Loạt bài "bóng ma người cũ" của chúng tôi khiến nhiều bạn đọc "rà" lại cuộc hôn nhân và chia sẻ nỗi niềm với tòa soạn. Trong đó, không chỉ từ phía phụ nữ, khá nhiều ông chồng cũng quay cuồng trong cuộc chiến mang tên "người cũ".
Muốn chồng yêu mình đến đầu bạc răng long, muốn giữ lửa yêu luôn nồng nàn như thời còn đang đắm đuối chinh phục nhau, thì người vợ phải làm sao?
Một số người cảm thấy dễ chịu với những mối quan hệ không ràng buộc. Họ là những cặp đôi hẹn hò “ăn liền” qua dịch vụ hoặc thông qua mạng xã hội, là những người thứ 3 không chịu nổi cảm xúc cô đơn...
Chuyện các cặp đôi nghệ sĩ “phản pháo” nhau trên mạng xã hội hậu ly hôn không còn xa lạ, nhưng hơn 10 năm sau khi đường ai nấy đi vẫn "đấu" nhau như Xuân Hương - Thanh Bạch thì quả là hiếm.
Một hôm muốn biết gã chồng đang ly thân sống thế nào, chị ghé vào khu hắn trọ… Dù mới hơn tám giờ tối nhưng phòng hắn đóng cửa, tắt đèn, bên ngoài có hai đôi dép nam nữ. Chị vội chạy thục mạng về.
Có cảm tưởng xã hội ngày càng làm quá lên, khi đâu đâu cũng có thể xuất hiện những lời rêu rao giúp đàn bà trẻ, đẹp, quyến rũ. Những khóa học khám phá bản thân, tìm kiếm thần thái...
Bạn bè, người thân bắt đầu rủ rỉ: “Khổ vậy thì chia tay cho nhẹ người”. Chị bảo: “Muốn cho con còn có cha…”.
Chị rầu, vì nhà có hai đứa con mà đứa nào cũng ly hôn. Sau ly hôn, Trang - con gái chị nhìn như người sắp chết.
Tuy đối xử với vợ không ra gì, nhưng lại rất tận tâm với hai con. Cũng vì lẽ đó mà chị Vi cứ lần lữa chuyện ly hôn, cho đến cái ngày một người phụ nữ trẻ với cái bụng lùm lùm tìm tới tận nhà chị.
Ngoài ba mươi, gã có bồ, bị vợ phát hiện. Tuy chưa biết rõ mối quan hệ tới mức nào, nhưng vợ cũng đã đánh hơi được chồng tòm tem đâu đó bên ngoài.
Những chuyện nhỏ xíu, như hôm qua anh xã nói câu gì dễ gây, tháng trước ổng quên đón con mấy lần, quần áo trắng không bỏ chung với quần áo màu trong máy giặt mình đã nhắc ổng bao nhiêu lần... các bà đều nhớ hết.
Ai biết cuộc sống sẽ như thế nào, nên hãy vui trước khi trở về cát bụi, nếu không nói được lời tử tế, thì đừng nên có những câu làm đau lòng nhau. Ai thích thì ở lại chơi, ai không thích cứ hủy kết bạn...
Huy - một người bạn từ thời cấp II của tôi đã bỏ cô vợ Mỹ để về Việt Nam cưới mối tình đầu năm lớp Chín của mình.
Sau bài viết "Anh vốn là của tui" trên báo Phụ Nữ TP.HCM ra ngày 20/9, tòa soạn đã nhận nhiều ý kiến chia sẻ của bạn đọc. “Vấn nạn” tình cũ vẫn rình rập nhiều gia đình, chuyện kẻ thứ ba không hề dễ xử lý.
Theo tôi, việc mời người yêu cũ đến dự đám cưới là không nên, bởi sẽ làm tổn thương đến người bạn đời mình đã chọn. Chuyện chú rể và người cũ ôm nhau khóc càng không thể chấp nhận.
Chị yếu bóng vía, biết chồng có chuyện khuất tất, tiền bạc thất thoát, hành tung bí ẩn, nhưng chị không bao giờ dám lục điện thoại hay thuê người theo dõi. Càng không bao giờ tưởng tượng có ngày lại đi đánh ghen.
Độc thân và chuyện rảnh hay không rảnh còn phải xét từng hoàn cảnh cụ thể. Đâu phải cứ độc thân là dư thời gian, và đâu phải vướng bận là tất bật sáng tối.
Mười người đàn ông có vợ, thì hết chín người khoe khoang có bồ, người còn lại không bày tỏ, nhưng hỏi ra, hắn là tay “sát gái” thứ thiệt, rất giỏi “chùi mép”, cũng chỉ vì cô vợ quá hung dữ.
Câu chuyện “chờ 10 năm để con thi đại học xong mới... ly hôn tao nhã" (dịch từ báo chí Trung Quốc) gây sốt cộng đồng mạng với sự tán thưởng của không ít chị em...
Trong bất cứ gia đình nào, khi hai con người không giống nhau về hoàn cảnh, giáo dục, môi trường… mà về sống cùng nhau, thể nào cũng xảy ra mâu thuẫn, dù có yêu nhau đến đâu và đã tìm hiểu khá kỹ trước khi kết hôn.
Người cùng huyết thống sống chung nhà còn gây gổ, nói gì hai người xa lạ chỉ có chút gọi là tình yêu. Từng một lần đổ vỡ, tôi không muốn chuyện đó lặp lại.
Mỹ phẩm xài toàn hàng ngoại, quần áo hàng hiệu, nhưng khi N. đi cạnh chồng, trông vẫn khập khiễng như hai chị em. Nhiều lúc N. than, sao chồng ngày càng trẻ ra,còn mình thì...
Chiều nay chị đón con. Thằng bé rụt rè: “Con về với mẹ, mẹ có nuôi được con không?”. Chị biết ngay là chồng cũ và vợ mới của anh ta lại có chuyện gì không ổn.
Chồng đi nhậu cũng đòi ly hôn. Chồng về quê một năm đôi ba bận cũng đòi ly hôn. Phật lòng chồng điều gì là kiếm chuyện đòi ly hôn, riết rồi chồng cũng nhàm.
Sống với nhau gần hai chục năm, họ hiểu tính nhau rất rõ. Vậy nhưng ngày nào không ném lửa vào mặt nhau, họ không chịu được.