Khu nhà giàu Ấn Độ đau khổ với 'con đường âm nhạc'

23/02/2026 - 19:50

PNO - Cư dân ở một trong những khu phố cao cấp nhất Ấn Độ cho biết "con đường âm nhạc" đầu tiên của đất nước đã biến cuộc sống hàng ngày của họ thành một cơn ác mộng.

Trong khi nhiều thành phố tìm cách giảm ô nhiễm tiếng ồn, người dân Mumbai cho rằng họ đang phải sống cùng một “bản nhạc không lời từ chối”.
Nhiều người dân Mumbai cho rằng họ đang phải sống cùng một “bản nhạc không thể từ chối”.

“Con đường âm nhạc” đầu tiên của đất nước – niềm tự hào kỹ thuật của chính quyền – với nhiều cư dân lại trở thành một sự tra tấn ám ảnh kéo dài suốt ngày.

Một đoạn thuộc tuyến cao tốc ven biển mới khai trương của thành phố, Mumbai Coastal Road, được thiết kế để phát giai điệu từng đoạt Oscar “Jai Ho” khi xe chạy qua ở tốc độ 70–80 km/g. Bài hát do nhạc sĩ Ấn Độ A. R. Rahman sáng tác cho bộ phim Slumdog Millionaire, với điệp khúc mang ý nghĩa “hãy để chiến thắng”, nay lại trở thành điều mà nhiều người dân chỉ mong… chiến thắng được nó.

Theo giới chức thành phố, đây là sự kết hợp giữa kỹ thuật và giải trí, đồng thời là một biện pháp an toàn giao thông. Các kỹ sư đã khắc những rãnh đặc biệt trên mặt đường, hoạt động như một chiếc đĩa vinyl khổng lồ. Khi xe chạy đúng tốc độ, rung động tạo thành giai điệu; nếu chạy quá nhanh, âm thanh trở nên khó chịu, buộc tài xế giảm ga. Đoạn đường dài 500 mét này được khánh thành ngày 11/2 bởi Thủ hiến bang Maharashtra, Devendra Fadnavis, người gọi đây là “một màn trình diễn của sự đổi mới”.

Nhưng với cư dân khu Breach Candy – nơi tập trung nhiều doanh nhân và ngôi sao Bollywood – sự đổi mới ấy không mang lại niềm vui. Họ cho biết điệp khúc “Jai Ho” vang lên lặp đi lặp lại từ 6 giờ sáng đến nửa đêm. Âm nhạc không phát qua loa, nhưng rung động từ mặt đường vẫn đủ để “len vào trong nhà”, như họ mô tả trong đơn kiến nghị.

Hơn 650 gia đình đã ký đơn khiếu nại gửi chính quyền thành phố, yêu cầu chấm dứt âm thanh mà họ gọi là “tiếng ồn xâm nhập” liên tục, gây căng thẳng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống. Nhiều hộ buộc phải đóng kín cửa sổ cả ngày để giảm bớt âm thanh lặp đi lặp lại ấy.

Khái niệm “con đường âm nhạc” không phải mới trên thế giới. Nhật Bản là quốc gia tiên phong từ năm 2007, sau đó mô hình này xuất hiện ở Hungary, Hàn Quốc, UAE và Mỹ – chủ yếu tại các khu vực thưa dân cư. Trái lại, tại Mumbai, nó đi xuyên qua một khu dân cư đông đúc giữa trung tâm tài chính của Ấn Độ.

Tuyến cao tốc 8 làn này vốn đã gây tranh cãi từ khi được đề xuất năm 2011. Dự án trị giá 1,6 tỷ USD, xây dựng trên phần đất lấn biển từ Biển Ả Rập, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Marine Drive và Worli từ 45 phút xuống còn khoảng 10 phút. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng công trình chủ yếu phục vụ những người sở hữu ô tô giàu có, trong khi phần lớn trong số 23 triệu cư dân thành phố vẫn chen chúc trên xe buýt và tàu hỏa.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI