Mẹ chồng chỉ thích con dâu tặng tiền

20/10/2025 - 20:37

PNO - Tôi bất ngờ trước câu nói của mẹ, ý nghĩa đầu tiên xuất hiện trong đầu là mẹ chồng quá coi trọng vật chất trong khi quà tặng phần lớn có giá trị tinh thần.

Tôi còn nhớ, ngày lễ 20/10 đầu tiên khi mới về làm dâu, tôi mua tặng mẹ chồng một bộ áo quần mặc ở nhà. Tôi đã tìm hiểu và chọn mua kiểu dáng màu sắc tương tự loại mẹ thường dùng nhưng chất liệu tốt hơn. Tôi tự tin mẹ sẽ thích món quà đó vì đã được chồng tư vấn là mẹ ít đi chơi nên mua quà vậy là hợp lý. Nhưng khi nhận quà, mẹ có vẻ thờ ơ cũng không cần mặc thử dù tôi gợi ý.

Hôm sau, tôi vô tình nghe mẹ than phiền với cha chồng: “Mua áo quần loại này vừa đắt vừa không bền. Ông xem tôi mới ra làm vườn chút mà bị rách rồi”!. Tôi cảm thấy chạnh lòng khi biết áo mẹ bị rách do vướng vào cành cây chứ không phải do vải kém chất lượng. Ngày sinh nhật, tôi mua tặng một hộp hồng sâm giúp ngủ ngon vì thấy mẹ mất ngủ nhưng mẹ nói ngay: “Con định tặng cái gì thì quy ra tiền cho mẹ là được. Chứ mấy loại này mẹ dùng không quen lại phí của”.

Mẹ chồng nói thẳng cứ đưa tiền cho mẹ chứ đừng mua quà làm tôi bất ngờ. (hình minh hoạ)
Mẹ chồng nói thẳng cứ đưa tiền cho mẹ chứ đừng mua quà làm tôi bất ngờ. (hình minh hoạ)

Tôi bất ngờ trước câu nói của mẹ và trong lòng thấy thất vọng. Ý nghĩa đầu tiên xuất hiện trong đầu là mẹ chồng quá coi trọng vật chất trong khi quà tặng phần lớn có giá trị tinh thần. Tôi đã quen nếp nhà mẹ ruột, mọi người mua quà tặng nhau để đem lại niềm vui, ít khi tính toán đến tiền bạc.

Tôi kể với chồng, anh giải thích: “Tính mẹ thẳng thắn nên em đừng nghĩ nhiều, lần sau cứ đưa tiền cho mẹ là được”. Từ đó, đến ngày lễ, tôi không mua quà nữa mà chỉ tặng tiền cho mẹ. Nhưng tôi thắc mắc vì sao mấy cô con gái tặng quà, mẹ vẫn vui vẻ nhận và sử dụng liên tục với vẻ mãn nguyện mà từ chối quà của con dâu. Tôi không hiểu mẹ cần tiền để làm gì khi ăn uống tôi lo còn mẹ chi tiêu rất tiết kiệm, không mua sắm gì.

Đến khi có dịp tâm sự với vợ anh trai chồng ở nước ngoài, tôi mới biết, với các con dâu mẹ đều đề nghị như thế. Chị em bạn dâu kể, ngày trước chị hay mua thuốc áo quần gửi về cho mẹ làm quà nhưng về sau, mẹ nói chỉ cần tiền. Chị thấy vậy càng khoẻ, đỡ phải lăn tăn suy nghĩ cho mệt. Khi biết chuyện, tôi cũng đỡ áy náy vì nghĩ mẹ không phân biệt đối xử với mình.

Từ đó, ngày lễ tôi chỉ đưa mẹ tiền chứ không mua quà nữa. Và chỉ lý giải đơn giản do mẹ chồng thích tiền chứ không nghĩ ngợi gì sâu xa. Nhưng đến ngày con trai tôi - cháu đích tôn của mẹ chồng đi du học, món quà của bà làm cả nhà choáng váng.

Mẹ cho cháu 2 cây vàng trong khi giá đang cao ngất ngưởng. Vợ chồng tôi ái ngại không dám nhận vì món quà quá lớn. Lúc đó, mẹ cười nói: “Không phải của mẹ đâu mà của các con đó, mẹ chỉ cất giùm thôi”.

Tôi mới vỡ lẽ, bao nhiêu tiền các con dâu cho vào những ngày lễ tết mẹ đều dành dụm để mua vàng. Đến giờ khi các cháu có sự kiện lớn như đi học, đám cưới, mẹ tặng lại cho từng đứa. Sau gần 20 năm làm dâu, tôi mới thấu hiểu việc làm của mẹ chồng, nút thắt trong lòng cũng được tháo gỡ. Tôi cũng học được bài học về cách vun vén tích luỹ về sau không chỉ cho mình mà còn cho con cháu.

Hải Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI