Mẹ cũ xì

15/08/2014 - 16:02

PNO - PN - Mẹ mua tượng thạch cao và màu nước để Bin tập tô tượng. Mới chơi một lát, con đã làm đổ màu ra sàn nhà, tèm lem chiếc áo mới. Mẹ bực quá, mắng con.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bin lẹ lẹ trèo vào lòng ba, lấm lét nhìn mẹ, thầm thì: “Ba ơi, nhìn mẹ dữ quá!”. Cơn giận của mẹ xẹp xuống. Mẹ cố nén cười, dọa Bin: “Chê mẹ dữ, vậy mẹ về nhà ngoại nhé, để ba cưới mẹ mới về ở với con”. Bin lật đật bật dậy chạy lại ôm cổ mẹ: “Mẹ đừng đi. Dữ cũng không sao. Con chỉ thương mẹ cũ xì này thôi, không chịu mẹ mới đâu”…

Me cu xi

Con vật nào ở dơ nhất?

Lúc Bin năm tuổi, mỗi lần đưa Bin về thăm ngoại, mẹ đều dắt Bin ra vườn để làm quen với thế giới xung quanh. Mẹ dạy Bin cách phân biệt con vịt, gà trống, gà mái; chỉ cho Bin xem các loài cua, ốc, cá trê, cá lóc… Bin tỏ ra rất thích thú và có óc quan sát. Ngồi nhìn đàn vịt bơi lội trong ao, Bin nói: “Con vịt là sạch sẽ nhất đó mẹ. Ngày nào cũng tắm, còn biết lặn xuống để… gội đầu, lấy mỏ kỳ cọ mình mẩy. Hèn chi lông con vịt trắng tinh”. Mẹ muốn thử tài quan sát của Bin nên hỏi: “Vậy theo con, con vật nào ở dơ nhất?”. Bin ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Con ốc sên là ở dơ nhất. Con vật nào cũng đi bằng chân, ốc sên lại đi bằng miệng, ở dơ quá trời. Miệng dơ hết trơn, làm sao ăn thấy ngon, phải không mẹ?”. Mẹ ngẫm nghĩ, thấy Bin nói đúng quá.

 Mẹ Thùy

Từ khóa ở dơmẹ cũ xì
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI