PNO - PNO - Không ai nói cho bạn biết rằng làm bố gần giống như bạn mắc kẹt trong vũng lầy và tự học kinh nghiệm từ bản thân mình. Bạn có thể đọc tất cả các cẩm nang của Amazon dành cho người cha, nhưng đến khi bạn phải thức giấc...
Chia sẻ bài viết: |
Đời sống ngoài kia đã quá nhiều áp lực, tại sao với những người yêu thương, ta không nhẹ nhàng một chút, ngọt ngào một chút, cởi mở một chút?
Sự kết nối cảm xúc, thấu hiểu nhau từ một lá thư tay sẽ mãi mãi còn nguyên giá trị.
Chị Trần Thị Tuyết Mai tìm ra phương pháp trồng rau sạch ít tốn công sức và khởi lên ước mơ lan truyền công nghệ này cho mọi nhà.
Tôi chỉ cần gõ “nấu mì Quảng”, hàng chục công thức hiện ra. Tôi đọc hết mục thành phần món ăn, chọn ra danh sách phù hợp nhất.
Núi Tù Và như biểu tượng mang hồn cốt của một vùng quê. Núi bao dung như tấm lòng của mẹ, bao tháng năm vẫn đợi tôi về.
Sinh con thuận tự nhiên chắc chắn không phải là quay về thời tiền sử và càng không thể là sự phó thác cho may rủi.
Chính phụ huynh cũng bị áp lực, đu trend, bắt con phải diễn để đăng lên, tạo ra một vòng xoáy áp lực, căng thẳng...
Nếu phát hiện chồng sống 2 mặt, tôi có nên tung hê rồi ly hôn? Hay lên mạng khoe hạnh phúc để dằn mặt "tiểu tam"?
Anh không phải dò dẫm trên bất cứ con đường nào anh muốn đi qua; bởi đôi bàn tay gầy guộc kia sẽ không buông anh ra bao giờ.
Tôi trông tin của từng đứa cháu, dõi theo và luôn mong mỏi chặng đường chúng đi qua.
Mẹ chị Hà hay than, là nhìn con người ta mà ham, con mình phát rầu, chẳng ra sao.
Hôm vừa rồi, nhóm bạn chúng tôi gặp nhau bàn tán sôi nổi chủ đề: “Nếu không phải lo cơm áo, gạo tiền thì ước mơ của bạn là gì?”.
Con thường bị các bạn trong lớp chọc phá, mỉa mai, đặt biệt danh chỉ vì hàm răng hội đủ các nhược điểm.
Điều vợ chồng chị cần ưu tiên bây giờ không chỉ là vấn đề kiếm tiền mà còn là việc mang đến niềm vui cho bé Sữa.
Phải tận mắt chứng kiến sự vất vả của mẹ, tôi mới hiểu vì sao các cô, các bác hay nói rằng tôi may mắn được sống trong “lụa là gấm vóc”.
Bánh xèo chị đặt sẵn, mọi người cùng ăn cho thảnh thơi, cho má khỏi cực. Má có tuổi rồi, phải được sống thanh nhàn.
Người ta tin rằng, những thứ này không chỉ xua đuổi sâu bọ trên cây, mà còn diệt trừ bệnh tật trong người.
Câu ca dao “Con ho ngực mẹ tan tành/ Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi” bây giờ tôi mới thấm thía.