Chuyện chưa từng có: Người phụ nữ sinh con từ thai ngoài tử cung

28/12/2025 - 15:38

PNO - Người phụ nữ Mỹ đã sinh một bé trai khỏe mạnh sau khi mang thai ngoài tử cung. Theo giới y khoa, đây là câu chuyện "chưa từng có".

Chị Suze sinh con trai khi bé nằm ngoài tử cung và bám vào một khối u nặng 10 kg
Chị Suze sinh con trai khi bé nằm ngoài tử cung và bám vào một khối nang nặng 10 kg

Một bà mẹ ở California, Mỹ đã gây chấn động giới y khoa Mỹ và ca sinh của cô đã được ghi lại trong một tạp chí y khoa sau khi sinh con ngoài tử cung. Đó là chị Suze Lopez, một y tá 41 tuổi đến từ Bakersfield. Chị không biết mình đang mang thai đứa con này cho đến vài ngày trước khi sinh con trai.

Suze mô tả sự ra đời của con mình là một "phép màu" sau khi cậu bé phát triển bên ngoài tử cung người mẹ. Thực chất, bé trai này phát triển bên ngoài tử cung người mẹ và bị che khuất bởi một u nang buồng trứng có kích thước to bằng... quả bóng rổ.

"Mang thai ngoài tử cung, một tình trạng có tỷ lệ xảy ra chỉ trong 1/30.000 trường hợp mang thai. Nhưng hầu hết những trường hợp mang thai ngoài tử cung đều phải kết thúc thai kỳ rất sớm. Kiểu mang thai này có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, đôi khi gây tử vong khi phôi thai phát triển, vì nó thường bám vào các cơ quan nội tạng hoặc mạch máu thai phụ. Khi thai nhi lớn lên, nguy cơ chảy máu trong nghiêm trọng ngày càng tăng. Những lần mang thai này hiếm khi kéo dài đủ lâu để thai nhi đủ tháng. Riêng những người mang thai ngoài tử cung đủ tháng "về cơ bản chưa từng nghe thấy - ít hơn 1 trong một triệu", theo Tiến sĩ John Ozimek, giám đốc y tế về chuyển dạ và sinh nở tại Cedars-Sinai ở Los Angeles, nơi bé Ryu được sinh ra.

"Ý tôi là, điều này thực sự điên rồ", ông nói thêm.

Ca sinhc ủa chị Suze có hơn 30 y bác sĩ tham gia
Ca sinhc ủa chị Suze có hơn 30 y bác sĩ tham gia

Trong nhiều tháng, chị Lopez tin rằng bụng mình ngày càng lớn là do u nang buồng trứng phát triển. "Từ những năm 20 tuổi, tôi đã phải đối mặt với u nang buồng trứng. Trước đó, tôi đã cắt bỏ buồng trứng phải cùng với một u nang khác" - chị tiết lộ.

Suze cho biết không gặp bất kỳ triệu chứng mang thai điển hình nào, chẳng hạn như ốm nghén hoặc thai nhi di chuyển. Thậm chí, chị và chồng còn đi du lịch nước ngoài trong thời gian này.

Tuy nhiên, khi những cơn đau bụng và bụng ngày càng to lên, Lopez quyết định đã đến lúc phải cắt bỏ u nang nặng 10 kg.

Trước khi phẫu thuật, Suze đã thử thai và sốc khi nó cho kết quả dương tính. Điều này có nghĩa là cô đang mang thai.

Lopez đã chia sẻ tin tức với chồng tại một trận đấu bóng chày vào tháng Tám. Và cả 2 gần như "vừa khóc vừa cười, không thể diễn tả cảm xúc hạnh phúc và lo lắng".

Ngay sau đó, Lopez tìm đến bác sĩ và điều ngạc nhiên nữa là: tử cung của chị trống rỗng, nhưng có một thai nhi gần đủ tháng trong túi ối nằm nép mình trong một khoảng trống nhỏ trong bụng, gần gan của chị. " Một thai kỳ ở bên ngoài tử cung tiếp tục phát triển gần như chưa từng xảy ra" - tiến sĩ John Ozimek, giám đốc y tế về chuyển dạ và sinh nở tại Cedars-Sinai cho biết.

Gia đình 4 người chị Suze ăn mừng Giánh sinh vừa qua
Gia đình chị Suze ăn mừng Giáng sinh vừa qua

Bất chấp mọi khó khăn, Lopez và con trai đã sống sót. Vào ngày 8/8 vừa qua, một đội y tế gồm 30 người đã có mặt trong ca sinh khó khăn này. Em bé sinh ra nặng 3,6 kg trong khi Lopez đang được gây mê hoàn toàn, loại bỏ u nang trong cùng một ca phẫu thuật.

Anh Andrew Lopez mô tả nỗi kinh hoàng của mình trong thử thách: "Trong suốt thời gian đó, tôi có vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng tôi không làm gì ngoài việc cầu nguyện. Đó là điều khiến tôi sợ hãi đến muốn chết, tôi biết rằng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể mất vợ hoặc con tôi".

Nhưng may mắn là cả mẹ và bé đều hồi phục tốt. Ryu hiện đang khỏe mạnh. Nói về chuyện có thêm Ryu, chị Lopez cảm thấy cuộc đời mình may mắn không thể nào diễn tả được.

Cô nói, nhìn đứa con của mình: "Tôi tin vào phép màu. Chúa đã ban cho chúng tôi món quà này - món quà tuyệt vời nhất từ trước đến nay".

Trọng Trí (NSC news)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI