Người phụ nữ Trung Quốc sinh con ở tuổi 63 gây tranh cãi

12/03/2026 - 13:18

PNO - Một phụ nữ 63 tuổi tại đông bắc Trung Quốc vừa sinh hạ một bé gái khỏe mạnh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), sau khi mất người con trai duy nhất vì bệnh ung thư vào năm ngoái. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội nước này.

Người phụ nữ và chồng tin rằng em bé sẽ cho họ sức mạnh để tiến về phía trước
Người phụ nữ và chồng tin rằng em bé sẽ cho họ sức mạnh để tiến về phía trước

Theo truyền thông địa phương, em bé chào đời vào ngày 4/3 bằng phương pháp sinh mổ tại một bệnh viện ở thành phố Songyuan, tỉnh Cát Lâm, sớm hơn khoảng hai tuần so với ngày dự sinh. Bé gái nặng 2,8 kg và hiện cả mẹ lẫn con đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Danh tính của người mẹ không được công bố. Trước đó, bà và chồng đã trải qua cú sốc lớn khi con trai 35 tuổi duy nhất của họ qua đời vào tháng 2/2025 do ung thư. Sự ra đi của con khiến không khí trong gia đình trở nên nặng nề và trống trải.

“Sau khi con trai mất, vợ chồng tôi gần như không nói được lời nào. Căn nhà lúc nào cũng u ám” - người phụ nữ chia sẻ.

Bà cho biết việc mang thai đã mang lại niềm vui và hy vọng mới cho hai vợ chồng. “Từ khi tôi mang thai, mỗi ngày chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Nếu không có đứa bé này, chúng tôi có lẽ không có sức mạnh để tiếp tục sống".

Người phụ nữ cho biết tổng lương hưu của hai vợ chồng khoảng 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD) mỗi tháng, ngoài ra còn có thêm thu nhập từ một hoạt động kinh doanh nhỏ. Bà cũng tin rằng mình có đủ sức khỏe để nuôi con vì gia đình có truyền thống sống thọ, cha và mẹ của bà đều sống hơn 90 tuổi.

Các bác sĩ đã chỉ ra rằng sức khỏe của cô ấy tốt hơn nhiều người trẻ tuổi và cô ấy tin rằng mình có thể sống đủ lâu để nuôi dạy con mình. Ảnh: Douyin
Các bác sĩ đã chỉ ra rằng sức khỏe của bà tốt hơn nhiều người trẻ, và người mẹ này cũng tin rằng mình có thể sống đủ lâu để nuôi dạy con. Ảnh: Douyin

Theo các bác sĩ, tình trạng sức khỏe của bà thậm chí còn tốt hơn nhiều người trẻ. Người phụ nữ tin rằng mình có thể sống đến ít nhất 80 tuổi để chăm sóc con gái. Bà cũng cho biết một người cháu trai trong gia đình đã hứa sẽ hỗ trợ nuôi dưỡng bé nếu sau này vợ chồng bà qua đời.

Khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy con sau ca sinh mổ khiến bà xúc động rơi nước mắt. “Tôi vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng được gặp con. Tôi có cảm giác như con trai mình đã trở lại” - bà nói.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực của người mẹ và cho rằng đứa trẻ mang lại động lực sống mới cho hai vợ chồng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc sinh con ở tuổi quá cao có thể tạo gánh nặng cho đứa trẻ khi cha mẹ bước vào tuổi già.

Cả người mẹ và em bé nặng 2,8kg đều khỏe mạnh sau khi sinh mổ. Ảnh: Douyin
Cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh sau ca sinh mổ. Ảnh: Douyin

Từ cuối thập niên 1970 đến năm 2015, Trung Quốc đã áp dụng chính sách một con nghiêm ngặt. Theo thống kê của cơ quan y tế quốc gia, đến năm 2012 có khoảng một triệu gia đình rơi vào cảnh mất đi người con duy nhất, con số này tăng thêm khoảng 76.000 trường hợp mỗi năm.

Hiện chính quyền Trung Quốc hỗ trợ các gia đình mất đi đứa con duy nhất khoảng 590 nhân dân tệ (85 USD) mỗi tháng cho mỗi người.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI