Kỳ vọng ngây thơ

31/05/2013 - 16:04

PNO - PN - ● Tuyết Lan (23 tuổi, Q.7): Bạn trai em chỉ một mẹ một con mà chẳng quan tâm, đỡ đần mẹ thì ai dám tin anh ta sẽ là một người chồng, người cha chu toàn trong tương lai?

Cố lắm cũng chỉ “ngon lành” được thời gian đầu, khi tình còn nồng nàn, sau đó sẽ lại trở về với bản chất cố hữu. Em kỳ vọng tình yêu sẽ cải hóa được mọi thứ nhưng thực tế thì rất khó. Hạnh Dung mong em không phải trả giá cho kỳ vọng ngây thơ ấy.

Ky vong ngay tho

Ky vong ngay tho

● Hương (27 tuổi, Q.Tân Bình): Tại sao em phải từ bỏ một công việc tốt? Tại sao phải trốn chạy T. (người đồng nghiệp hào hoa)? Nếu tình cảm em dành cho chồng sắp cưới đủ lớn, nếu trái tim em đã trao trọn thì còn chỗ đâu để T. chen vào? Hớp hồn trước T. và “cứ trông trời mau sáng để gặp mặt” là tín hiệu đèn vàng nhắc em chớ vội đưa chân vào cuộc hôn nhân sắp đặt. Xao lòng, say nắng dễ dẫn đến nguy cơ ngoại tình và lạc lối sau này.

● Anh Huỳnh Yên (Tiền Giang): Để “cai phở”, quan trọng nhất là anh bỏ đi ý nghĩ tội nghiệp tình nhân. Thực ra, chính sự dây dưa của anh mới giết chết trái tim cô ta lần nữa. Giờ đây, anh không còn chỉ là anh, mà là chồng của một phụ nữ thủy chung, vẹn toàn; là cha của hai đứa bé đang cần anh chăm sóc. Một tuổi già cô độc và luôn oán hận chính mình sẽ đến hay không hoàn toàn tùy thuộc vào anh hôm nay.

● Chị Hoài Anh (49 tuổi): Chồng chị có trách nhiệm với “sản phẩm tăng ca” của mình chứng tỏ anh biết nhân nghĩa ở đời. Dù có bồ, có con ngoài giá thú là sai nhưng sẽ là tội nếu bỏ mặc con mình đói khát, thiếu thốn. Chị sợ công khai chuyện con rơi sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, quan niệm sống của các con nhưng nếu cha vô tình, nhẫn tâm thì lại càng là tấm gương mờ. Vợ chồng chị nên tạo điều kiện để các con gặp mặt, gần gũi, giúp đỡ nhau. 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI