Diễn đàn Có nên ly hôn khi đã xế chiều?: Xong rồi thì sao?

05/05/2021 - 14:55

PNO - Ly hôn, dù có là sự giải thoát, thì những khoảng trống đột ngột mà người vợ/chồng vừa rời đi, để lại vẫn khiến người ta hụt hẫng.

Dù chứng kiến bố mẹ cãi cọ, chì chiết nhau khá lâu mới dẫn đến ly hôn, với lũ trẻ, việc không còn sống chung với bố hoặc mẹ, rời xa anh, chị, em… theo quyết định của tòa án, vẫn luôn là một cú sốc.

Đứa trẻ mạnh mẽ có thể sẽ coi đây là cơ hội để trưởng thành, độc lập hơn, biết thương yêu những người thân hơn, nhưng đa phần trẻ sẽ tủi thân, buồn bã, thu mình, học hành sa sút. 

Giải pháp tích cực là dành thời gian nhiều hơn cho con trong thời kỳ hậu ly hôn. “Sau khi ly hôn, tôi có thời gian cho con nhiều hơn. Thay vì mất vài chục phút hay vài tiếng cho những cuộc tranh cãi bất tận trước đây với bố chúng, tôi dành thời gian cho việc cùng nhau nấu ăn, đi xem phim, đạp xe, chạy bộ ngoài công viên…”, một bà mẹ đơn thân chia sẻ. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhưng chị cũng thổ lộ, những ngày sau ly hôn, thấy con thẫn thờ, đôi lúc nghe điện thoại của bố nhưng lại len lén nhìn mẹ vì sợ mẹ không vui. Có lúc con hồn nhiên nhắc những món ăn cả nhà cùng thích, và thể hiện những thói quen giống bố… rồi vội im bặt.

Chị nói: “Càng nhiều kỷ niệm, những vết thương càng mất nhiều thời gian lành da. Chúng tôi mất vài năm để coi việc gia đình bốn người chỉ còn ba là chuyện bình thường”.

Chính vì lo lắng việc ly hôn ảnh hưởng đến đời sống tâm lý con cái mà nhiều cặp vợ chồng cố cứu vãn cuộc hôn nhân bên bờ vực. Cũng không ít người coi con cái là cái cớ níu kéo và cuộc hôn nhân nặng nề của họ thực sự đã đầu độc bọn trẻ. 

Nhiều người gắng nín nhịn, chờ các con lớn khôn, thậm chí trưởng thành, có gia đình riêng, rồi mới quyết định ly hôn. Cũng nhiều cặp vợ chồng trẻ coi việc vội vã ly hôn sau vài năm sống chung thấy không hợp, chưa kịp có con chung, là một may mắn. 

Khi không vướng bận con cái, việc làm quen với khoảng trống mới trong đời sống hậu ly hôn phải làm, có dễ không?

Có lần, tôi gặp ở tòa án một bà mẹ ngoài 60 tuổi. Chở bà đến tòa làm thủ tục ly hôn là chị con gái đã gần 40 tuổi. Chị nói muốn giải thoát cho mẹ khỏi ông bố đã lăng nhăng, bất tài lại còn vũ phu.

Nhưng bà mẹ lại bảo: “Ngần này tuổi còn ly hôn chồng, tôi thấy chẳng ra sao cô ạ. Mà cả hai đứa con kiên quyết làm đơn bắt má ký, tụi nó nói tôi sống một năm hay mười năm nữa thì cũng phải ly hôn, chớ sống vậy thà chết còn hơn. Thiệt chịu đựng mấy chục năm rồi muốn ráng thêm, mà thôi giờ tôi nghe lời con…”.

Tôi hỏi: “Vậy ly hôn xong bà sống với con trai hay con gái?”. Bà cho biết các con đều có cuộc sống riêng, bà không muốn phiền ai nên ở một mình.

Ông chồng của bà vắng mặt tại tòa, chỉ ký đơn đồng thuận ly hôn. Vì ông có vợ bé nên đã bị các con cấm cửa, không cho về nhà cũ. Một người phụ nữ, 60 tuổi, về hưu, bản tính nhẫn nhịn, đã coi việc chăm sóc chồng con hàng chục năm qua là bổn phận, liệu giờ được tự do, nhàn nhã, thì có lập tức thấy vui và hạnh phúc không?

Tôi tin rằng câu trả lời của rất nhiều người đã trải qua một cuộc ly hôn, đều sẽ là “không”.

Ly hôn, dù có là sự giải thoát, thì những khoảng trống đột ngột mà người vợ/chồng vừa rời đi, để lại vẫn khiến người ta hụt hẫng. Khoảng trống cô độc ngấm ngầm ấy rất dễ gây căng thẳng hoặc trầm cảm, mà không phải ai cũng nhận ra.

Nếu bạn chứng kiến một phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ, làm hết mọi việc của gia đình sau ly hôn, bỗng một hôm bật khóc vì mở mãi không được cái nắp của một chai nước khi bản thân đang sốt, bạn sẽ hiểu, dù cho có chuẩn bị kỹ lưỡng cỡ nào thì ly hôn vẫn là một bước ngoặt mà để làm quen với nó, luôn cần thời gian.

Rất nhiều cuộc ly hôn mang lại hạnh phúc cho cả hai người (hoặc nhiều hơn) sau đó, và cả hai đều công nhận quyết định ly hôn là sáng suốt, nhưng những vấn đề hậu ly hôn, hai người trong cuộc rồi ai cũng phải trải qua mà thôi. 

Lê Lan Anh

Có nên ly hôn khi đã bước vào tuổi trung niên, hậu trung niên, thậm chí lão niên hay không?

Mời bạn tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ câu chuyện cùng diễn đàn "Có nên ly hôn khi đã xế chiều?".

Bài viết xin gửi qua địa chỉ email online@baophunu.org.vnCác bài được chọn đăng sẽ nhận nhuận bút của toà soạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Bước ra vùng định kiến

    Bước ra vùng định kiến

    16-03-2024 06:28

    Nghe chị vui vẻ tự nhận mình là “gái ế”, chúng tôi thường tự hỏi: "Sao chị xinh đẹp, chăm chỉ kiếm tiền thế mà lại không ai yêu? Vô lý!".

  • Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    15-03-2024 06:09

    Tôi lập gia đình ở tuổi 35. Độ tuổi ấy, ở quê tôi đã là “ế chỏng chơ”. Nhưng với lối sống thành thị thì bình thường.

  • Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    14-03-2024 17:12

    Ưa thích sạch sẽ là điều rất bình thường và nên khuyến khích. Thế nhưng sạch sẽ quá mức lại gây áp lực cho chính bản thân và những người xung quanh.

  • Tập khen con dâu

    Tập khen con dâu

    14-03-2024 11:35

    Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi.

  • Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    14-03-2024 06:11

    Anh lờ mờ nhận ra mình đang chìm đắm trong một mối quan hệ… độc hại, bởi cô cư xử theo kiểu không phân biệt được đúng - sai...

  • Mẹ có rể Tây

    Mẹ có rể Tây

    13-03-2024 12:40

    Câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.

  • Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    13-03-2024 06:02

    Hôn nhân của chúng tôi lạnh nhạt từ nhiều năm nay. Con cái đã lớn, tôi tính chuyện ly hôn nhưng chẳng may chồng tôi lại đang thất nghiệp.

  • Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    12-03-2024 18:21

    Khang phát hiện vợ mang quà tặng rao bán trên mạng. Tâm sốc khi thấy quà mình tặng nàng nằm trong thùng rác.

  • Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    12-03-2024 13:43

    60 tuổi, chú tôi phân vân việc đi bước nữa, ông lo bị phân tán số tài sản dành dụm cả đời.

  • Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    12-03-2024 06:07

    Cuộc sống thiếu thốn khiến Hậu hay nghĩ ngợi mông lung. Càng nghĩ lại càng thấy chồng mình không bằng chồng người ta.

  • Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    11-03-2024 18:32

    Người ưa sạch sẽ, ăn mặc gọn đẹp thì nhà cửa cũng sạch sẽ chứ, sao lại có trường hợp mâu thuẫn vậy?

  • Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    11-03-2024 12:41

    Mẹ con tôi đã sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không giúp tôi và con mà còn gây căng thẳng triền miên.

  • Giấu chồng

    Giấu chồng

    11-03-2024 06:37

    Chị em nào đưa hình lên nhiều thì họ bảo “nhỏ đó khoe chồng, khoe con, flex quá đáng”, đưa ít hoặc không đưa thì họ đồn đoán đã ly hôn...

  • "Né" ánh mắt chồng

    "Né" ánh mắt chồng

    10-03-2024 19:43

    Người ta khuyên chỉ nên xem đây là một thói tật thường tình bị mang theo lên giường, không nên cố… nâng quan điểm.

  • Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    10-03-2024 14:52

    Tôi mà dây dưa với chồng thì suốt đời trả nợ cho anh, các con lại bị ám bởi một tấm gương xấu.

  • Cân đo một đời

    Cân đo một đời

    10-03-2024 06:13

    Cân đo lắm cũng chỉ phí một đời. Mợ Gấm đã băng ra khỏi cánh cổng ấy, đã quyết định cắt may giấc mơ đời mình trên mảnh gấm sang trọng.

  • Chồng không ghen, cũng lo

    Chồng không ghen, cũng lo

    09-03-2024 17:43

    Cha ngoại tình, mẹ dành cả 30 năm chạy theo cha để ghen. Tuổi thơ của cô chỉ toàn cãi cọ, đổ vỡ chén đĩa, đồ đạc, tổn thương và sợ hãi.

  • Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    09-03-2024 15:40

    Hân rơi vào cảm xúc tiêu cực sau những cư xử kỳ lạ của chồng. Đêm qua cô đã nghĩ đến phương án chia tay.