Học nghề ở tuổi ngoài 50

20/04/2026 - 06:15

PNO - Trong căn phòng thoang thoảng mùi thảo dược, nhiều phụ nữ lớn tuổi chăm chú theo dõi bài giảng về kỹ năng mát xa (massage). Họ là học viên lớp chăm sóc phụ nữ sau sinh, trẻ sơ sinh và spa chuyên sâu do Hội LHPN TPHCM phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Natural Queen tổ chức từ đầu tháng 4/2026. Học viên được miễn phí hoàn toàn.

Những đôi tay của học viên đang dần quen với các thao tác kỹ thuật mát xa mặt trên mô hình. Họ học lại cách bế bồng, mát xa, làm vệ sinh cho trẻ sơ sinh. Cô giáo kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác nhỏ nhất, như cách nâng đầu em bé, xoa dịu làn da, chăm sóc mắt, mũi, rốn… Sự tận tâm đó đã giúp những đôi tay học viên dần trở nên mềm mại, vững vàng hơn qua từng buổi học.

Một lớp học nghề dành cho phụ nữ thuộc nhóm yếu thế do Hội LHPN TPHCM phối hợp với doanh nghiệp tổ chức - ẢNH: DIỄM TRANG
Một lớp học nghề dành cho phụ nữ thuộc nhóm yếu thế do Hội LHPN TPHCM phối hợp với doanh nghiệp tổ chức - Ảnh: Diễm Trang

Gần 50 tuổi, chị Bùi Thị Lắm (phường Tân Hưng) vẫn quyết định đăng ký tham gia lớp học: “Ban đầu, tôi cũng lo tay mình cứng, nhưng được cô hướng dẫn tận tình, mình thấy tự tin dần, càng học càng thích”. Hơn 20 năm làm mẹ đơn thân, chị Lắm gắn bó với nghề làm bánh mì của gia đình và không dám thay đổi vì sợ thu nhập không đủ để nuôi 3 đứa con. Chị quyết định đi học nghề ở tuổi này để có thêm thu nhập, chủ động và tự tin hơn. Chị nói: “Sau khóa học, tôi có thể tìm việc hoặc mở spa nhỏ của riêng mình, làm nghề mà mình thích”.

Ở tuổi 56, chị Nguyễn Thị Xuyến - 56 tuổi, ở phường Bình Thạnh - cũng đăng ký dự lớp học nghề tóc miễn phí do Hội LHPN TPHCM phối hợp tổ chức. Từ đầu năm nay, 2 đứa con chị lần lượt thất nghiệp, mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào thu nhập của chồng chị. Trước hoàn cảnh đó, con chị đã chủ động học nghề làm móng (nail) để tìm hướng đi mới, còn chị cũng được Hội LHPN phường giới thiệu tham gia lớp học nghề tóc.

Những ngày đầu làm quen với kéo, thuốc nhuộm, kỹ thuật tạo kiểu, chị không tránh khỏi bỡ ngỡ nhưng nhờ kiên trì, chị dần thích nghi. Chị nói: “Tôi dự định sau khi học xong, sẽ xin làm ở tiệm tóc để có thêm kinh nghiệm. Trong tương lai, mẹ con tôi có thể cùng nhau mở cửa tiệm nhỏ, mẹ làm tóc, con làm móng”. Sau vài buổi học, chị rất bất ngờ về chất lượng đào tạo: “Giáo viên dạy rất tận tình, học viên được hỗ trợ dụng cụ và nguyên liệu. Tôi không nghĩ mình được học một khóa nghề miễn phí mà tốt như vậy”.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI