Gắng thêm chút nữa

06/01/2015 - 15:36

PNO - PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 26 tuổi. Cách đây hai năm em đi làm bên Singapore, quen một người Malaysia làm chung, hơn em 14 tuổi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Em 26 tuổi. Cách đây hai năm em đi làm bên Singapore, quen một người Malaysia làm chung, hơn em 14 tuổi. Lúc đầu em cũng không đặt nặng tình cảm với người này vì chỉ muốn lấy chồng Việt Nam, vợ chồng cùng ngôn ngữ, tôn giáo sẽ dễ chia sẻ, cảm thông hơn. Khi em hết hợp đồng về nước, anh đã qua Việt Nam nhiều lần để thăm em và gặp gia đình em. Dần dần tình cảm em dành cho anh cũng sâu đậm hơn. Thế nhưng, đến một năm sau anh mới cho em biết hoàn cảnh thực của anh là đã có vợ con nhưng không còn sống chung đã bảy năm. Anh nói, anh theo đạo Thiên chúa, nhà thờ không cho ly hôn.

Ra chính quyền thì người ta đòi giấy của nhà thờ thì mới giải quyết. Nói chung là việc ly hôn rất khó khăn. Anh đề nghị em cho anh thời gian, anh yêu em thì mọi chuyện chắc chắn sẽ giải quyết được. Hiện tại em rất rối, không dám nói thật với gia đình em. Mặt khác em cũng không biết anh có thật lòng hay không. Em rất mệt mỏi, muốn buông xuôi nhưng thật lòng còn yêu anh. Anh đã dẫn em về giới thiệu với anh chị ruột của anh. Ba mẹ anh ngoài 80, đã lẫn nên anh nói mọi chuyện của anh giờ do anh chị anh đứng ra lo. Anh nói, trong đời anh giờ chỉ có ba người phụ nữ quan trọng là mẹ, con gái và em. Em thật sự rất hoang mang, sợ mình là người đến sau chỉ lãng phí tuổi xuân vô ích. Chị giúp em một lời khuyên.

Kiều (TP.HCM)

Gang them chut nua

Em Kiều mến,

Có thể thấy ngay là mối quan hệ của em khá rắc rối vì anh ấy còn vướng cuộc hôn nhân hiện tại. Tuy nhiên, em “còn yêu” nên muốn buông cũng không buông được. Anh ấy có lẽ cũng hết lòng với em nên mới nhiều lần qua lại Việt Nam để thuyết phục em chờ đợi. Trước mắt, ta hãy tạm tin tấm lòng của anh ấy. Hạnh Dung nghĩ, anh ấy đã đề nghị em cho anh ấy thêm thời gian để giải quyết thì em chờ đợi thêm chút nữa cũng hợp tình, hợp lý. Tuy vậy, em cần nói rõ với anh ấy là tuổi xuân của em có hạn và đưa ra một mốc thời gian cụ thể. Ở tuổi em, có nán lại chờ đợi thêm một hai năm nữa chắc cũng không đến nỗi quá muộn màng. Gắng chờ đợi thêm một chút là để nếu có chia tay thì mình cũng tự an ủi là đã hết lòng, hết sức với nhau, không phải nuối tiếc.

Nếu hết thời hạn mà anh ấy vẫn chưa giải quyết được chuyện gia đình để có thể chính thức kết hôn với em, thì em nên chia tay để tìm cơ hội khác. Dù có yêu đến mấy thì em cũng phải hiểu là không thể gắn bó được với một người mà tình trạng hôn nhân nhập nhằng. Đến với nhau mà không được danh chính ngôn thuận chắc chắn chỉ chuốc thêm khổ, khó lòng tìm thấy hạnh phúc. Trong mối quan hệ này, em phải hết sức tỉnh táo, đừng để mình bị cuốn theo tình cảm mà quyết định sự việc một cách cảm tính.

HẠNH DUNG 

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI