Một thế hệ không lành lặn ở Gaza

09/05/2025 - 06:29

PNO - Theo số liệu được Liên hiệp quốc thống kê vào cuối tháng Ba, kể từ ngày 7/10/2023 đến nay, ít nhất 14.500 trẻ em đã tử vong, con số thực tế có thể còn cao hơn.

Sau thời gian tạm dừng bắn, tiếng bom đạn lại tiếp tục vang lên khắp dải Gaza. Hơn 1,5 năm cuộc xung đột, dải Gaza giờ chỉ là mảnh đất hoang tàn, người dân còn sống nơi này giờ được ví như những “bóng ma” khi phải sống cảnh màn trời chiếu đất, không có thức ăn và nước uống.

Người chết cũng không còn vải để tẫn liệm. Nạn cướp bóc, giành giật từng miếng ăn diễn ra hằng ngày. Trẻ em ở đây đã tắt tiếng cười khi mất cha mẹ, gia đình, nhà cửa. Hàng ngàn trẻ em không còn lành lặn khi những vết thương chiến tranh đang hiện hữu trên cơ thể và trong tâm trí.

Theo số liệu được Liên hiệp quốc thống kê vào cuối tháng Ba, kể từ ngày 7/10/2023 đến nay, ít nhất 14.500 trẻ em đã tử vong, con số thực tế có thể còn cao hơn.

Các cơ quan quốc tế cũng cho rằng ít nhất 110.000 người ở Gaza bị thương, trong đó có ít nhất 25.000 trẻ em. UNICEF ​​ước tính có từ 3.000 đến 4.000 trẻ em ở Gaza đã bị cắt cụt một hoặc nhiều chi. Dải Gaza hiện là nơi sinh sống của nhiều trẻ em bị cụt chi tính trên đầu người hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Ảnh chụp Mahmoud Ajjour (9 tuổi) bị thương trong một cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza được vinh danh tại giải thưởng Ảnh báo chí thế giới năm 2025  - ẢNH: SAMAR ABU ELOUF (The New York Times)
Ảnh chụp Mahmoud Ajjour (9 tuổi) bị thương trong một cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza được vinh danh tại giải thưởng Ảnh báo chí thế giới năm 2025 - Ảnh: Samar Abu Elouf (The New York Times)

Đang ở một nhà tạm để chăm sóc em gái 5 tuổi Elias và em trai 9 tuổi Khaled, Taline (23 tuổi) cho biết cả nhà mình đã bị trúng bom. Vụ nổ đã làm đứt chân phải của Elias ở phía dưới đầu gối. Những vết thương ở chân của Khaled cũng rất nghiêm trọng và đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng.

Một buổi sáng đầu tháng Năm, Taline lại nghe tin những người họ hàng còn lại của mình cũng đã chết và bị thương. “Họ đang ngủ thì ngôi nhà đổ sập xuống. Chúng tôi chết vì đói, chết vì chiến tranh, vì sợ hãi, chúng tôi chết vì mọi thứ và cả thế giới đứng nhìn chúng tôi chết” - cô nói.

Nỗi đau, sự mất mát, cuộc khủng hoảng đói khát trầm trọng đang diễn ra trên dải Gaza trong khi một quan chức Israel cho biết các cuộc tấn công mở rộng vào Gaza vẫn sẽ được tiếp tục. Ngày 7/5, Liên hiệp quốc đã yêu cầu hành động ngăn chặn “sự hủy diệt” người Palestine ở Gaza, khi các cuộc không kích của Israel vẫn đang diễn ra trên khắp lãnh thổ này mỗi ngày.

Kế hoạch tấn công mở rộng của Israel đã vấp phải sự lên án của quốc tế, sau khi các cơ quan của Liên hiệp quốc trước đó đã cảnh báo về thảm họa nhân đạo ở dải Gaza vốn đã bị tàn phá sau 19 tháng chiến tranh. Hơn 20 chuyên gia độc lập của Liên hiệp quốc cho biết, thế giới đang phải đối mặt với sự thụ động và chứng kiến cảnh tàn sát người vô tội. Các chuyên gia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn “vực thẳm đạo đức nghiêm trọng nhất mà chúng ta từng thấy”.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục lên án tình hình kinh hoàng đang diễn ra ở Gaza. “Chúng ta phải tự hỏi: Bao nhiêu máu là đủ để thỏa mãn bất kỳ mục tiêu chính trị này. Chúng ta đang phá vỡ cơ thể và tâm trí của trẻ em Gaza, đang khiến trẻ em Gaza chết đói” - Giám đốc tình trạng khẩn cấp của Cơ quan y tế Liên hiệp quốc Mike Ryan nói.

Cuộc tấn công của Hamas vào tháng 10/2023 đã khiến 1.218 người Israel thiệt mạng, chủ yếu là thường dân. Phiến quân cũng bắt cóc 251 người, 58 người trong số đó vẫn bị giam giữ ở Gaza, bao gồm 34 người mà quân đội Israel cho biết đã chết. Kể từ ngày đó, Israel đã mở cuộc tấn công trả đũa. Theo Bộ Y tế tại Gaza, tổng số thương vong ở Gaza đã lên đến 52.653 người.

Nguyễn Thảo (theo Aljazeera, CNA, Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI