Khi “đu idol” cũng có ích

06/11/2025 - 13:15

PNO - Nhìn ở khía cạnh tích cực, “đu idol” cũng mang lại nhiều lợi ích khi người trong cuộc biến niềm khao khát thành động lực.

Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh những bạn trẻ say mê thần tượng không còn xa lạ. Từ việc sưu tầm album, canh vé concert cho đến học ngoại ngữ chỉ để hiểu lời bài hát… “đu idol” (là thuật ngữ để chỉ hành động hâm mộ, theo dõi và ủng hộ thần tượng một cách cuồng nhiệt và tích cực) đã trở thành một phần văn hóa của giới trẻ.

Nhìn ở khía cạnh tích cực, “đu idol” cũng mang lại nhiều lợi ích khi người trong cuộc biến niềm khao khát thành động lực.

Tháng 11/2024, Khánh Ngọc đảm nhận vai trò Đại sứ quảng bá toàn cầu cho Cơ quan Xúc tiến thực phẩm Hàn Quốc - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tháng 11/2024, Khánh Ngọc đảm nhận vai trò Đại sứ quảng bá toàn cầu cho Cơ quan Xúc tiến thực phẩm Hàn Quốc - Ảnh do nhân vật cung cấp

Siêng học nhờ... thần tượng

Khánh Ngọc - sinh viên ngành Hàn Quốc học, Trường đại học HUFLIT - đã biến niềm yêu thích K-pop thành định hướng học tập và nghề nghiệp rõ ràng. “Từ nhỏ, tôi đã mê K-pop rồi dần yêu luôn văn hóa Hàn. Ban đầu, tôi chọn ngành khác nhưng gần kỳ thi đại học, ba tôi nói: “Sao con không thử theo đuổi thứ mình thực sự yêu?”. Lúc đó tôi mới biết hóa ra ước mơ không phải quá xa vời” - Ngọc chia sẻ.

Từ quyết định ấy, Ngọc bắt đầu hành trình nghiêm túc theo đuổi tiếng Hàn. Nhờ sự ủng hộ của gia đình, cô trở thành sinh viên xuất sắc, thậm chí còn được tham gia chương trình trao đổi văn hóa tại Hàn Quốc. Cô kể: “Đam mê và định hướng giúp tôi có được cơ hội ấy. Nhưng hơn hết, thần tượng dạy tôi rằng nỗ lực luôn được đền đáp. Họ không chỉ thành công nhờ vào tài năng mà còn làm việc rất chăm chỉ và điều đó khiến tôi muốn cố gắng hơn”.

“Cứ làm điều mình thích, miễn là biết cân bằng giữa sở thích và học tập. Khi đó, “đu idol” không bao giờ là vô bổ”.

Khánh Ngọc

Sinh viên ngành Hàn Quốc học, Trường đại học HUFLIT

Khánh Ngọc nói ban đầu cô thích thần tượng vì ngoại hình và tài năng nhưng khi trưởng thành, cô học được từ họ sự kiên trì, tinh thần cầu tiến và thái độ chuyên nghiệp. Hiện mục tiêu của Khánh Ngọc là trở thành phiên dịch viên hoặc giảng viên tiếng Hàn để vừa được sống với đam mê, vừa truyền cảm hứng cho người khác. “Tôi học tiếng Hàn để hiểu thần tượng hơn, đồng thời mong bắc một nhịp cầu nối nỗ lực học tập và nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa, đất nước, con người. Đó cũng là nghề nghiệp tôi muốn gắn bó lâu dài” - Ngọc nói.

Chất keo gắn kết tình thân

Yến Nhi - sinh viên năm ba - là một người hâm mộ K-pop lâu năm. Cô bắt đầu yêu thích thần tượng từ khi còn nhỏ. Thật may mắn khi mẹ cô không phản đối mà chọn đồng hành cùng con trong từng khoảnh khắc.

“Mẹ chở tôi đi hầu hết các buổi concert. Nếu không có mẹ, chắc tôi chẳng thể gặp thần tượng nhiều như thế” - Nhi kể, nở nụ cười rạng rỡ nhắc đến chuyến đi Thái Lan xem concert của nhóm nhạc Seventeen. Khi đó, mẹ cô là người đầu tiên cho phép con gái thực hiện ước mơ gặp thần tượng ngoài đời.

Không chỉ là những buổi biểu diễn, đó còn là khoảng thời gian mẹ con chia sẻ về âm nhạc, sân khấu và cả cảm xúc được sống thật với đam mê. “Đu idol” trở thành cầu nối giúp 2 thế hệ hiểu nhau hơn, nơi mẹ không còn là người giám sát mà trở thành bạn đồng hành. “2 mẹ con thường cùng nhau thưởng thức âm nhạc rồi bàn về quy mô tổ chức, âm thanh, ánh sáng, phong cách biểu diễn… Cảm giác lúc đó thật gần gũi và vui vẻ” - Yến Nhi khoe.

Yến Nhi chụp ảnh kỷ niệm tại concert nhóm nhạc Seventeen ở Thái Lan - Ảnh do nhân vật cung cấp
Yến Nhi chụp ảnh kỷ niệm tại concert nhóm nhạc Seventeen ở Thái Lan - Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ đam mê ấy, Nhi trở nên năng động và sáng tạo hơn. Cô học thiết kế poster, làm banner cổ vũ, học thêm ngoại ngữ để hiểu thần tượng nói gì. Đó cũng là cách cô tìm lại cảm hứng mỗi khi mệt mỏi vì việc học. “Mỗi khi mệt, chỉ cần xem thần tượng biểu diễn là tôi có thêm năng lượng để học tiếp. Những lúc như vậy, tôi tin rằng chỉ cần cố gắng mỗi ngày, sẽ có lúc đạt được điều mình mong muốn” - Nhi tâm sự.

Trước đây, nhiều phụ huynh từng xem việc con “đu idol” là mất thời gian và vô bổ. Nhưng nay, càng nhiều ba mẹ chọn cách thấu hiểu và đồng hành. Thay vì cấm đoán, họ cùng con trải nghiệm, chia sẻ, từ đó tìm thấy mối liên kết mới: liên kết của tình yêu, sự lắng nghe và tôn trọng.

Có lẽ trong thế giới nơi mọi người dễ dàng phán xét niềm vui của người khác, những bạn trẻ đang âm thầm chứng minh rằng yêu thích ai đó không khiến ta phụ thuộc và yếu đuối mà chính tình yêu ấy có thể trở thành ngọn đèn dẫn đường, giúp ta kiên định và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Hải Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI