Náo nức chợ phiên ngày đầu năm

01/01/2020 - 17:17

PNO - Chợ phiên luôn là ‘đặc sản’ của miền núi phía Bắc. Ở đó, không chỉ là nhu cầu trao đổi hàng hoá; mà còn là nơi họp mặt của cộng đồng.

Chợ phiên luôn là ‘đặc sản’ của miền núi phía Bắc. Ở đó, không chỉ là nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá; mà còn là nơi gặp gỡ, họp mặt của cộng đồng. Ngày đầu tiên của năm 2020 cũng là ngày xã Cao Sơn (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) mở chợ phiên.

Mỗi thứ Tư hàng tuần, tỉnh lộ 154 chạy qua địa bàn xã Cao Sơn trở thành nơi diễn ra phiên chợ của bà con trong vùng.

Mỗi thứ Tư hàng tuần, tỉnh lộ 154 chạy qua địa bàn xã Cao Sơn trở thành nơi diễn ra phiên chợ của bà con trong vùng.

Giản dị với những nông sản do bà con chăm bón trong vườn.
Giản dị với những nông sản do bà con chăm bón trong vườn.
Nhiều nông sản cũng được vận chuyển từ nơi khác đến.

Nhiều nông sản cũng được vận chuyển từ nơi khác đến.

Thực phẩm khô là mặt hàng được bà con quan tâm.

Thực phẩm khô là mặt hàng được bà con quan tâm.

Các loại thuốc lào được hút thử ngay tại chợ.
Các loại thuốc lào được hút thử ngay tại chợ.
Sau bữa ăn cải thiện cho đàn con là những tất bật, lo toan

Sau bữa ăn cải thiện cho đàn con là những tất bật, lo toan.

Những em bé trên lưng bà, lưng mẹ là hình ảnh thân thương trong các phiên chợ vùng cao.

Những em bé trên lưng bà, lưng mẹ là hình ảnh thân thương trong các phiên chợ vùng cao.

 

Niềm vui xuống chợ đôi khi chỉ giản đơn là bát phở chua nghi ngút khói

Niềm vui xuống chợ đôi khi chỉ giản đơn là thưởng thức bát phở chua nghi ngút khói

Hay những chiếc bánh rán nóng giữa sương giá.
Hay những chiếc bánh rán nóng giữa sương giá.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI