Hàng ngàn người Palestine tàn tật vì bom đạn lay lắt sống ở Ai Cập

09/04/2026 - 15:44

PNO - Sau khi thoát khỏi làn bom đạn tại Gaza, nhiều người Palestine bị thương tật tìm đến ai Cập với hy vọng được cứu chữa.

Ola Jamal bị cắt cụt tay do thương tích tại Gaza - Ảnh: Guardian
Ola Jamal bị cụt tay do thương tích tại Gaza - Ảnh: Guardian

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, kể từ tháng 10/2023, hơn 6.000 người Palestine, bao gồm cả người lớn và trẻ em đã phải cắt cụt chi do hậu quả của xung đột. Ở thời điểm căng thẳng nhất, mỗi ngày có tới 10 trẻ em mất 1 hoặc cả 2 chân.

Ola Jamal, 36 tuổi, là một trong những nạn nhân. Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc tên lửa đánh trúng bệnh viện al-Nasr ở Gaza vào tháng 11/2023. Khi đó, cô đang cho con trai 2 tháng tuổi bú. Mảnh đạn xuyên qua cánh tay cô, máu vương đầy trên khuôn mặt đứa trẻ.

''Chúng tôi nghĩ bệnh viện nhi là nơi an toàn, nhưng mọi thứ trở nên hỗn loạn. Ai cũng la hét, không ai có thể giúp ai'' - Jamal kể khi đang ở một trung tâm phục hồi chức năng ở Cairo.

Sau 1 giờ chờ đợi xe cứu thương trong tuyệt vọng, cô được chuyển đến bệnh viện Al-Shifa và buộc phải cắt bỏ cánh tay. Các con của cô bị tách khỏi mẹ và phải nhờ gia đình khác chăm sóc.

Ai Cập hiện là cửa ngõ chính để người bị thương từ Gaza tiếp cận điều trị. Tuy nhiên, phần lớn những người Palestine sang đây không được cấp quyền cư trú dài hạn hay quy chế tị nạn. Trong khi đó, Liên hiệp quốc cũng chưa có cơ chế tiếp nhận đầy đủ, khiến họ rơi vào tình trạng ''không danh phận''.

Không giấy tờ hợp lệ, họ không thể làm việc, khó tiếp cận dịch vụ y tế và buộc phải sống chen chúc trong các khu nhà tạm hoặc phòng trọ giá rẻ. Cuộc sống hàng ngày phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ từ các tổ chức nhân đạo.

Với những người đã mất tay chân, các thiết bị chân tay giả hiện đại có chi phí rất cao, vượt xa khả năng chi trả của đa số nạn nhân.

Nhiều phòng khám tại Cairo cho biết đã tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân Palestine, nhưng phần lớn đều phải dựa vào nguồn tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ. Ngay cả khi được lắp chân tay giả, quá trình phục hồi chức năng vẫn kéo dài và đầy khó khăn.

Không chỉ người lớn, trẻ em cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Nhiều em nhỏ mất chi từ rất sớm, đồng thời mang sang chấn tâm lý kéo dài.

Con trai của Jamal mới hơn 2 tuổi vẫn thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm vì ám ảnh. Trong suốt 2 năm xa mẹ, em từng không nhận ra cha mẹ khi đoàn tụ. Những tổn thương này cho thấy chiến tranh không chỉ để lại vết thương trên cơ thể, mà còn để lại vết sẹo tinh thần khó có thể chữa lành.

Shadi Sharif Ayesh al-Sous, một người cha hai con đến từ Gaza, được lắp chân giả tại Cairo.
Shadi Sharif Ayesh al-Sous, người cha 2 con đến từ Gaza, được lắp chân giả tại Cairo - Ảnh: Guardian

Dù đang sống tại Cairo, nhiều gia đình Palestine vẫn luôn hướng về quê nhà. Nhưng Gaza giờ đây không còn là nơi có thể dễ dàng quay lại, trong khi cuộc sống tại Ai Cập lại thiếu ổn định và không có đảm bảo lâu dài.

Shadi Sharif Ayesh al-Sous, một người cha 2 con, là một trong số đó. Anh bị thương trong một vụ tấn công khi đang đi nhặt củi tại trại tạm ở Gaza vào tháng 12/2023. Ban đầu, vết thương dưới đầu gối vẫn có thể cứu chữa, nhưng do chậm trễ điều trị, nhiễm trùng lan rộng, khi đến Ai Cập, anh buộc phải cắt cụt chân trên đầu gối.

Đầu năm 2026, Shadi lần đầu thử chân giả tại một phòng khám ở Cairo. Tuy nhiên, điều anh mong mỏi nhất không phải là đi lại bình thường, mà là được trở về Gaza, nơi 2 con gái anh vẫn đang chờ đợi.

Bị kẹt giữa 2 lựa chọn đều bấp bênh, hàng ngàn người Palestine tàn tật đang phải tồn tại trong trạng thái lửng lơ: không thể trở về, nhưng cũng chưa thể bắt đầu lại.

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI