Một phút tranh hơn

18/03/2014 - 16:49

PNO - PN - Chỉ vì một phút hiếu thắng trong men say mà những thanh niên quê tôi đã tự đưa mình vào cảnh đổ máu, để rồi có kẻ tàn tật, trở thành gánh nặng cho mẹ già.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguyễn Thành Dương, sinh năm 1985 (Bình Phước) sau 14 ngày nằm viện đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng hành vi “cố ý gây thương tích” của bạn nhậu.

Vào những ngày giáp Tết 2014, dù là dân lao động bán mồ hôi và sức lực ở những công trường nắng bụi, nhưng anh em trong xóm cũng hùn tiền tổ chức một bữa nhậu rất hoành tráng gọi là “tiệc tất niên”. Trong tiệc, ngoài Dương còn có anh ruột là Hưởng, em vợ của Hưởng là Thông và Toàn.

Mot phut tranh hon

Tiệc dần tàn, người nào cũng đã ngấm rượu và kết cuộc ai cũng muốn chứng tỏ mình “là con Ngọc hoàng”, nên khi Toàn chê “bồ” của Dương “lùn mà bày đặt mặc váy ngắn” thì Dương nổi xung thiên chê lại “bồ” Toàn “dẹp lép như con tép”. Lời qua tiếng lại không ai chịu thua ai. Các bạn nhậu can ngăn, Dương im lặng nhưng Toàn vẫn chê hoài. Ma men xúi giục, Dương cầm đôi đũa ăn xỉa vào mặt Toàn. Toàn liền chạy ra phía sau nhà “chủ xị” lấy con dao chặt thịt, chém liên tục vào đầu, vai, chân Dương. Anh Hưởng chân nam đá chân chiêu cũng nhào tới can ngăn, kết quả được Toàn “khuyến mãi” cho một nhát vào sau lưng. Khi nhiều người đoạt được dao trên tay Toàn cũng là lúc Dương bất tỉnh phải đi bệnh viện cấp cứu.

Một bữa nhậu và sự tranh hơn tranh thua khiến Dương đa chấn thương, đứt dây chằng khớp gối phải nằm một chỗ và mọi sinh hoạt cá nhân đều trông vào bà mẹ ngoài sáu mươi. Toàn cũng phải đi bệnh viện nhưng ngày sau đã được về. Điều mà gia đình Dương bực dọc dẫn đến kiện thưa là nửa tháng Dương nằm viện, gia đình Toàn không một lần đến “nói phải quấy”. Dương nằm một chỗ, cảnh nhà “có nồi nào xào nồi nấy” càng thêm túng bấn. Mọi gánh nặng đều dồn lên vai người mẹ già vốn bị thấp khớp và cao huyết áp. Ấy là chưa kể, theo lời bác sĩ, vết thương sẽ để lại di chứng, chân Dương có thể sẽ bị đi cà nhắc mãi mãi.

Điều đáng tiếc nhất của cuộc nhậu này, Dương bảo đó là không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường sao mà anh em bè bạn lại tranh hơn thua bởi chuyện đâu đâu. Mấy năm đi làm nơi xứ lạ quê người, Dương và Toàn đã từng nhường nhau chén cơm, viên thuốc, manh áo, chiếc mền… như anh em ruột. Dương bảo, đơn từ thưa kiện vậy chứ không mong gì gia đình Toàn có tiền bồi thường vì cảnh nhà ai cũng như nhau. Dương chỉ muốn Toàn có lời xin lỗi và cùng nhau hứa bỏ rượu, nhưng không biết có được không...

 THÙY PHƯƠNG

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: vi motchunhau@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI