Gia sản để lại

18/05/2015 - 15:43

PNO - PN - Trở thành tỷ phú chẳng bao giờ là điều dễ dàng với bất cứ người nào. Một đầu óc kiệt xuất, một nghị lực vượt khó, một ý chí kiên trì đeo đuổi mục tiêu, một khả năng nhạy bén nắm bắt các cơ hội trước các đối thủ, một quá trình tích lũy lâu dài, và nhiều đức tính “khác người” nữa là những gì cần phải có trước khi có thể thành công.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thế mà, với một số ít tỷ phú, chia tay khối gia sản khổng lồ của mình sau nhiều thập niên miệt mài tạo lập lại có vẻ nhẹ nhàng như không. Nhà tài phiệt Hồng Kông Yu Pang-lin là một ví dụ như thế.

Có thể khẳng định rằng quyết định đó chẳng hề đơn giản, nhất là đối với những người đã phải đổ mồ hôi, nước mắt qua hàng chục năm trời tạo dựng cơ nghiệp. Có lẽ Yu Pang-lin phải mất nhiều năm nghiền ngẫm, suy tính, và rồi 5 năm trước đây, ông đã đưa ra quyết định này, và có dịp chiêm nghiệm lại quyết định của mình suốt 5 năm sau đó.

Lẽ nào Yu Pang-lin không thương quý con cái mình, lẽ nào ông chẳng để lại gì cho con cái, lẽ nào ông có thể nhẫn tâm? Lẽ nào…

Cha mẹ nào mà không thương con. Hẳn Yu Pang-lin cũng biết dành những gì tốt đẹp nhất, những gì giá trị nhất cho con cái của mình.

Đây là lời gan ruột của Yu Pang-lin: “Nếu các con tôi tài giỏi hơn tôi, chúng sẽ không cần tới số tiền này. Còn nếu chúng không đủ năng lực, gia sản của tôi sẽ chỉ làm hại chúng mà thôi”.

Nêu ra hai mệnh đề “nếu” nhưng chắc chắn đối với Yu Pang-lin, đó không phải là những giả thiết. Ông đã biết rõ con cái mình như thế nào chứ không cần phải nói “nếu” nữa; ông đã biết rõ con cái mình cần gì; và ông cũng biết rõ để lại gì cho con cái thì có lợi ích hơn cho chúng.

Điều Yu Pang-lin làm khi qua đời chỉ là việc tiếp nối những gì vị tỷ phú này thực hiện khi còn sống.

Gia san de lai

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời ở tỉnh Hồ Nam, ông Yu Pang-lin chuyển đến Hồng Kông vào năm 1958, làm đủ nghề từ quét dọn, công nhân xây dựng… cho đến khi mở công ty bất động sản, sau đó lấn sang các lĩnh vực khác như du lịch, khách sạn…

Ông đã dành phần lớn cuộc đời để làm từ thiện, hiến tặng 25 triệu nhân dân tệ nhằm cải thiện sức khỏe người dân. Đặc biệt, ông rất tích cực giúp đỡ những người mắc bệnh đục thủy tinh thể. Từ năm 2003, Quỹ từ thiện Yu Pang-lin đã hỗ trợ phục hồi thị lực cho hơn 300.000 người từ khắp nơi ở Trung Quốc.

Từ năm 1980, ông Yu bắt đầu quyên góp tiền để xây dựng trường học, trung tâm cấp cứu, các tuyến xe buýt công cộng, đường hầm, và nhiều dự án cơ sở hạ tầng khác. Năm 2007, ông được tạp chí Time bình chọn là một trong các nhà hảo tâm hàng đầu thế giới.

Thế giới đang được hưởng lợi ích từ trái tim quảng đại của Yu Pang-lin. Và thế giới không chỉ có Yu Pang-lin.

Tỷ phú công nghệ thông tin Bill Gates là một trường hợp tương đồng khác, xét những gì ông đã và đang thực hiện, những gì mà ông đã cam kết.

Thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates do hai vợ chồng thành lập, ông đã đóng góp hàng tỷ đô la Mỹ cho hoạt động từ thiện. Riêng trong năm 2014, vị tỷ phú này đã đóng góp đến 1,5 tỷ đô la Mỹ cho quỹ này, chủ yếu phục vụ các chương trình y tế và giáo dục trên khắp thế giới.

Đáng chú ý, con người giàu nhất thế giới ấy, một tuần trước khi rời bỏ chức vụ Chủ tịch hãng Microsoft vào giữa năm 2008, đã công bố quyết định dành toàn bộ tài sản của mình - khoảng 58 tỷ đô la Mỹ lúc đó - cho công tác từ thiện, thay vì để lại cho con cái.

Gates nói rằng ông đã cùng với vợ đưa ra quyết định này: “Chúng tôi đã lựa chọn không giao tài sản cho con cái” và “Chúng tôi muốn tặng lại cho xã hội theo cái cách mà nó (số tiền) tạo ra tác động tích cực nhất”.

Không phải vị tỷ phú 59 tuổi với trái tim quảng đại này là người dễ dãi với đồng tiền kiếm được, ngược lại, ông chặt chẽ đến từng xu lẻ. Con người này tạo ra của cải nhanh đến mức có tờ báo ví von rằng nếu đánh rớt tờ 100 đô la Mỹ, ông sẽ không cúi xuống nhặt nó lên, vì với thời gian cúi nhặt tiền, ông có thể làm ra nhiều hơn con số đó.

Thế mà, có lần khi tham dự một hội thảo, nơi giữ xe ô tô gần địa điểm hội thảo đòi phí 25 đô la, Bill Gates đã từ chối và đánh xe đi tới một nơi xa hơn với mức phí sáu đô la.

Thế mà…

Yu Pang-lin và Bill Gates đã chọn cách chẳng giống ai khi gia sản để lại cho con cái họ không phải là tiền bạc.

Xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu không chỉ những vị tỷ phú nêu trên mà cả những con người bình thường biết nhận ra đâu là gia sản giá trị đích thực để lại cho con cháu. Và, trong mắt con cái, nhiều bậc cha mẹ sẽ được xem là tỷ phú.

 HOÀNG KHANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI