Hãy nhìn họ bằng trái tim

18/10/2013 - 07:45

PNO - PNO - Theo dõi nội dung giao lưu “Đồng tính và những rào cản" trên PNO, tôi thật sự cảm phục họ - những người trót vướng vào sự sắp đặt trớ trêu của tạo hoá. Cảm phục vì sự mạnh mẽ, can đảm khi họ phải luôn đối đầu...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ở quê chồng tôi có chị Yến và chị Hằng năm nay đều xấp xỉ tuổi 50 nhưng vẫn sống chung thuỷ với mối tình họ dành cho nhau từ thuở đôi mươi. Ngày họ còn trẻ, hai gia đình đều xem họ như thứ người bỏ đi khi phát hiện sự bất thường trong quan hệ của họ. Nhà gần nhau nên hai chị quấn quít như hình với bóng. Ngày ngày, cả hai cùng đi khá xa lấy hàng gia công về phân phối cho người trong làng cùng làm. Làng nghèo, trình độ học vấn của đa số dân làng còn thấp, nên việc làm của hai chị đã tạo thu nhập cho không ít gia đình. Mặc mọi người dè bỉu sau lưng, gia đình hắt hủi, mặc tuổi tác ngày càng cao mà không có con cái, hai chị vẫn lạc quan, yêu đời dù chuyện "pê-đê" thời ấy còn là một điều gì đó rất đáng xấu hổ.

Hay nhin ho bang trai tim

Gia đình cả hai chị đều ít con, nên khi các anh chị em của hai chị người thì ham mê cờ bạc, người thì rượu chè be bét, người có gia đình thì lục đục, ly hôn, xem ra chỉ còn lại hai chị là có cuộc sống bình yên, thanh thản. Gia đình, làng xóm đã quen mắt với cảnh hai người lúc nào cũng bên nhau nên chẳng còn nghe lời ra tiếng vào nữa. Nếu lúc đầu, hai chị "mới thấy sóng cả đã ngã tay chèo" hay vì bị mọi người phản đối mà đâm đầu lấy đại một ông chồng nào đó cho có rồi sinh con đẻ cái thì liệu cuộc sống của họ có được yên ổn như hôm nay không?

Nhiều người chấp nhận cuộc hôn nhân bình thưòng của một đôi nam nữ dẫu có nhiều khiếm khuyết như chồng rượu chè, vợ không đảm đang hay tệ hơn là một trong hai (thậm chí cả hai) ngoại tình; nhưng lại phản đối những cặp đôi đồng tính, dù họ chẳng có lỗi gì ngoài giới tính bất thường (dù lỗi đó không phải do họ). Nhiều bậc cha mẹ không thấy gì nghiêm trọng khi có con nghiện ngập, trai gái hoặc rượu chè bê tha nhưng lại xấu hổ với mọi người nếu có con đồng tính. Như vậy có phải là bất công với những người không may mang phải giới tính "khác người" ấy không?

Ủng hộ người đồng tính, theo tôi, là việc nên làm. Các cuộc hôn nhân đồng tính chẳng gây tác động tiêu cực nào cho xã hội, chỉ khác với nếp nghĩ thường tình đã ăn sâu vào tâm thức của mọi người. Nếu họ - những người trong cuộc cảm thấy hạnh phúc khi được sống thật với giới tính, bằng lòng với sự "bất thường" của mình thì việc gì người khác phải "làm khó" họ bằng những định kiến hẹp hòi?

Dũng cảm sống thật với mình, đối mặt với định kiến xã hội - những người đồng tính ấy thật sự là những người mạnh mẽ, đáng nể phục.

LÊ THỊ NGỌC VI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI