Mừng vì con biết… thất bại

29/03/2026 - 06:00

PNO - Biết thất bại, biết thua cuộc, biết té ngã cũng là điều rất quan trọng. Người chưa từng nếm cảm giác thất bại nhỏ sẽ không biết cách đứng lên khi gặp thất bại lớn.

Đêm muộn, mấy mẹ con đã lên giường, tắt đèn đi ngủ, bỗng điện thoại có tin nhắn. Cô giáo chủ nhiệm thông báo danh sách học sinh vào vòng chung kết cuộc thi vẽ tranh cấp trường. Không có con trong đó.

Nhân lúc mẹ đi vệ sinh, con lén đọc tin nhắn. Khi mẹ trở vào giường đã thấy nước mắt con giàn giụa. Nhìn thấy mẹ, con òa khóc nức nở: “Tại sao con đã rất cố gắng tự làm tất cả mà không ai ghi nhận?…”.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Chị ôm con vào lòng, biết con rất thất vọng. Mới mấy ngày trước, con còn khoe mẹ bản phác thảo ý tưởng bức tranh con dự định vẽ trong vòng chung kết. “Cô mỹ thuật thường khen con vẽ đẹp nhất lớp. Con nghĩ chắc chắn con sẽ được chọn vào chung kết nên chuẩn bị cho phần thi chung kết ngay từ bây giờ để giành giải cao nhất” - con hào hứng nói. Vậy nên bây giờ, cái tin không được chọn vào vòng trong, thua cả những bạn con nghĩ là không giỏi bằng mình, khiến con hụt hẫng.

Con gái chị thông minh, học giỏi. Từ khi còn nhỏ xíu, con đã quen với những chiến thắng trong các cuộc thi nho nhỏ. Chị mừng vì con tự tin, hiểu biết và quyết đoán so với lứa tuổi nhưng cũng thầm lo tính hiếu thắng sẽ khiến con không đứng dậy nổi nếu vấp ngã. An ủi mãi không tác dụng, chị kể chuyện: Con có biết trong lịch sử, ông Lưu Bang từng thua ông Hạng Vũ rất nhiều trận nhưng rồi thắng trận to nhất cuối cùng? Con biết nhờ đâu không? Nhờ ông có nhiều kinh nghiệm thua, biết biến chúng thành bài học để chiến thắng”.

Con ngừng khóc, tròn mắt ngạc nhiên. Chị nói tiếp: “Biết thất bại, biết thua cuộc, biết té ngã cũng là điều rất quan trọng. Người chưa từng nếm cảm giác thất bại nhỏ sẽ không biết cách đứng lên khi gặp thất bại lớn. Cho nên, có khi cuối tuần này, nhà mình phải đi ăn mừng cho lần thất bại đầu tiên của bé Cún”. Con bật cười dù mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Con nói buồn ngủ, nhờ mẹ tắt đèn. Trước khi kéo mền đắp, con khẽ nói: “Cảm ơn mẹ, con hết buồn rồi”.

Hà Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI