Nếu biết trước anh ta sẽ đòi con, tôi đã phá thai từ ngày con chưa kịp thành hình...

26/10/2016 - 06:30

PNO - Đứa con sinh ra may mắn lại giống Dũng khiến tôi rất an tâm. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy cho đến khi hắn ta bỗng dưng trở về...

Những ngày này tôi đang sống trong khốn khổ, bị đe dọa mà không biết phải làm sao. Tôi chỉ sợ bí mật này lộ ra thì tất cả mọi vun đắp, giữ gìn gia đình từ trước đến giờ của tôi sẽ tan thành mây khói. Nếu biết trước có ngày này, tôi đã phá thai từ ngày con chưa kịp thành hình...

Neu biet truoc anh ta se doi con, toi da pha thai tu ngay con chua kip thanh hinh...

Ba năm trước, tôi lấy chồng. Chồng tôi tên Dũng. Anh là mối tình duy nhất suốt thời đại học của tôi. Hai nhà ở gần, ba má đều biết nhau nên ra sức vun vén. Khi ấy, còn có một người rất yêu tôi tên Lâm, là bạn học cùng lớp đại học. Tôi từ chối tình cảm của Lâm nhưng anh ta vẫn một mực theo đuổi. Đến lúc biết tin tôi sẽ lấy Dũng, anh ta đã làm một việc kinh khủng.

Hôm đó, tôi từ Sài Gòn chạy xe một mình về quê ở An Giang. Trời tối, đi qua đoạn đường vắng bỗng nhiên Lâm từ đâu xuất hiện. Người anh ta nồng nặc mùi rượu, Lâm nói muốn nói chuyện, nếu tôi không đồng ý thì anh ta sẽ phá tan đám cưới. Sợ kẻ cùng đường sẽ làm liều, tôi miễn cưỡng đồng ý. Nào ngờ, anh ta dám làm nhục tôi.

Chuyện này tôi giữ kín không dám nói với bất cứ ai. Khi chỉ còn 3 tuần nữa là cưới thì tôi phát hiện mình có thai. Tôi rất hoảng loạn vì không biết đứa trẻ này là con anh, là của Dũng hay của Lâm? Tôi đã ba lần tới bệnh viện nhưng không đủ dũng khí bỏ thai nên cố thuyết phục và trấn an mình rằng đó là con của Dũng.

Suốt những tháng ngày mang thai, tôi mang trong mình nỗi thấp thỏm, lo sợ cùng cực. May mắn làm sao, thằng bé sinh ra lại có đôi phần giống Dũng, người ngoài nhìn vào cũng biết là bố con nên tôi rất yên tâm. Tuy nhiên, hơn một năm trước, tôi lén đi làm xét nghiệm ADN thì chết sững nhận kết quả Dũng và con trai không có quan hệ huyết thống. Vậy đó là con của Lâm.

Tôi xé nát tờ kết quả rồi vội vàng về nhà. Bí mật này tôi thề sống để bụng, chết mang theo, cả đời này không nói với ai. Lâm cũng đã biến mất kể từ ngày tôi lấy chồng nên tôi hoàn toàn không nghĩ gì đến anh ta cả. Thế mà, ba tháng trước, anh ta bỗng nhiên xuất hiện đòi con.

Neu biet truoc anh ta se doi con, toi da pha thai tu ngay con chua kip thanh hinh...

Lâm bảo anh ta đã đi xét nghiệm ADN rồi, tôi muốn chối cũng không được, con trai chính là máu mủ của anh ta và tôi. Đúng là bi kịch. Lâm bảo chỉ cần tôi ngoan ngoãn đưa con trai cho anh ta nuôi thì anh ta sẽ giữ kín mọi chuyện, bằng không thì...

Con tôi mang nặng đẻ đau, bao năm nuôi nấng, không thể tự dưng đem cho Lâm nuôi nhưng nếu không như vậy, tôi sẽ mất gia đình này. Hiện tôi đang có thai 2 tháng. Đứa con này chắc chắn là của chồng tôi, liệu tôi có nên đưa con trai cho Lâm để bảo toàn mọi chuyện vì dù gì, vợ chồng tôi cũng sẽ có đứa con này. Tôi làm vậy liệu có ích kỉ và độc ác không? Đừng khuyên tôi nói sự thật với chồng vì tôi không thể làm được điều đó, tôi sợ lắm...

Lan Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI