Con dâu và con gái giành nuôi mẹ chồng do bà có lương hưu?

14/01/2026 - 12:15

PNO - Câu chuyện con dâu giành nuôi mẹ chồng cho thấy đối với người già, có lương hưu và kinh tế ổn định cũng là một lợi thế.

Bài chia sẻ về chuyện “chị chồng giành nuôi mẹ chồng” của một thành viên trong nhóm tâm sự trên Facebook đã thu hút nhiều ý kiến tranh luận của cư dân mạng. Theo đó, người con dâu này tỏ ra bức xúc khi 2 chị gái chồng muốn giành nuôi mẹ với mình. Cô kể, mẹ chồng rất hiền có lương hưu gần 16 triệu và đưa hết cho con dâu, chỉ giữ lại 1- 2 triệu nhưng cũng chỉ để mua sữa cho cháu. Hiện bà sống chung và giữ con cho vợ chồng cô đi làm.

Câu chuyện chia sẻ thu hút sự quan tâm của nhiều người
Câu chuyện chia sẻ thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Mâu thuẫn nảy sinh khi 2 chị gái đều muốn đưa mẹ về ở với mình và đề xuất mẹ ở với mỗi gia đình 4 tháng để khỏi tranh giành. Cô con dâu bức xúc muốn nuôi mẹ, nghĩ các chị chồng vì khoản lương hưu của mẹ mới hành động như thế.

Phần lớn các ý kiến đều cho rằng: vì người mẹ có lương hưu cao nên các con mới giành nuôi. Có lẽ cô con dâu muốn nuôi mẹ cũng vì lý do đó, vừa có người giữ con, vừa có thêm tiền. Nếu mẹ không có tiền, không giúp đỡ con cái thì chắc gì đã muốn ở cùng.

Nhiều ý kiến tranh luận trái chiều.
Nhiều ý kiến tranh luận trái chiều (ảnh chụp màn hình Facebook)

Trong khi đó, một vài người lên tiếng bênh vực các cô con gái, cho rằng không phải họ tham tiền hay muốn nhờ vả mẹ vì con cái đã lớn. Chẳng qua nhìn thấy mẹ vất vả khi sống cùng vợ chồng con trai nên muốn “giải cứu”. Có người tư vấn, phương án tốt nhất là để người mẹ tự quyết định việc ở với đứa con nào.

Qua câu chuyện, nhiều người tự nhắc nhau theo kiểu hài hước “về già ráng có lương hưu cao để được các con giành nuôi” hay “sống đủ lâu để thấy con dâu giành nuôi mẹ chồng”. Dù không biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng tôi nghĩ trường hợp này không phải là hiếm trong cuộc sống ngày nay.

Cậu của tôi công tác trong quân đội, khi nghỉ hưu hưởng mức lương khá cao. Cậu ở với con trai út, kế bên là nhà con gái, các con thay nhau lo lắng cho cha từng bộ quần áo đến bữa ăn giấc ngủ. Buổi sáng, con gái đem đồ ăn sáng sang, trưa và tối thì con dâu phục vụ cơm nước.

Cậu vẫn thường đùa: “Chúng nó sợ cái máy ATM này bị hỏng đó”. Bởi hàng tháng, khoản lương hưu được cậu chia làm nhiều phần để cho con cháu, chỉ giữ lại một ít để chi tiêu cá nhân.

Cậu nói: “Tài sản đã chia xong rồi, lương hưu cũng chia đều, giờ chỉ cần thảnh thơi sống đến được lúc nào thì hay lúc đó”. Nhờ thế mà cậu sống vui sống khoẻ hưởng tuổi già trong sự chăm sóc tận tuỵ của con cháu.

Điều đó cho thấy đối với người già, có lương hưu và kinh tế ổn định cũng là một lợi thế. Chẳng trách gì con cháu nhưng nếu cuộc sống của họ còn vất vả thì khó lòng lo lắng cho cha mẹ được chu toàn. Thêm nữa, không phải đứa con nào cũng thành đạt giàu có, sự hỗ trợ từ cha mẹ già giúp họ yên tâm làm tròn trách nhiệm báo hiếu của mình.

Trở lại câu chuyện con dâu giành nuôi mẹ chồng, chỉ có người trong cuộc mới biết chính xác lý do vì sao các con đều muốn ở với mẹ. Nhưng tôi nghĩ, người mẹ đó rất chu toàn và thương yêu con cháu, được các con quan tâm, đó cũng là may mắn của tuổi già.

Hiền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI