Bỏ chạy vì người yêu quá điệu đà

10/10/2025 - 10:30

PNO - Làn da trắng của người yêu không phải tự nhiên mà nhờ kem dưỡng, môi đỏ nhờ thoa son. Em quyết chia tay vì sợ người chồng suốt ngày tranh soi gương, tranh khẩu trang chống nắng với vợ...

Em họ tôi vừa chia tay người yêu sau 3 tháng tìm hiểu. Em tôi đã gần 30, gia đình hối giục lấy chồng đã lâu, nay quen biết Toàn qua lời giới thiệu của đồng nghiệp.

Thấy Toàn có nghề nghiệp ổn định, đẹp trai, vẻ ngoài sạch sẽ, áo quần luôn chỉn chu nên ban đầu em rất hài lòng, nhưng sau một thời gian đi cùng nhau, em thấy bất an.

Mấy lần đầu hẹn hò, Toàn tới đón em, mọi chuyện khá suôn sẻ. Tới khi em tới nhà đón Toàn, em mới vỡ lẽ. Toàn nói “chờ anh gội cái đầu”, nhưng chỉ gội đầu thôi mất hơn 30 phút. Sau đó là màn sấy tóc, thoa lotion, kem dưỡng, kem chống nắng... Toàn còn thoa tí son dưỡng vì “môi trông nhợt nhạt quá”.

Em đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Thì ra làn da trắng của Toàn không phải tự nhiên, mà nhờ kem làm trắng. Môi hồng cũng nhờ son dưỡng loại có màu. Dù người mai mối và chính Toàn khẳng định chắc nịch Toàn là... trai thẳng, nhân thân cũng tốt, nhưng em họ tôi vẫn quyết định chia tay.

Em nói nghĩ cảnh sau này về chung một nhà, em túi bụi với tã sữa khăn áo, con khóc con la, chồng còn bận soi gương, nặn mụn, đắp mặt nạ dưỡng da… chắc em phát điên. Thôi thì chạy trước cho lành.

Đàn ông phải nam  tính để làm chỗ dựa cho vợ con (ảnh Freepik)
Đa số chị em phụ nữ thích đàn ông nam tính (ảnh minh họa: Freepik)

Trước đây, tóc tai đàn ông nói chung chỉ có màu đen tự nhiên, chải ngôi giữa hoặc 7 - 3, thanh niên bây giờ thì đủ các kiểu tóc mới, nhiều anh còn sấy uốn nhuộm đủ màu, đủ kiểu điệu đà. Quần áo của đàn ông thời nay cũng không còn đơn thuần quần tây áo sơmi, hay quần jean áo thun mà còn lụa là hoa lá chim cò với đủ kiểu biến tấu.

Nhiều thanh niên bây giờ rất sợ ra nắng, họ đi spa dưỡng da, đắp mặt nạ, tiêm botox, chất làm đầy, chất dưỡng da, xăm môi xăm mày… như một thói quen bình thường. Chị em làm đẹp hạng mục gì, đàn ông cũng có y vậy. Đàn ông làm đẹp, tốt thôi, nhưng làm quá đà để rồi sợ nắng sợ mưa, sợ hư da hư tóc, thì người phụ nữ của anh ta làm sao có thể dựa dẫm.

Tôi thấy rằng, hình mẫu người đàn ông đẹp trong hầu hết quan điểm của chị em từ xưa tới nay vẫn phải là toát ra nét nam tính, mạnh mẽ, biết chơi một vài môn thể thao, không ngại nắng mưa.

Chị em sợ nhất kiểu đàn ông to bóng bẩy hay hờn giận, bắt bẻ, thích hơn thua. Tiền nong thì lại chi li, đo đếm từng đồng. Phụ nữ thường kỳ vọng chồng biết lắng nghe, biết chia sẻ, bao dung và thấu cảm. Đàn ông có thể không kiếm nhiều tiền bằng vợ, nhưng phải biết gánh đỡ việc nhà, chăm con cái. Điều đó không làm mất đi nam tính của họ, mà còn xây nên hình tượng đàn ông đích thực, có trách nhiệm và chịu gánh vác. Ở cạnh người chồng như vậy, phụ nữ mới có cảm giác an toàn.

Nói như thế không có nghĩa là phụ nữ yêu cầu quá cao, mà thực ra chị em chỉ cần người đàn ông sống có trách nhiệm, đừng bóng bẩy bên ngoài, yếu đuối bên trong, suy nghĩ nông cạn hẹp hòi, không có ý chí phấn đấu.

Em họ tôi nói với gia đình rằng em cần người chồng chân thành, tự tin vào bản thân, dám chịu trách nhiệm. Nếu có làm đẹp đi nữa thì cũng phải là vẻ đẹp nam tính, khí chất. Em sợ người chồng suốt ngày tranh soi gương, tranh khẩu trang chống nắng với vợ... Nếu chỉ gặp người như thế, em thà ế còn hơn.

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI