Mỗi lần lên giường với tôi, chồng tôi kiếm được 500.000 đồng.
Hình ảnh ban chiều cứ quấn lấy tâm trí tôi, ý nghĩ bố phản bội lại tình nghĩa vợ chồng với mẹ làm tôi đau xót.
Mẹ qua đời, chỉ còn tôi và dượng trong căn nhà trống trải. Tôi đọc trong mắt ông những tình cảm đặc biệt, và trong trái tim tôi cũng thế. Nhưng...
Đoạn đường mình đi chung nhiều kỷ niệm, đắng đót cũng có, nhưng anh trân trọng chứ không báng bổ quá khứ.
Cả hội trường đều trợn mắt lên chứng kiến màn giằng co có một không hai này.
Trong mắt đàn ông, có lẽ những cô nàng cũng giống như những con mồi, và cuộc đi săn sẽ kết thúc khi “con mồi” ngoan ngoãn trong vòng tay của họ.
Hơn 10 năm gặp lại, gương mặt của bạn vẫn rạng rỡ, kể nhiều chuyện về chồng con. Cuộc sống của bạn thật bình an dù không là ông này, bà nọ.
Thấy vợ “kết bạn” với mình trên facebook, anh Duy mừng lắm. Nhưng sao trong trang của vợ mình, anh chỉ thấy toàn ảnh khêu gợi, ngồn ngộn...
Ôi, tình yêu của gái Bắc, chẳng hề nhiều lời đã khiến nhiều người mê tơi, chết mê chết mệt.
Những giây phút náo nhiệt, những niềm vui thoáng chốc, những vật vã tiền bạc, những rượt đuổi tình ái, nhiều lắm.... rồi cũng qua.
Tình nhân chỉ là bạn tình, còn vợ mới là bạn đời. Hãy nhớ lấy điều đó, con ơi!
Đó là món quà sinh nhật cuối cùng tôi tặng cho cô bạn thân của mình, để kết thúc cả hai: tình bạn và tình yêu.
Hóa ra nấu một bữa ăn ngon và ngồi cùng nhau thưởng thức cùng bạn bè cũng là một món quà mang tên hạnh phúc, bình thường mà quý giá.
Bạn là ai? Quý ông hay kẻ phàm phu khi chứng kiến vợ đến ngày đèn đỏ, bất cẩn để điều đó gây ra một sự trễ nải, bừa bộn nho nhỏ.
Chị thích du lịch, mải mê khám phá và nghiêm túc, hết mình khi làm việc. Vào những ngày nghỉ, chị lại trở thành bà chủ sạp tháo vát...
Vì muốn có cháu trai đầu lòng cho “chắc ăn”, mẹ chồng tôi đã đứng ngoài cửa “chỉ đạo” vợ chồng tôi ngay trong đêm tân hôn.
Nhìn bộ dạng thảm thương của cô ta, thay vì vui sướng, hân hoan, tôi lại cảm thấy tột độ ê chề.
Chị Ân đã gần như phát điên khi biết được sự thật về đứa con mà mình sinh ra cũng như những việc mà chồng chị đã làm.
Giọt nước cuối cùng tràn ly. Em tỉnh ngộ. Thật phi lý và điên rồ nếu cứ tiếp tục đặt tình yêu, niềm tin vào anh, người đàn ông dối trá.
“Đôi khi lỡ hẹn một giờ/ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”, mắt nhòa lệ khi em tình cờ đọc được dòng chữ này.
Nhan sắc, không chỉ là sự quyến rũ về giới tính, đó mới thực sự là thứ tài sản quý giá của đàn bà.
Sau bao ngày xa cách, anh háo hức trở về đoàn tụ với vợ yêu. Nào ngờ, cô ấy đã bỏ trốn cùng em trai anh ngay đêm hôm trước...
Làm thế nào để mình thấy vui, thấy yêu đời trở lại. Chạy theo thứ hạnh phúc phụ thuộc vào người khác Vân thấy mỏi mệt lắm rồi.
Tự bao đời, phụ nữ Á Đông có biết bao ràng buộc. Từ bé, đã phải tuân theo những khuôn phép, kỷ cương nhiều áp lực.
Biết anh có bồ, từ một bà nội trợ lam lũ, chị bỗng vụt trở thành bà hoàng sung sướng. Chị chỉ mong anh cứ có bồ mãi mãi...