Khi cha mẹ thiên vị một đứa con hơn

09/10/2025 - 06:00

PNO - Cha mẹ nào cũng yêu thương con, nhưng đôi khi chỉ vì thiếu kiến thức về tâm lý mà vô tình hình thành vết thương trong tâm trí con.

Con thương, con ghét  - Ảnh: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Bữa cơm sum họp đông đủ thành viên gia đình chỉ vắng mặt Tú vì Tú đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chị tôi bùi ngùi nhớ con trai, vừa ăn vừa kể với mọi người: “Tú là đứa tình cảm nhất nhà. Từ ngày con đi, bữa cơm dọn ra trống một chỗ ngồi khiến miệng cứ nhạt nhạt, miếng ăn ngon mấy cũng chẳng nuốt trôi”.

Ngồi cùng bàn còn có Tiên - đứa con gái chị. Tôi cũng chợt nhận ra ánh mắt thoáng buồn của Tiên, liền tìm cách ngăn chị lại nhưng không kịp.

Có người còn hỏi: “Cháu Thịnh lên tới ghế giám đốc, nghe nói thu nhập cao lắm và tháng nào cũng đưa tiền cho mẹ mà mẹ vẫn khen mỗi Tú thôi à?”.

Thịnh là con trai lớn của chị. Tính tình ít nói nên cũng ít chia sẻ. Chị nhiều lần than: “Thịnh nó cứ im im chẳng biết đang nghĩ gì”. Chị tôi thích Tú vì Tú tuy là con trai nhưng thủ thỉ với mẹ đủ điều. Vì vậy mà Tú đi, thời gian đầu chị nhớ con đêm nào cũng nằm khóc.

Chị tôi nói: “Thịnh có tiền là đưa cho mẹ, sắm sửa hết đồ đạc trong nhà, nhưng có Tú ở nhà vẫn vui hơn”.

Tiên là con gái út của chị tôi. Chị từng mong có con gái, vậy mà đến khi có Tiên, sự kết nối không như chị mong muốn. Tiên càng lớn càng thể hiện cá tính mạnh. Thích hay không thích, cô bé đều biểu lộ rõ, thành ra dễ mất lòng. Học xong đại học, Tiên đi làm xa nhà nên thỉnh thoảng mới về, từ đó 2 mẹ còn càng trở nên xa cách, thậm chí muốn nói gì với nhau cũng không nói trực tiếp mà thông qua người nọ, người kia.

Hôm nay, Tiên cũng có mặt ở bữa cơm sum họp gia đình. Người ngoài cuộc nghe chị gái tôi nói chuyện còn thấy chạnh lòng, chứ nói gì đến Tiên. Nhưng có lẽ đã quen nên Tiên vẫn thản nhiên, chẳng thể hiện điều gì trên nét mặt.

Đợi cho lớp trẻ ăn xong đứng lên, chị Hai mới kể một câu chuyện thực tế từ người nhà phía bên chồng chị. Đó là Hà - em chồng chị.

Từ ngày sinh bé Út, vợ chồng Hà đều dành hết sự quan tâm, tình yêu thương cho con. Hà cứ nghĩ đó cũng là lẽ tất nhiên với bất cứ gia đình có con nhỏ nào.

Càng lớn, bé Út càng đáng yêu, từ vẻ xinh xắn bên ngoài đến tính cách gần gũi, thân thiện. Mỗi khi gia đình Hà đi đến đâu, mọi người quen lẫn lạ đều tập trung vào bé Út. Dần dà, cả nội ngoại hai bên cũng xoắn xít lấy bé Út mà lãng quên đứa lớn.

Không ngờ một ngày, vợ chồng Hà có việc ra ngoài, để bé Út ở nhà nhờ bé chị chăm. Chị Hai khi ấy cũng đã lên lớp 5. Chỉ hơn một giờ sau trở về, Hà ôm mặt khóc ngất khi thấy cảnh tượng hãi hùng: hai chị em đánh nhau, máu me khắp mặt.

Khi mọi việc được giải quyết, thật bình tĩnh lại Hà mới hỏi bé lớn lý do tại sao đánh em. Bé mếu máo trả lời mẹ: “Vì ai cũng thương em, nên con ghét em!”. Lúc đó, Hà mới ôm con vào lòng, nhận ra bao lâu nay mình đã quá vô ý khi thoải mái thể hiện sự yêu thương bé Út trước mặt con. Hà không ngờ rằng, chính sự vô tình đó đã khiến chị Hai đem lòng ghét bỏ bé Út, dẫn tới sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Cũng may, Hà đã kịp nhận ra để thay đổi trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Kết luận từ các nghiên cứu về tâm lý trẻ chỉ ra rằng, những đứa trẻ không được yêu thương dễ nảy sinh sự căm phẫn, tức giận. Cũng từ cách đối xử không công bằng của cha mẹ dẫn đến mối quan hệ không tốt của anh em trong nhà.

Còn có các nghiên cứu khác đưa ra kết quả rằng, những đứa con không nhận được nhiều sự chăm sóc như anh, em mình từ cha mẹ, sau này lớn lên sẽ có xu hướng giải tỏa bằng cách tìm đến thuốc lá, rượu bia, chất kích thích… Như một cách giải tỏa nỗi ấm ức, dù sự việc có khi đã trôi qua rất lâu rồi. Vì vậy, cha mẹ cần hết sức lưu ý để tránh làm tổn thương tâm lý con trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

Cha mẹ nào cũng yêu thương và mong có sự gắn kết từ con cái, nhưng đôi khi chỉ vì thiếu kiến thức về tâm lý mà vô tình hình thành vết thương trong tâm trí con.

Một đứa trẻ lớn lên trong lành lặn sẽ đối diện với cuộc đời tự tin hơn, trọn vẹn hơn.

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI