Chuyện buồn hậu 8/3: Đừng để tình yêu kéo lê đời bạn trên mặt đất

09/03/2026 - 22:04

PNO - Khi chúng ta để một người đàn ông nhân danh người yêu để đánh đập, kéo lê mình giữa thanh thiên bạch nhật, nghĩa là chúng ta đang vô tình để họ giày xéo lên cả công lao dưỡng dục của mẹ cha.

Clip cô gái bị kéo lê trên đường tại xã An Thành, TP Hải Phòng trong ngày 8/3 hiện đang xôn xao trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip)
Clip cô gái bị kéo lê trên đường tại xã An Thành, TP Hải Phòng trong ngày 8/3 hiện đang xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: cắt từ clip

Sáng ngày 9/3/2026, dư luận xã hội bàng hoàng trước thông tin và những đoạn clip lan truyền về một vụ bạo hành dã man xảy ra tại xã An Thành, TP Hải Phòng. Theo xác minh từ cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào khoảng 14g30 ngày 8/3/2026, đúng ngày Quốc tế Phụ nữ. Đối tượng Bàn Văn Huấn (SN 1991, quê Tuyên Quang) sau khi cùng bạn gái là chị H.A.T (SN 2002) đi dự tiệc và có sử dụng rượu bia, đã nảy sinh mâu thuẫn trên đường về.

Ngay tại khu vực bến phà Giải, Huấn đã thản nhiên đánh vào mặt, sau đó túm áo kéo lê chị T. trong tư thế nằm ngửa trên đường bê tông, mặc cho nạn nhân đau đớn, trang phục xộc xệch và gương mặt loang lổ vết máu. Những lời uất ức của cô gái: “Tao bị ép buộc, từ giờ phút này tao không tự nguyện. Đánh đi!” như một nhát dao cắt vào lòng người xem, phơi bày một góc khuất tàn khốc của một mối quan hệ nhân danh tình yêu.

Tình yêu nên là một gia vị đẹp của cuộc đời, chứ không phải chỉ là nguồn cơn của nỗi khổ niềm đau. Mỗi người hãy biết tự bảo vệ bản thân, bảo vệ hình hài cha mẹ cho mỗi chúng ta trước những mối quan hệ độc hại - Ảnh: Cắt từ cllip
Tình yêu nên là một gia vị đẹp của cuộc đời, chứ không phải chỉ là nguồn cơn của nỗi khổ niềm đau. Mỗi người hãy biết tự bảo vệ bản thân, bảo vệ hình hài cha mẹ cho mỗi chúng ta trước những mối quan hệ độc hại - Ảnh: Cắt từ cllip

Nhìn vào những vệt máu khô trên nền đường và đôi chân trần gầy guộc của người thiếu nữ ấy, chúng ta không khỏi phẫn nộ trước hành vi thú tính của kẻ thủ ác. Ngoài ra, nó cũng khiến chúng ta nghĩ nhiều đến quyền được bảo vệ hình hài và nhân phẩm. Mỗi chúng ta khi chào đời đều là báu vật vô giá, là kết tinh từ bao năm tháng mẹ cha chắt chiu, nâng niu như ngọc như ngà. Hình hài ấy, từ làn da mái tóc đến từng hơi thở, vốn dĩ thuộc về tình yêu thương bao la của đấng sinh thành. Cha mẹ nuôi con khôn lớn, dạy con biết đi, biết đứng, biết tự trọng, chưa bao giờ là để một người dưng đến và chà đạp lên tất cả những gì tốt đẹp đó. Khi chúng ta để một người đàn ông nhân danh người yêu để đánh đập, kéo lê mình giữa thanh thiên bạch nhật, nghĩa là chúng ta đang vô tình để họ giày xéo lên cả công lao dưỡng dục của mẹ cha.

Sự tỉnh táo trong tình yêu đôi khi còn quan trọng hơn cả sự nồng nhiệt. Chúng ta thường quá dễ dàng bỏ qua những tín hiệu cảnh báo đầu tiên khi trái tim đang say mê: một cái trừng mắt quá đà, một lời quát mắng thô lỗ, hay một sự kiểm soát mù quáng. Những hành vi đó chính là mầm mống của bạo lực.

Đối tượng trong vụ việc đã dùng rượu bia làm cái cớ, nhưng rượu chưa bao giờ là nguồn cơn của sự độc ác, nó chỉ là chất xúc tác để bản chất hung hãn vốn có bộc phát ra ngoài. Một người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ bảo vệ bạn khỏi sóng gió, chứ không phải là người tạo ra bão tố để dìm bạn xuống bùn lầy. Nếu bạn chấp nhận một lần bị tát, một lần bị lăng mạ mà vẫn chọn ở lại vì hy vọng họ sẽ thay đổi, bạn đang tự mở ra một cánh cửa cho những trận đòn roi nặng nề hơn.

Lựa chọn người để yêu là quyền cá nhân, nhưng biết cách rời đi đúng lúc lại là bản lĩnh để giữ lấy mạng sống và danh dự. Đừng để sự sợ hãi cô đơn hay những ảo tưởng về sự gắn kết giam cầm mình trong một địa ngục trần gian.

Khi người đó nhấc tay lên định đánh bạn, đó không còn là người yêu bạn nữa, đó là kẻ đang muốn hủy hoại bạn. Rời bỏ một mối quan hệ độc hại chính là một cuộc giải thoát vĩ đại nhất để bảo vệ lấy chính mình. Yêu một người là để cùng nhau tốt đẹp hơn, để thấy đời xanh hơn, chứ không phải để nhận về những vết sẹo cả trên da thịt lẫn trong tâm hồn.

Chúng ta cần hiểu rằng, dù thế giới có xoay chuyển ra sao, mỗi người phải là vệ sĩ đầu tiên cho chính mình. Hãy yêu bằng một trái tim nóng nhưng hãy giữ một cái đầu lạnh để nhận diện cái sai, cái xấu ngay từ khi nó mới nhen nhóm. Đừng để đến khi bị kéo lê trên mặt đường mới nhận ra mình đã chọn sai con đường. Bảo vệ hình hài do ba mẹ ban cho, giữ gìn nhân phẩm mà mình đã dày công xây đắp, đó mới chính là biểu hiện cao nhất của một người phụ nữ biết yêu và đáng được yêu.

Minh Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI