Khủng hoảng tâm lý ở trẻ em Nhật Bản lớn lên trong các căn hộ cao cấp

28/01/2026 - 11:44

PNO - Sống trong những căn hộ cao cấp với điều kiện vật chất tốt nhưng ngày càng nhiều trẻ em Nhật Bản lại rơi vào trạng thái cô lập, áp lực và khủng hoảng tâm lý.

Mặt trái của những đứa trẻ lớn lên trong căn hộ chọc trời là đối mặt với tình trạng sức khỏe tâm lý không ổn định - Ảnh minh họa: Istock
Mặt trái của những đứa trẻ lớn lên trong căn hộ chọc trời là đối mặt với tình trạng sức khỏe tâm lý không ổn định - Ảnh minh họa: Istock

Sống ở tầng 31 của một khu chung cư cao tầng sang trọng tại Tokyo, Yui Aoyama (tên đã được thay đổi) bước vào tuổi 14 với trạng thái kiệt quệ tinh thần. Sinh ra trong gia đình giàu có, được học trường tốt, theo học các lớp luyện thi danh tiếng và lịch trình dày đặc các khóa học ngoại khóa, Yui từng được kỳ vọng sẽ có một tương lai rộng mở. Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ.

"Để con yên"- cô bé nói, khép chặt cửa phòng, kéo rèm che kín cửa sổ. Cha mẹ Yui bất lực nhìn con gái thu mình cả ngày bên chiếc điện thoại. Họ tính toán đã chi khoảng 5 triệu yen cho việc học của con, một khoản không hề nhỏ, dù với họ không phải không thể chi trả. Điều khiến họ lo lắng hơn cả là tiền bạc không giúp con gái họ vượt qua được khủng hoảng.

Yui không phải trường hợp cá biệt. Tình trạng "futoko" - thuật ngữ chỉ việc trẻ em từ chối hoặc không thể thích nghi với trường học vì áp lực tâm lý đang gia tăng tại Nhật Bản. Theo ước tính của Bộ Giáo dục nước này, khoảng 350.000 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đang rơi vào tình trạng này. Đáng chú ý, hiện tượng này đặc biệt phổ biến ở nhóm trẻ lớn lên trong các khu chung cư cao tầng, còn gọi là "tower mansion" hay "towaman".

Nhà báo Junji Sakaki, chuyên nghiên cứu thị trường bất động sản, lý giải: "Cuộc sống ở các tầng cao là một thế giới khép kín. Quan hệ xã hội không còn gắn với khu phố bên ngoài mà xoay quanh chính tòa nhà. Trẻ em hẹn nhau chơi ở 'nhà tầng bao nhiêu' và con số ấy ngầm phản ánh mức thu nhập của gia đình. Trật tự phân tầng này được trẻ tiếp nhận một cách vô thức, tạo ra khoảng cách ngay từ khi còn nhỏ".

Khi cha mẹ cạnh tranh vị thế kinh tế, con cái cũng bị cuốn vào cuộc đua thành tích: ai học juku (lò luyện thi) tốt nhất, ai theo học trung tâm danh tiếng hơn. Một môi trường "nhà kính" căng thẳng hình thành, có em thấy được thúc đẩy, nhưng với không ít em khác, đó là sự ngột ngạt.

Theo gia sư tự do Noriyasu Nishimura, người dạy kèm cho nhiều gia đình sống trong căn hộ chọc trời cao cấp, lịch học của những đứa trẻ này gần như kín 7 ngày 1 tuần từ khi còn học mẫu giáo. "Về nhà, các em chỉ nghe những khái niệm như 'hiệu suất chi phí', 'PDCA', tư duy quản trị doanh nghiệp được áp đặt vào đời sống gia đình" - ông nói. Không ít trẻ phản ứng bằng cách thu mình, hoặc nổi loạn.

Tạp chí Spa cũng ghi nhận trường hợp Mitsuki (12 tuổi) từ một "towaman kid" trở thành "Toyoko kid" - nhóm trẻ bỏ nhà lang thang quanh quảng trường Toyoko ở khu Kabukicho, Tokyo. "Con ghét nhà, ghét trường học. Đây là nơi duy nhất con thấy thoải mái" - Mitsuki nói. Cha mẹ em đều đi làm, em thường về nhà với căn phòng trống, trên bàn là tiền và mảnh giấy nhắn: "Tự mua đồ ăn. Và nhớ học bài".

Các chuyên gia cảnh báo rằng, nếu chỉ nhìn vào điều kiện vật chất, xã hội dễ bỏ qua những tổn thương tinh thần đang âm thầm hình thành. Cuộc sống trên cao không đồng nghĩa với hạnh phúc. Khi áp lực, kỳ vọng và sự cô lập chồng chất, những tòa tháp hiện đại có thể trở thành chiếc lồng vô hình, giam giữ tuổi thơ trong sự cô đơn.

Nhật Minh (theo Japan Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI