Vợ chồng xa nhau để kinh tế ổn định hơn

14/10/2025 - 12:13

PNO - Tôi biết Thành còn nhiều nỗi niềm chưa giãi bày, vì lựa chọn nào cũng phải đánh đổi, nhưng mừng cho em đã tìm thấy lối đi phù hợp với hoàn cảnh của mình. Vợ chồng chấp nhận xa nhau để vun vén kinh tế, còn hơn gần nhau mà suốt ngày cãi vã về tiền bạc.

Thông tin Thành làm đơn xin chuyển công tác về một ngôi trường thuộc vùng cao cách nhà hơn 100 km khiến đồng nghiệp chúng tôi bất ngờ.

Giữa lúc nhiều người xin về gần nhà không được, em lại muốn đi xa, trong khi công việc đang ổn định. Là anh em thân thiết, tôi cũng ngạc nhiên trước quyết định của Thành.

Khi hỏi lý do, Thành cười buồn: “Vì hoàn cảnh thôi, em không muốn suốt ngày vợ chồng cắng đắng nhau chuyện tiền bạc. Kinh tế có ổn thì cuộc sống mới êm ấm được. Nói là xa, nhưng cuối tuần em vẫn về nhà được, ăn thua gì với những người đi xuất khẩu lao động”.

Vợ chồng Thành lấy nhau hơn 15 năm, có một con trai bị khuyết tật. Bao nhiêu thu nhập đều dồn vào chữa chạy cho con nên đến giờ vẫn đi ở trọ, tài sản không có gì ngoài 2 chiếc xe máy cũ.

Ngoài việc giảng dạy, Thành phụ trách công tác thanh niên trong cơ quan nên càng bận rộn, muốn làm thêm gì cũng khó. Vợ Thành là điều dưỡng ở bệnh viện, có biên chế nhưng thu nhập thấp. Cuộc sống của họ thiếu trước hụt sau vì phải lo đủ thứ tiền, chưa kể, phòng trọ ở chỗ thấp đến mùa mưa lại ngập nước, sinh hoạt khó khăn.

Nguyệt thừa nhận, cảm thấy hạnh phúc khi vợ chồng ở xa nhau mà kinh tế ổn định hơn bây giờ
Nhiều cặp vợ chồng chọn xa nhau để kinh tế ổn định hơn (hình minh hoạ)

Cha mẹ Thành cho một mảnh đất, nhưng không biết đến bao giờ mới có đủ tiền để xây nhà. Ngày chia tay, Thành thở dài chia sẻ cùng chúng tôi: “Chẳng ai xa gia đình cả, nhưng ở gần nhau mà không làm ra tiền cũng khổ lắm!”.

Gặp lại Thành sau gần một năm chuyển công tác, tôi thấy em vui tươi phấn khởi hơn nhiều. Ở ngôi trường mới, mức lương của Thành tăng gấp đôi, chưa kể phụ cấp vùng biên giới, khéo ăn khéo co cũng tiết kiệm được một khoản kha khá.

Thành kể, vợ chồng xa nhau lại gắn bó hơn, chăm nhắn tin gọi điện cho nhau hơn trước. Mọi mâu thuẫn giảm dần, chẳng ai còn buồn cãi vã, chỉ mong cuối tuần để gặp nhau, háo hức hồi hộp như lúc mới yêu. Ngày trước, tuy được gần vợ con mỗi ngày, nhưng gánh nặng tiền bạc làm mất hết cảm xúc, cuộc sống lẩn quẩn bế tắc.

Tôi biết Thành còn nhiều nỗi niềm chưa giãi bày vì lựa chọn nào cũng phải đánh đổi, nhưng mừng cho em đã tìm thấy lối đi phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Câu chuyện của Nguyệt thì ngược lại. Sau hơn 16 năm công tác ở tỉnh khác, Nguyệt xin chuyển việc về gần nhà. Cứ nghĩ, gia đình đoàn tụ sẽ hạnh phúc hơn nhưng nào ngờ nhiều chuyện xảy ra khiến cô hối hận về quyết định của mình.

Mỗi lần gặp, Nguyệt đều than thở: “Biết trước thế này, em chẳng dại gì chuyển công tác, cứ như xưa lại tốt hơn”.

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng khi biết rõ sự tình, tôi cũng thông cảm với Nguyệt. Ngày trước, Nguyệt đi làm xa, một tuần hoặc nửa tháng mới về nhà một lần, chuyện nhà cửa và con cái đều do một tay chồng quán xuyến. Anh làm gần nhà, lương thấp nên người lo kinh tế chủ yếu là vợ.

Ở chỗ cũ, Nguyệt làm quản lý, tệp khách hàng thân thiết đông lại có thời gian làm thêm nhiều nên thu nhập cao. Nhưng từ ngày về gần nhà, Nguyệt chỉ làm nhân viên, lương bổng giảm nhiều, công việc cũng khó khăn hơn. Chưa kể, từ khi vợ về, chồng Nguyệt chẳng còn chỉn chu nữa, không phụ giúp vợ mà chỉ sống cho bản thân.

Sống trong cảnh tiền bạc thắt ngặt, vợ chồng mâu thuẫn, Nguyệt càng luyến tiếc công việc ngày xưa. 2 con giờ đã lớn, không cần mẹ chăm sóc nhiều mà cần tiền để đầu tư việc học là chủ yếu. Nguyệt thừa nhận, cảm thấy hạnh phúc khi vợ chồng ở xa nhau mà kinh tế ổn định hơn bây giờ.

Mọi người vẫn nghĩ, vợ chồng nên ở gần nhau mới hạnh phúc, nhưng thực tế, nhiều lúc vợ chồng xa nhau cũng tốt như trường hợp của Thành và Nguyệt.

Đăng Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI