Tôi không tin con yêu người lớn tuổi cỡ ba mẹ mình, chỉ vì cháu nhiều tham vọng, thường có ấn tượng mạnh mẽ trước người giỏi giang...
Ta kịp yêu nhau chưa? Bây giờ nhìn lại, em bàng hoàng nhận ra, anh chưa từng bày tỏ. Chỉ biết là ta thuộc về nhau, bình lặng và không hoa mỹ...
Cánh đồng luôn để cho người đi xa những lời hẹn ước: rằng về đi sẽ tìm thấy trong vắt lòng mình.
Bạn nhắn “Rảnh không? Cà phê. Lâu rồi không gặp”. Nói mấy câu chuyện đã xưa cũ, quanh quẩn thế nào vẫn trở lại chuyện gia đình.
Phụ nữ biết hát có nhiều thuận lợi. Hãy dành những phút giây cho bản thân bằng lời ca tiếng hát, dù bạn hát chưa hay, để thấy cuộc đời tươi đẹp.
Người đàn bà - trẻ con không biết mình đã lớn, cũng không biết mình trẻ con. Họ không biết chính họ và họ không thắc mắc về những điều họ không biết.
Có thể đôi lúc thả hồn mình đi hoang nhưng đàn bà lãng mạn vẫn hiểu rằng, chỉ nên vừa phải, “hoa lá cành” để “giải nhiệt” cuộc sống.
Chiếc taxi đưa Hiền lao nhanh trên phố, xe đi ngang một shop hoa, thật nhiều đóa hồng nở thắm. Hiền buồn hơn một cơn mưa đêm.
Đàn ông chúng ta sinh ra là để làm những việc to lớn, chứ không phải là để rúc vào xó bếp, làm những việc vụn vặt.
Tôi thấy vợ chồng, ai nuôi ai cũng được, miễn là yêu thương nhau...
Một tình yêu không có sự hi sinh chỉ là thứ tình yêu hời hợt và sẽ dẫn tới kết cục chết yểu như một điều tất yếu mà thôi.
Vợ chồng về bản chất như hai cá thể xa lạ, nếu không có sự chủ động trò chuyện, giao tiếp với nhau, thì không khác gì người ngoài.
Những người phụ nữ tự hào vì họ đã hi sinh. Ngoài những lời tán dương trước mặt, họ còn nhận được những ngậm ngùi, chua xót sau lưng.
Buồn đau có thể đến bất cứ lúc nào trong đời. Và, mỗi người đều có thể chọn nụ cười cho mỗi ngày.
Nếu anh biết chăm lo, nghĩ một chút đến vợ thì hẳn anh đã có một gia đình hạnh phúc...
Tại sao vào những lúc chiều, nắng nhạt dần trên rêu xám bức tường quen, con người ta lại nôn nao nhiều xúc cảm hơn là lúc bình minh nắng chói?.
Từ trong làng đến ngoài xóm, ai ai cũng biết chuyện vợ tôi ngoại tình. Chỉ mẹ tôi là không hay...
Nước mắt cô mới trào ra. Mất con, cô không khóc; rời anh, cô cũng không khóc; nhưng nghe lời xin lỗi của anh, cô không kìm được mình.
Đang ăn cơm, cô ấy thản nhiên tư vấn đủ mọi thông tin, khía cạnh về chuyện quan hệ qua điện thoại trong lúc tôi cố gắng… nhai và nuốt.
"Mỗi cuốn tiểu thuyết có thể thay đổi một đời người. Thế nhưng, đó toàn là điều không thật. Tốt nhất, đừng tin vào nó"...
Tình yêu chết thật rồi, anh nghĩ gì khi thân sơ thất sở quay về tìm em xin thứ tha? Em không có quyền. Bởi tình mất rồi, con mất rồi.
Lứa tuổi 40 có giá trị riêng của nó. Đó là tuổi tôi làm chủ được cuộc sống của mình, chủ động trong những quyết định quan trọng.
Thời điểm thích hợp nhất để báo với 1 người đàn ông “tin xấu” là khi cả 2 vừa mới hẹn hò chưa được bao lâu.
Liệu, có cả nghĩ không khi cho rằng, cách bạn đón nhận tuổi 40 như thế nào sẽ quyết định quãng đời còn lại “bên kia con dốc”?
Đàn bà nhiều chồng. Thực ra họ chỉ kém những người đàn bà chính chuyên một chồng suốt đời về khả năng chịu đựng bền bỉ xuyên thời gian.