Làm gì để nhan sắc rạng rỡ?

17/09/2014 - 07:00

PNO - PNO - Cuộc sống vợ chồng suốt 5 năm luôn đầm ấm, tuy không giàu có, sang trọng nhưng cũng đủ đầy, thoải mái. Cô những tưởng sự êm ả đó là lâu dài…

edf40wrjww2tblPage:Content

Chồng đã nói với cô trong sự mệt mỏi: “Anh đã tưởng sẽ thay đổi được em, anh đã cố gắng hết mình, đã sống hết lòng cùng em với tư cách vừa là chồng, vừa là bạn. Anh đã đặt hi vọng ở em, mong em sẽ từ từ hoàn thiện, trở thành người vợ hiền, vợ đảm… Nhưng anh e là không thể có được điều đó…”.

Cô đã khóc rất nhiều, nhiều lắm. Sau khi hết khóc thì lại suy nghĩ miên man. Cô suy nghĩ suốt hai, ba ngày mà vẫn không hiểu được vì sao chồng mình lại không chịu nổi cuộc sống rất thoải mái thế này! Anh tuy không rời xa cô, vẫn hàng ngày sống cùng nhau trong một nhà, nhưng cô cảm thấy được là anh không hạnh phúc!

Lúc còn tuổi đi học, cô chỉ tập trung vào việc học, mọi việc trong nhà đã có mẹ cô lo toan vẹn toàn. Sau khi ra trường, cô cũng may mắn có được ngay công việc khá tốt. Từ đó, cô chỉ biết làm việc, kiếm tiền, xài tiền, học thêm…, rồi sau đó lấy chồng. Có thể nói cuộc sống của cô là khá ổn ở một thành phố lớn như Sài Gòn.

Lam gi de nhan sac rang ro?
 

Ngược lại, chồng cô có hoàn cảnh sống không suôn sẻ như thế. Anh đã chứng kiến cũng như gánh chịu sự khổ cực của gia đình từ ngày thơ bé, có thể vì thế nên anh có tính lo xa, luôn tính toán cẩn thận mọi việc. Cuộc sống vợ chồng suốt 5 năm luôn đầm ấm, tuy không giàu có, sang trọng nhưng cũng đủ đầy, thoải mái. Cô những tưởng sự êm ả đó là lâu dài…

Thì ra, cô chưa bao giờ tự tay nấu cho chồng mình một bữa cơm, bữa cơm đó không cần có các món cầu kỳ, chỉ cần là vài món ăn truyền thống giản dị thôi, cô cũng chưa làm được. Trước giờ cô đâu cần phải làm gì vì đã có mẹ cô làm rồi. Cô cũng chưa từng tự tay làm một ly nước ép hoa quả cho chồng lúc anh căng thẳng, mệt mỏi vì công việc. Cô cứ nghĩ “mình cũng mệt mỏi vì công việc mà, thời buổi này nam nữ bình đẳng, cả hai cùng kiếm ra tiền, thì cớ sao người phụ nữ phải gánh thêm trách nhiệm lo cho chồng con sau khi đi làm về chứ?”. Suy nghĩ đơn giản đó bao lần khiến cô thêm tự tin, nhưng lần này thì không.

Cô chợt hiểu ra rằng, dù cô có kiếm nhiều tiền đến đâu, thì tiền cũng không thể mang trả lại cho cô người chồng yêu thương đó. Cô càng hiểu ra rằng, trong thời buổi bình đẳng này, người phụ nữ nào biết sắp xếp, tính toán, dành ra chút ít thời gian chăm sóc chồng, thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần được yêu thương, được hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, thì nhan sắc người phụ nữ sẽ rạng rỡ lên một cách tự nhiên, chứ đâu cần dùng thật nhiều tiền để mua sắm đủ loại mỹ phẩm làm đẹp. Giờ thì cô lại tự hỏi chính mình là tại sao hiểu ra điều đó muộn thế, đến khi gần đánh mất người chồng yêu của mình thì mới hiểu!

Lam gi de nhan sac rang ro?
 

Cô đứng lên, cột tóc lại thật gọn gàng và đi xuống bếp. Cô sẽ tự làm một đĩa cơm chiên với trứng kèm theo một ly đá chanh. Đó là món đơn giản nhất mà cô có thể làm lúc này. Món này tuy chẳng là gì với các phụ nữ khác, nhưng với cô, đó là sự bắt đầu, dù muộn màng. Cô vừa làm, vừa suy nghĩ, mặt đỏ lên và hạnh phúc. Cô biết giờ này chồng cô đang trên đường về nhà!


VŨ NGỌC MINH THANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI