Hủy hôn vì bạn gái ở bẩn

12/10/2025 - 13:53

PNO - Chỉ ít ngày sống chung, Hùng phát hiện bạn gái ở bẩn, lười biếng nên Hùng từ chối tiến xa.

Sau khi tham khảo thêm ý kiến bạn bè, Hùng càng chắc chắn hơn về quyết định của mình: Anh sẽ hủy hôn.

Hùng và Diễm công khai tình cảm sau gần một năm hẹn hò. Diễm là nhân viên cấp dưới của Hùng. Cô đẹp người, nhỏ nhẹ, lại cùng quê, nên ngay từ lần đầu gặp gỡ đã khiến Hùng có nhiều thiện cảm. Trong những buổi tụ tập bạn bè, Hùng thường tự hào khoe cô người yêu kém tuổi, xinh đẹp, giọng nói lúc nào cũng thỏ thẻ, nhẹ nhàng.

Quyết định tiến xa hơn vì nghĩ bạn gái là mảnh ghép phù hợp ( Ảnh minh họa : Freepik)
Quyết định tiến xa hơn vì nghĩ bạn gái là mảnh ghép phù hợp ( Ảnh minh họa: Freepik)

Nhóm bạn ai cũng mừng cho Hùng, mọi người hiểu anh đã từng rất vất vả. Hùng là con trai trưởng trong một gia đình đông anh em. Ba mẹ ở quê làm nông, quanh năm lam lũ. Từ khi ra trường, anh gần như chỉ biết lao vào công việc, không mấy quan tâm chuyện yêu đương. Giờ đây, Hùng đã có chỗ đứng vững vàng, thu nhập ổn định, được sếp tin tưởng và thường xuyên đề bạt, cất nhắc. Hùng nghĩ Diễm là mảnh ghép phù hợp nên quyết định sẽ tiến tới hôn nhân. Thế nhưng, mọi chuyện đổi khác chỉ sau vài ngày họ sống thử.

Trước đám cưới một tháng, Hùng quyết định sửa nhà, anh dọn đến ở tạm với Diễm trong căn nhà thuê. Anh háo hức, nghĩ rằng đây sẽ là khoảng thời gian sống thử đầy mới mẻ, ngọt ngào. Vậy mà chỉ ít hôm sau, Hùng sững sờ phát hiện một bí mật động trời, bạn gái ở bẩn, lười biếng và cực kỳ cẩu thả.

Căn phòng Diễm thuê vốn mới xây, có ban công thông thoáng, nhà vệ sinh khép kín, diện tích rộng và khang trang. Nhưng tất cả chỉ sạch sẽ được đôi ngày sau khi anh chuyển đến. Tuần tiếp theo, mọi thứ trở nên bừa bộn, nhếch nhác ngoài sức tưởng tượng. Rác rưởi, vỏ hộp, túi ni lông, khăn giấy... Diễm vứt vương vãi khắp nơi. Quần áo cô chất thành đống, chỉ khi tủ đồ trống trơn, gần hết đồ để xài thì cô mới chịu gom tất cả mang đi giặt.

Căn bếp nguội lạnh, tủ lạnh nhiều đồ thừa mứa, mốc meo và hết hạn lâu ngày do Diễm rất lười nấu ăn, suốt ngày chỉ gọi đồ sẵn.

Diễm ở nhà là một phiên bản khác, khi ra ngoài, cô lại xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy: Váy áo thướt tha, nước hoa thơm ngát, lớp trang điểm tỉ mỉ. Cô có thể ngồi hàng giờ chăm chút nhan sắc, nhưng lại chẳng màng việc quét nhà hay rửa chén.

Ban đầu, Hùng nhẹ nhàng góp ý. Nhưng chỉ vài ngày sau, anh nhận ra đó không phải thói quen tạm thời, mà là nếp sống ăn sâu trong Diễm. Anh cảm thấy mệt mỏi khi phải thường xuyên nhắc nhở, quan sát, rồi thất vọng, phán xét bạn gái. Nếu ngay cả việc giữ cho tổ ấm nhỏ bé của mình được ngăn nắp, sạch sẽ cũng không làm nổi, thì cuộc sống hôn nhân sau này khi có thêm con cái sẽ ra sao? Cuối cùng, Hùng chọn cách rút lui vì không thể bao dung, tiếp tục một mối quan hệ tình cảm hứa hẹn nhiều cãi vã, mâu thuẫn.

Thực ra, những cô gái có thói quen ở bẩn, sống buông thả như Diễm bây giờ không hề hiếm gặp. Trâm, cháu họ của tôi là một ví dụ.

Trâm lớn lên trong gia đình khá giả. Từ khi học đại học, mẹ đã thuê hẳn cho cô một căn nhà riêng, có người đến dọn dẹp định kỳ. Nhưng khi tốt nghiệp, Trâm không chịu đi làm. Cô chỉ ở nhà, ban đêm livestream bán hàng, ban ngày ngủ bù hoặc lướt net mê mải. Cơm mẹ nấu mỗi ngày cô cũng chẳng buồn ăn. Trâm thích mấy món được bán qua kênh TikTok được tẩm ướp hương vị và ăn liền. Cả nhà bất lực vì không biết làm sao để Trâm sửa sai, thay đổi.

Lối sống tùy tiện khiến không gian sống trở nên bừa bộn, nhếch nhác ( Ảnh minh họa: Freepik)
Lối sống tùy tiện khiến không gian sống trở nên bừa bộn, nhếch nhác (Ảnh minh họa: Freepik)

Nhiều người con gái bây giờ chọn lối sống tùy tiện, cẩu thả. Nguyên nhân dẫn đến điều đó rất nhiều. Có thể là do cách giáo dục, đồng hành của cha mẹ không nghiêm túc, sát sao. Có thể là do nhịp sống gắn liền với chiếc điện thoại thông minh với guồng quay thông tin, video ngắn ngồn ngộn khiến mỗi người cứ dành hết thời gian để theo dõi, cập nhật trong vô thức rồi đánh mất đi những thói quen, nếp sinh hoạt điều độ, tích cực. Hoặc cũng có thể vì họ rối loạn tâm lý, mất năng lượng mà bản thân đánh mất đi niềm vui sống cùng những thói quen lành mạnh, tích cực.

Tuy nhiên, dù lý do là gì, chỉ khi mỗi người tự nhìn lại bản thân, muốn thay đổi và kiên trì rèn luyện, họ mới có thể yêu thương và nhận được yêu thương đúng nghĩa.

Nếu cứ chọn sự buông thả, lười biếng, luộm thuộm thì hệ lụy sớm muộn sẽ đến. Như Diễm, chỉ vì thói quen ở bẩn mà cô đã đánh mất cơ hội được làm vợ của một người đàn ông tốt.

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI