Các thiết bị thông minh trong nhà đều có khả năng biến chỗ ở của bạn thành môi trường không an toàn, các phụ nữ bị tấn công bằng cách này đều cảm thấy như cuộc sống của họ bị khủng bố liên tục”.
Đừng quên rằng, với những kẻ có máu điên, máu gia trưởng, máu hung hãn, thì vợ chính là đối tượng mà họ trút cơn thịnh nộ, bởi họ chắc cú rằng: cô ta không dám phản kháng.
Khi nhan sắc Hoàng quý phi Thái Lan được cộng đồng ca ngợi, người ta chạnh lòng nhớ tới người vợ cả của nhà vua Thái - bà hoàng hậu với vẻ mặt lạnh đơ trong lễ sắc phong Hoàng quý phi mới đây.
Những câu chuyện ấy minh chứng tình yêu thực sự có thể vượt qua mọi rào cản, kể cả cái chết. Nếu thực sự yêu nhau, người ta sẽ không bao giờ lãng quên dù âm dương cách trở.
Midu, Thúy Vi và Thùy Dương - ba góc nhìn về "túi tiền đàn ông" đang gây bão mạng. Cuộc tranh luận mỗi ngày thêm mở rộng quanh các quan điểm: Đàn bà hơn nhau ở khả năng "bào tiền" hay khả năng tự kiếm tiền.
Gọi là chồng, vì anh chị có hôn thú. Gọi là người dưng, bởi anh phản trắc, vô trách nhiệm. Giờ thì, chị đã hết yêu thương anh, nhưng không đành lòng khi thấy anh rên rỉ, đau nhức. Ung thư xương mà...
Chỉ vì một cuộc gặp gỡ bạn bè, tôi sẽ phải thay năm, sáu bộ quần áo mới được sự phê duyệt của vợ. Cô ấy chê những gì mà tôi cảm thấy đẹp, cằn nhằn những điều mà tôi thấy thoải mái.
Khi biết Hạ đang có chuyến du lịch ở Phú Quốc, Vinh nhắn tin hỏi khi nào cô về, anh sẽ đón. Dòng tin cô đáp lại ơ thờ: “Em đã đặt xe đưa rước tận nhà”.
Tại sao phụ nữ phải hy sinh và đánh đổi cả thanh xuân, cả cuộc đời, cả niềm vui, hạnh phúc mà nhận về chỉ là những đắng cay, chua chát?
'Thân thể em chẳng còn hấp dẫn' là một câu nói đơn giản, nhưng chính câu nói ấy có sức sát thương rất lớn, không chỉ để lại những vết thương trong lòng người nghe mà còn là cả sự tổn thương tâm lý khó mà chữa lành...
Mấy ngày qua, những thông tin chẳng hay ho quanh chuyện chia tiền, chia nhà, chê bai thân thể nhau, chuyện trầm cảm và tình dục của cặp đôi diễn viên Hàn Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun khiến người hâm mộ ngao ngán...
Chồng đang online, chị sẽ gọi video xem anh đang ở đâu. Có lần chồng ngồi chơi với bạn, chị chạy xe đến nói bóng gió khó nghe, tỏ ý ghen tuông, làm chồng mất mặt. Từ đó, hễ ra ngoài là anh tắt mạng.
Hồi mới quen, tôi cũng vì sự ga-lăng đó mà yêu anh nhanh chóng. Tôi ngưỡng mộ con người chỉn chu, luôn hoàn thành công việc trước thời hạn và sẵn sàng giúp các bạn nữ, em gái cùng phòng.
Chị quá sợ cái gọi là vợ chồng, chị không tin có một người đàn ông mãi mãi yêu một người đàn bà, càng không tin người ta có thể yêu thương một đứa bé không phải con mình.
Mọi người ngưỡng mộ chị tốt số. Quả là nhan sắc có lợi thế biết bao. Chị cười cười. Tôi nhận ra nụ cười kiểu như “thấy vậy mà không phải vậy”.
Do đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh mà ngại tốn công sức, thời gian, các lớp dạy làm giàu đua nhau mở ra để thu hút mọi người. Ngọc Diên (Bà Rịa) đã bật khóc khi thừa nhận mình là một nạn nhân.
Mình tự hỏi, và mình hỏi thật, giữa guồng quay mưu sinh và xã hội đa chiều ảo này, còn bao nhiêu đôi yêu nhau chịu tìm và cảm nhận được khoảnh khắc bình yên như vậy?
Chị N. quệt những giọt nước mắt chực chảy trên khuôn mặt mệt mỏi sau chuyến xe xuyên đêm từ Tây Ninh về An Giang để dự phiên hòa giải lần hai tại Tòa án nhân dân huyện Châu Phú vào một ngày cuối tháng Bảy.
Chiều nào, Hoài và Linh cũng rủ nhau dạo quanh bờ hồ sau giờ làm việc. Họ chẳng vội vàng giống các bà nội trợ khác, về nhà nấu cơm chờ chồng.
Chúng ta phải tìm được câu trả lời cho câu hỏi: sự hy sinh trong tình yêu hôn nhân là ý nghĩa hay vô nghĩa? Theo tôi, hy sinh là một trong những khả năng cơ bản cần có trong hôn nhân.
Tôi rất hạnh phúc khi được hy sinh cho ai đó. Tôi đành chấp nhận mình ngu, nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận được rằng những tên đàn ông bỏ chạy khỏi tôi để đi phục vụ người khác là… thông minh hơn tôi.
Quay trở lại việc báo hiếu, thực ra cũng không cần quá vội vã hay tự tạo áp lực, nếu bạn chưa sẵn sàng hoặc không muốn có một gia đình nhỏ, cái bạn muốn nhiều hơn là những khái niệm cưới, đẻ, nuôi, già, bệnh, chết...
"Anh vừa lái xe cả ngày vừa lo việc check in khách sạn, lại còn phải… trả bài cho em. Công nhận anh khỏe thật đấy!" - Thùy hài hước khen. Thế nhưng, trong lòng Thùy lại len lén có thêm một nhận xét khác.
Có những người thứ ba sống nhiều năm bên cạnh một người đã có gia đình. Họ lặng lẽ, yên phận làm một người tình, và hơn ai hết, họ biết rất rõ bản thân đang làm gì.
Những người phụ nữ ấy xuất phát điểm có chung “tín ngưỡng” tình yêu. Nhưng rồi sóng gió hôn nhân khiến tâm hồn họ tổn thương, niềm tin vào tình yêu tan vỡ...