Hóa ra bấy lâu anh đã âm thầm giúp đỡ mẹ và các em mà không cho em biết. Thì ra anh đã giấu em.
Giữ chồng cũng chẳng được, anh ta lạnh lùng gạt hết tình nghĩa, và đã cẩn thận tính toán để tài sản chuyển sang tên người khác. Vậy nên, Hồng còn nước còn tát, gắng bòn chút tiền cho mình, cho con...
Mải miết đi tìm bạn gái cũ suốt 50 năm và người đàn ông chung tình đã tới đích. Mối tình vượt thời gian của cặp đôi tuổi 70 làm tôi nhớ tới chuyện tình của ba và dì.
Ly hôn chồng xong, chưa kịp trải qua mối tình nào để mà thử nghiệm hay kiểm tra, Hoàn đã nghe rót đầy hai tai: phụ nữ mà có con, chỉ lấy người nước ngoài may ra mới có hạnh phúc.
Anh nhìn chị. Cái nhìn hung dữ, lạnh lẽo, đầy sát khí. Từng tiếng như hòn đá giáng thẳng xuống chị: “Em thật sự muốn gì?”. Anh đã buông câu hỏi ấy khi chị đang nắm cả mớ tin nhắn ngoại tình của anh.
Sớm nay cô dùng Daisy, mùi hương thanh khiết như lớp sương phủ trên đóa hồng đang khe khẽ nở. Choàng chiếc áo bằng những sợi len dày màu trắng ngà, nghe một cảm giác ấm áp thật dịu dàng.
Thu nhập hằng ngày của gia đình chị D. ( huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) sau khi trừ hết chi phí vẫn còn dư hơn triệu đồng, thế nhưng gia cảnh của chị vẫn không khá lên được vì tay chồng lầy lội.
Lâu rồi, tôi đã nhiễm một thói quen, đến nỗi thành phản xạ tự nhiên. Đó là hễ gặp ai ngoài đời, tôi sẽ tìm người đó trên Facebook, Zalo để kết bạn, và để xem người ta có giống người mình vừa gặp hay không.
Người phụ nữ tài năng cỡ nào cũng chẳng thể giữ được người đàn ông khi anh ta muốn thay đổi. Càng điên cuồng kiểm soát, càng giống như bóp cát trong tay...
Cô đến tìm tôi với đôi mắt mọng nước sưng húp vì đã khóc suốt cả tháng trời: chẳng hiểu vì sao anh ấy lại cương quyết chia tay một cách lạnh lùng, cứng rắn thế.
Dương chấm dứt tập một hôn nhân khi không thể nào dung hòa được những ưu điểm lẫn nhược điểm của bạn đời. Ai đó nói sang tập hai cứ nhịn, cứ chịu thua thiệt sẽ không nhục, song thật ra thì...
Đừng phí thời gian vào những mối quan hệ tệ hại, hối tiếc về những gì mình làm hay chuyện thất tình. Thời gian sẽ trôi qua, bạn sẽ gặp những con người mới và thế giới của bạn vẫn chuyển động không ngừng.
Mẹ nói "Cái nhà mình riết không còn là cái nhà, chẳng ai muốn đến". Anh vờ như không nghe thấy gì, vì chính anh cũng đâu thiết về nhà...
Cô đã đơn độc ở thành phố này từ lâu lắm. Rồi cô gặp anh, ngay trong ngày đầu tiên anh dọn đến đây. Cả hai đều đúng ba mươi tuổi. Sau hai tháng hẹn hò, cô dọn về ngôi nhà mới của anh chung sống.
Qua năm tháng, tôi cố trả lời cho câu hỏi: “Điều gì làm nên một cuộc hôn nhân bền vững?”.
Cuộc ly hôn của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun lại có tình tiết mới khi nữ diễn viên tố cáo chồng ngoại tình với bạn diễn, có hình ảnh ở khách sạn. Thật thương em, nhưng cũng mệt mỏi với em, Goo Hye Sun à.
Sáng, đọc bài báo "Chồng lộ chuyện ngoại tình vì vi phạm luật giao thông", cả văn phòng tôi nhớ lại chuyện của anh T. có bồ nhí, mới bị vợ phát hiện.
Cày cuốc mãi, vợ chồng tôi mới mua được căn chung cư nho nhỏ. Từ ngày có nhà, tâm lý thoải mái dễ chịu hẳn, chúng tôi bớt đi những lo lắng trước đây, dù kinh tế vẫn còn eo hẹp.
Ung thư vú có thể xảy ra với bất cứ người phụ nữ nào nhưng đó không phải là dấu chấm hết, bởi cuộc sống tươi đẹp vẫn còn ở phía trước.
Ái tình cũng giống như ngọn lửa, thật sự rất kỳ bí và hấp dẫn, nó sưởi ấm trái tim ta lúc cô đơn lạnh giá, nhưng cũng thiêu đốt tâm hồn ta khi nó cháy bùng trong mê muội.
Người chồng dùng vũ lực với vợ, nhưng bằng cách ức chế và suy nghĩ tiêu cực về chồng, vô tình người vợ cũng đã bạo lực với chồng bằng suy nghĩ, khiến tình hình ngày càng tồi tệ.
Bao lần nhìn cảnh cha đánh đập hành hạ mẹ, vết thương trong lòng con không bao giờ lành miệng. Con trở nên nhạy cảm hơn, thu mình lại và cũng cực đoan hơn.
Nếu bây giờ đặt câu hỏi: “Chị có yêu ai đó không?”, thì rất dễ dàng có ngay câu trả lời là “có” hoặc “không”. Nhưng nếu câu hỏi là: “Chị có yêu chính mình không?”, thì trả lời bạn thường là một khoảng lặng.
Bạo lực gia đình, bạo hành trong tình yêu là vấn đề nhức nhối của mọi giai tầng, mọi giới và các mỹ nhân hàng đầu Hollywood cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
Nếu chưa bị đánh đến chết, không ít phụ nữ vẫn chấp nhận sống với chồng vũ phu với lý do muôn thuở: Vì con. Nhưng có thật là vì con hay không?