Giả bầu, bắt cóc cháu trai làm con để 'giữ chân' tình nhân

24/08/2019 - 13:29

PNO - Theo tờ Sin Chew Daily, dù đã có chồng, người phụ nữ, được xác định là Zeng, đã thỏa thuận với người yêu rằng nếu cặp đôi này có con, ông ấy sẽ ở với bà ta.

Zeng cố gắng mang thai nhưng không may bị sẩy thai do té ngã tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, Zeng không cho người yêu biết sự thật, thay vào đó bắt tay thực hiện kế hoạch của mình. Trong quá trình mang thai giả, Zeng độn bụng bằng quần áo để tạo ảo giác về cái “ba lô ngược”. Khi “bào thai” của mình phát triển, người phụ nữ này bắt đầu sử dụng gối thay thế.

Gia bau, bat coc chau trai lam con de 'giu chan' tinh nhan
Chiếc bụng bầu giả của Zeng. Ảnh: Asia One

Sau đó, Zeng chụp ảnh bụng bầu và gửi chúng cho người yêu để làm bằng chứng.

Khi buộc phải gửi những bức ảnh về phần bụng lộ ra, Zeng đã hết sức sáng tạo. Cô thường hít một hơi thật sâu và phình bụng một cách giả tạo để có bức ảnh y như thật.
Tuy nhiên, Zeng vẫn cần phải giải quyết vấn đề sinh con. Vì vậy, người vợ này xoay sang bắt cóc cháu trai của mình trong dịp mừng đầy tháng.

Chồng của Zeng thấy kỳ lạ là cả cháu và vợ mình đều biến mất cùng một lúc và nghi ngờ rằng người phụ nữ mang đứa bé đi. Ông cố gắng liên lạc với Zeng nhưng vô ích nên báo cảnh sát.

Theo truyền thông Trung Quốc, chồng của Zeng cũng biết chuyện vợ mình dan díu với một người đàn ông khác.

Ba ngày sau khi trình báo cảnh sát, lực lượng hữu trách tìm thấy Zeng và đứa bé mất tích trong một căn hộ cho thuê.

Zeng bị giam giữ và các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI