Mong manh hạnh phúc

23/07/2015 - 11:13

PNO - PN - Ai đó đã nói rằng hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người, càng nắm chặt thì cát càng chảy ra, mà buông tay thì chẳng còn gì hết…

Có lần, gia đình đoàn tụ đông đủ, mấy chị em tôi bàn luận về chủ đề ấy. Mẹ chồng nghe được, cười hiền hậu thốt lên: “Phải chân thành và luôn tin tưởng nhau thì tổ ấm mới bền chặt, khăng khít các con ạ”. Rồi bà đem chuyện của mình ra kể như một minh chứng sống động.

Gần 40 năm nên duyên chồng vợ, chưa bao giờ bà ghen tuông, ngờ vực dù ông quan hệ rộng, thường xuyên có những chuyến công tác xa nhà. Ngay cả khi người nọ, người kia khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng nhìn thấy ông cặp kè, tình tứ với cô gái trẻ đẹp, bà vẫn đặt trọn niềm tin vào chồng. Quan điểm của bà là “lạt mềm buộc chặt” và với tình cảm cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu…

Mong manh hanh phuc
 

Trong cách nhìn nhận của mọi người xung quanh thì gia đình chồng tôi là một tổ ấm lí tưởng mà họ khát khao, ngưỡng mộ. Mặc dù có lương hưu nhưng bố chồng tôi chẳng nề hà đỡ đần vợ việc đồng áng, nội trợ. Lúc nào ông cũng tỏ ra là người đàn ông tâm lí, hết lòng chiều chuộng vợ, yêu thương các con. Kỉ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật, ngày dành riêng cho phái đẹp… bao giờ ông cũng chu đáo mua quà, mua hoa tặng vợ cùng những lời chúc mừng. Mỗi dịp lễ tết, giỗ chạp, có đông đủ anh em, con cháu, họ hàng, ông thường tự hào khoe: “Vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời, là báu vật mà ông trời ưu ái dành tặng tôi. Cưới nhau đã 40 năm chúng tôi vẫn thấy thắm thiết như thuở ban đầu”.

Dù không sống cùng bố mẹ chồng song từ đáy lòng tôi luôn thấy mình thật hạnh phúc vì được làm dâu một gia đình nề nếp, căn bản như thế. Chồng tôi từ ngoại hình đến tính cách có rất nhiều nét giống bố nên tôi đinh ninh mình cũng là người phụ nữ may mắn như mẹ chồng…

Vậy nhưng, tất cả những ấn tượng tốt đẹp ấy bỗng tiêu tan như bong bóng xà phòng kể từ chuyến công tác tôi tranh thủ ghé về quê thăm nhà chồng mà không báo trước.

Tôi choáng váng đến khuỵu xuống khi bắt gặp bố chồng và cô em dâu của ông đang tình tứ không một mảnh vải che thân. Nước mắt xót xa cứ thế tuôn ra mặc cho hai người hốt hoảng quỳ xuống cầu xin tôi bỏ qua. Thà bố chồng đừng nói gì có lẽ tôi còn đỡ tổn thương hơn là cố tình bao biện lí do ngã lòng bởi cô em dâu bản tính lăng loàn, cố tình “cài bẫy”. Rồi ông đổ lỗi cho vợ chỉ mải chăm cháu ngoại, chẳng ngó ngàng đến chồng, “bỏ đói” ông suốt 3 tháng nay. Đất trời như sụp đổ khi ông thẳng thắn mặc cả nếu tôi “sống để dạ, chết mang theo” cái chuyện động trời kia, ông sẽ “tặng” tôi 10 triệu đồng. Tôi xách túi bỏ chạy ra khỏi nhà chồng, khi còn đủ kiềm chế để chưa thốt lên những lời khinh miệt, coi thường…

Thì ra, hạnh phúc chỉ là thứ vỏ bọc bề ngoài mà bố chồng tôi cố tình tạo ra, che mắt thiên hạ. Tôi thấy tội nghiệp cho mẹ chồng- người phụ nữ chất phác, quê mùa, thường xuyên được chồng rót vào tai những lời ngọt ngào nên bị phản bội từ lâu mà vẫn ngỡ mình hạnh phúc.

Mong manh hanh phuc
 

Một sự đổ vỡ vô hình nhưng lớn lao ám ảnh tâm trí tôi. Niềm tin trong tôi suy sụp. Tôi hoang mang, lo lắng cho chính mình. Chồng tôi rất giống bố, cũng chiều chuộng, tâm lí với vợ, liệu sau lưng tôi anh có người đàn bà nào khác? Suy nghĩ đó trĩu nặng trong tôi. Nhưng tôi lại chẳng biết nói cùng ai. Nói với mẹ chồng thì sợ cú “sốc” ấy làm bà qụy ngã vì bà vốn có tiền sử bệnh huyết áp cao. Tâm sự với chồng thì sợ anh tổn thương bởi bấy lâu anh luôn xem bố là thần tượng. Tôi cũng chẳng thể chia sẻ với bạn bè, người thân vì như thế khác gì vạch áo cho người xem lưng.

Mỗi lần cùng chồng về quê, chứng kiến cảnh sum họp vui vẻ của gia đình, nghe điệp khúc ca tụng bố chồng dành cho vợ, nhìn mẹ chồng rạng rỡ kể cho con cháu nghe chuyện ông bà tìm hiểu nhau, nên duyên rồi cùng nhau vượt qua bộn bề khó khăn vật chất để nuôi 4 đứa con ăn học, khôn lớn trưởng thành như ngày hôm nay… thì sự hụt hẫng, thất vọng càng lớn thêm trong tôi. Cuộc sống vốn dĩ không phải là dòng sông phẳng lặng. Hạnh phúc vốn dĩ mong manh. Nhưng con người vẫn cần có niềm tin và sự hi vọng để bước tiếp…

HÀ LINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI