Cả đời trao trọn yêu thương

15/01/2026 - 06:00

PNO - Mẹ tôi thường than thở: “Sao cả đời mẹ cứ phải mang niềm vui tới cho người khác? Sao có những người không bao giờ biết tự vui vẻ như ba tụi con?”. Nói vậy mà mẹ thương ba lắm, đi đâu cũng không muốn rời xa.

Lúc nhỏ, chúng tôi chưa hiểu lắm về điều mẹ nói. Mấy anh em chỉ biết rằng nếu đi học về, trong nhà có mẹ, có bà thì vui. Không phải là ông hay ba ít thương chúng tôi, chỉ là có lẽ họ không biết cách thể hiện tình thương ấy một cách dễ hiểu và gần gũi cho tụi nhỏ cảm nhận.

Những ngày bà về quê, mẹ đi vắng, chúng tôi chợt thấy ngày dài vô cùng, ra vô chỉ ngóng ra cửa, mong một dáng hình thân quen.

Ảnh mang tính minh họa - FreePik
Ảnh mang tính minh họa - FreePik

Những ngày chỉ có ba ở nhà với các con, ngôi nhà thường lặng lẽ. Mâm cơm dọn lên, mỗi người bới một chén cắm cúi ăn, không ai gợi chuyện hay nói với nhau câu nào. Không phải hờn giận nhau, chỉ là khó mở lời, chắc tại ba thường ít nói mà chúng tôi thì sợ.

Chúng tôi trưởng thành, lên thành phố lập nghiệp. Mỗi lần mẹ tôi lên chơi luôn được các con, các cháu săn đón, vui mừng như mở hội bởi ở đâu có bà, ở đó có sự ấm áp, rộn rã tiếng nói cười. Ở đâu có bà, ở đó có những bữa ăn ngon, những món bánh, món chè hấp dẫn, những câu chuyện cổ tích nghe hoài không chán.

Có đợt ba tôi bệnh, phải lên thành phố điều trị dài hạn còn mẹ phải chạy đi chạy về lo vườn tược, ruộng đồng. Không có mẹ, những khoảng lặng giữa ba - con, ông - cháu không được lấp đầy. Mấy đứa cháu hồn nhiên không biết lựa lời, nói thẳng: “Ông chán hơn bà, con thích bà hơn”.

Thú thật, đến tận bây giờ, tôi vẫn âm thầm tự hỏi tại sao những phụ nữ vui vẻ và thu hút như mẹ, như bà ngoại tôi lại chọn những người đàn ông có phần tẻ nhạt như ông, như ba chúng tôi. Tuổi càng cao, nguồn vui cuộc sống của họ càng phụ thuộc vào những người phụ nữ bên cạnh. Có lẽ mẹ tôi cũng hiểu được điều đó nên dù luôn miệng than vãn, mẹ vẫn ở cạnh ba, không để ông cô đơn trong chính gia đình mình.

Mẹ nói: “Đàn bà một mình nuôi con được, đàn bà một mình sống được nhưng đàn ông khó lắm. Chỉ mong mẹ khỏe để không chết trước ba con, chứ để ổng một mình, mẹ không yên lòng”.

Có những phụ nữ lặng lẽ dốc cạn cả đời mình, trở thành nguồn ấm áp và ánh sáng bền bỉ soi đường cho người đàn ông họ yêu thương.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI