Lựa chiều mà sống…

21/01/2015 - 20:02

PNO - PN - Chị Hạnh Dung kính mến!

edf40wrjww2tblPage:Content

Chồng em là người rất yêu thương con, biết cách chăm sóc, chơi với con và cũng khá chăm chỉ, thường xuyên giúp đỡ em việc bếp núc. Anh cũng giống em, coi con cái là tài sản quan trọng nhất của mình. Tuy nhiên, anh lại là người có suy nghĩ tiêu cực với những khó khăn trong cuộc sống, gặp phải vấn đề gì là lập tức nổi nóng chứ không kiên nhẫn và lạc quan. Lúc đó, anh gần như không kiểm soát được bản thân, cứ như một người điên. Bình thường với con cái yêu thương là thế, vậy mà lúc con hư, anh nóng giận lên có thể xỉ vả, chửi mắng, và có những hành động rất khó coi.

 

Là đàn ông nhưng anh không được bao dung, độ lượng lắm. Người ta không động đến thì thôi, nhưng nếu ai làm gì mình một chút thì anh sẵn sàng trả đũa gấp đôi. Anh cũng khá khó tính và theo em là hơi chi li tính toán trong chuyện tiền nong, dù không đến nỗi quá đáng nhưng cũng không rộng rãi, hào phóng. Em thấy anh không sống sôi nổi, trẻ trung như thế hệ của em. Để anh vui và thoải mái, em cũng phải “lựa chiều mà sống” với anh. Giờ đây mọi thứ đều nhạt, em rất buồn và hụt hẫng, như thể có một sự bế tắc vô hình mà không có cách nào gỡ nổi…

Thu Hai (TP.HCM)

Lua chièu ma song…

Em Thu Hai thân mến,

“Nhân vô thập toàn”, người ta được mặt này thì mất mặt kia. Nếu chồng em sống sôi nổi phóng khoáng, ưa tụ tập bạn bè mà bỏ bê gia đình, không yêu thương con cái, không phụ em cơm nước nấu nướng, em sẽ lại có những nỗi khổ khác. Vì vậy, bây giờ mình nên nhìn vào mặt tốt, nhìn vào những cái được của người ta, để bớt buồn bớt khổ, bớt đòi hỏi người ta phải giống y như mình.

Có nhiều cách để làm việc này, chứ không phải chỉ có cách “lựa chiều mà sống” - tức là không phải chỉ có cách chiều theo hết những mong muốn, tính cách của chồng. Uốn mình theo cách sống của một người khác là vô cùng mệt mỏi và không thể lâu bền được. Đó là lý do em cảm thấy cuộc sống gia đình nhạt nhẽo. Hãy tìm cách để mình được sống như chính bản thân mình, và anh ấy được sống như chính bản thân anh ấy. Tất nhiên, hai bên phải điều chỉnh bớt phần nào đó để có thể hòa hợp với nhau.

Ví dụ anh ấy thích chơi với con, thích phụ em nấu nướng, thích dành dụm tiền bạc, vậy mình có thể chia sẻ những khoảnh khắc này với anh trong gia đình. Tránh tối đa những cơn cớ có thể dẫn đến sự nóng giận, nhưng phải nói thẳng với anh cảm xúc của mình khi phải chịu đựng những cơn điên giận ấy của anh. Đã biết tính người hễ nóng giận là thiếu kiểm soát, khó kiềm chế, vậy khi chồng chớm “cơn”, em hãy tìm cách “sơ tán” con cái, để con cái không phải chứng kiến, chịu đựng những lúc này. Cũng đừng cãi trả, đôi co trong cơn nóng giận, vì mình biết tính người ta thế, mình có cãi vã cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu biết chấp nhận một số mặt chưa tốt trong tính cách chồng, em sẽ thấy mình có cách thức để ứng xử với tình huống. Đừng cố thay đổi mọi chuyện ngay lập tức, hãy dần dà giúp anh ấy bớt nóng, bớt giận đi.

Nếu chê cuộc này “nhạt”, thì phải tìm muối mà nêm thêm em ạ, chứ mình tìm món khác, chắc gì món mới đã đậm đà hơn đâu!

HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI