. Bên tách trách trà nóng, ba với mẹ lại kể những câu chuyện cảm động của mùa Vu Lan. Tháng 7 tháng của những linh hồn, tháng báo hiếu, tháng làm phúc. Trước khi làm phúc cho người đã khuất thì hãy làm phúc làm thiện cho những người còn sống. Trước khi báo hiếu, cầu siêu bằng mâm to cỗ đầy cho người đã khuất thì hãy báo hiếu với những người còn sống quanh ta. Thì cớ chi cứ tháng cô hồn mới hiếu thảo, mới làm phúc hả con. Ngày nào đó nếu các con không ở gần bên mẹ thì lễ Vu Lan con hãy cứ hiếu thảo, cứ thiện tâm với những người xung quanh mình con ạ. Vu Lan còn là ngày con thể hiện lòng thương.

THU DỊU
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI