Mẹ như từ trong sách bước ra

03/05/2015 - 15:32

PNO - PN - Trong Readers’ Digest có câu chuyện khá cảm động về một cô giáo mới ra trường, nhận công việc tại một khu phố nổi tiếng bất an ở Mỹ. Hôm đó biết cô phải làm việc về muộn, mẹ cô đã đặt một chìa khóa xe phụ trong xách tay của cô.

edf40wrjww2tblPage:Content

Quả nhiên tối đó về muôn, cô bị nhóm thanh niên rượt đuổi. Cô chạy đến chiếc xe hơi của mình, quýnh quáng đóng cửa và làm rơi chìa khóa xe bên ngoài. Những người đàn ông khoái trá cầm chìa khóa của cô. Họ chờ đợi một đêm cô bị nhốt trong xe đói và lạnh.

Cô chợt nhớ lúc sáng trước khi ra cửa, mẹ cô ráng bỏ vào xách tay cô chiếc chìa khóa phụ phòng khi cô đánh mất chìa khóa chính. Đã ở bên trong, dù còn run rẩy, cô vẫn có thể tìm ra chiếc chìa khóa, tra vào ổ khóa, nổ máy xe và chiếc xe lướt đi trước sự tức tối của đám thanh niên lạ mặt.

Me nhu tu trong sach buoc ra
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Năm 1985, tôi công tác ở nông trường xa. Những lúc về phép tôi được phòng hành chánh cấp giấy nghỉ phép để dễ mua vé xe. Một buổi tối cùng bạn bè vào công viên Tao Đàn nhằm lúc công an truy quét tội phạm, tôi bị chặn lại hỏi giấy tờ. Tôi chợt nhớ trước khi ra cửa, mẹ tôi cầm tờ giấy nghỉ phép nông trường cấp bỏ vào ngăn ngoài túi xách của tôi còn dặn:

-Giấy nghỉ phép …ở ngăn này nhé!

Và thế là trong lúc mọi người bối rối, tôi lấy tờ giấy nghỉ phép và trình cho công an. Các chú xin lỗi tôi và cho cả nhóm được tiếp tục dạo chơi khi biết chúng tôi là bạn bè.

Một kỷ niệm nhỏ khiến tôi nhớ hoài. Nếu hôm đó mẹ không đặt tờ giấy nghỉ phép vào xách tay của tôi thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải tạm dừng cuộc dạo chơi. 

Bất cứ người mẹ nào cũng nhạy cảm và lo xa cho con. Người mẹ trong Readers’ Digest và mẹ tôi, như người từ trong sách bước ra bảo vệ con mình những lúc không có mẹ bên cạnh.

NGUYỄN NGỌC HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI